Rate this post

Trước đây tôi luôn tin vào câu nói “vạn sự tùy duyên” nhưng theo thời gian và một vài biến số xảy đến trong đời cũng là lúc tôi nhận ra lý thuyết này không hẳn đã đúng.  Không hẳn đúng tức là cũng đúng nhưng không hoàn toàn, tôi không phản bác nhưng khi ai đó nhắc đến câu tùy duyên thì tôi lại thắc mắc: Có duyên gặp gỡ nhưng mà thương nhau để đó thì tùy gì được nhỉ, có gì đó thiêu thiếu ở đây ?

sach 2 1 1 "Vạn sự tùy tâm"
Nguồn: Internet

Thế nên tôi thích dùng câu “Vạn sự tùy tâm” hơn bởi đơn giản rằng mọi sự vật hay quyết định tiến lui ở cuộc đời này đều do tâm mình mà diễn ra, không ngoại trừ cả chữ duyên kia. Nên nếu cuộc tình này hay mối quan hệ kia có dừng lại thì cũng đừng vội vàng đổ tội trách duyên mỏng mà thay vào đó hãy trách tình chẳng đủ sâu. Bởi người ta yêu nhau, thương nhau, muốn gắn bó với nhau lâu dài hay ngắn ngủi là do cái tâm họ muốn thế chứ nào phải do duyên tạo ra. Ừ thì là duyên dẫn dắt nhưng mà tâm lại đưa đường chứ duyên nào có thể chen sâu vào suy nghĩ con người mà bắt họ hành động được đâu.

Như chuyện có một chàng trai yêu tha thiết một cô gái từ năm này qua năm khác, chàng là người rất đỗi bình thường yêu thích sự bình yên còn cô gái lại là người sở hữu trái tim thích đi hoang và tâm tư nhiều tham vọng, cô muốn chàng cố gắng nhưng chàng cần yên ổn không thích bon chen nên chưa một lần họ hiểu nhau từ suy nghĩ đến hành động. Cứ như thế tâm tư họ như hai đường thẳng song song chạy dài như những con đường bất tận không có điểm giao nhau… và rồi đến một ngày đành buông lơi vì tâm hồn không có sự đồng điệu. 

nhac thien "Vạn sự tùy tâm"
Nguồn: Internet

Lại có một chuyện cô gái theo đuổi chàng trai nhưng chàng hờ hững không đáp lại, cô gái tìm đủ mọi cách để có được tình yêu của chàng thế nhưng cánh cửa yêu đương phía chàng trai kia vẫn chưa một lần rộng mở. Đến một ngày cô cảm thấy mệt mỏi và bế tắc trong cuộc tình đơn phương này vì thế cô quyết định dừng lại để tìm bến đỗ bên một người cô không yêu. Tiếc thay khi cô quyết định dừng lại cũng là lúc chàng trai nhận ra người anh ta cần, người anh ta muốn gắn bó chính là cô, anh tự lúc nào đã có tình cảm với cô nhưng lúc này mọi sự đã an bài, ván đã đóng thuyền, anh và cô đều ngậm ngùi tiếc nuối mà chẳng thể thay đổi. Kết luận tình yêu bất thành do tâm không tới.

Vì thế để có thể trở thành một cái gì đó hay là một phần trong cuộc sống của nhau cần phải có sự cố gắng, kiên trì và thật tâm xây dựng. Duyên chả có tác dụng quyết định thành bại gì ở đây cả, có duyên mà vô tâm, theo đuổi mà không đặt trọn tâm tư cố gắng thì duyên dù dày cỡ mấy cũng nào thể thành công. 

Bởi vậy chẳng nói gì tình mà mọi thứ trong cuộc sống này, làm gì, chơi gì cũng do tâm mà ra, do tâm quyết định nên mới là “ Vạn sự tùy tâm”. 

Nguồn: Sachvui.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *