Rate this post

Kết quả hình ảnh

Tên: Tảo mộ (tên gốc là Trọng Sinh Chi Tảo Mộ)

Tác giả: Ngô Trầm Thuỷ

Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, hơi ngược, chủ thụ…

Pairing: Giản Dật (Lâm Thế Đồng) x Hạ Triệu Bách

Vote: 10/10

Spoil:

Em thụ ban đầu tên Lâm Thế Đồng, thiếu gia nhà giàu.Tuy vậy, em ấy không hề kiêu căng mà rất tốt tình, luôn giúp tin tưởng mọi người, nhìn ai cũng bằng ánh mắt tốt đẹp. Nhưng rồi cũng chính vì thế mà em bị tất cả những người thân thích của mình gài bẫy, đẩy đến đường cùng (trong đó 3 nhân vật nổi bật: hôn thê em thụ, em họ em thụ và anh công khốn nạn). Công ty em thụ phá sản, em ấy quyết định gặp người mà mình yêu quý nhất là em họ trước khi tự tử (lúc đó em thụ còn đang tình thương mến thương với em họ, nhưng chẳng đụng chạm gì cả, chỉ làm chăm sóc tốt như cha mẹ thôi). Nhưng khổ nỗi, đến nơi thì thấy thằng em họ đang “yêu” với anh công mất dạy. Thế là em ý bỏ chạy ra ngoài. Mà hôm đấy có bão, em lao ra ngoài, bị xe tải cán dẫn đến chết bất đắc kỳ tử tại chỗ.

Còn anh công thực chất là yêu em thụ từ ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng vì thấy em thụ không thích hợp với kinh doanh, quyết định đạp đổ tập đoàn em thụ. Và đồng thời muốn em trưởng thành hơn, nhận ra rằng thằng em họ của mình không có gì tốt đẹp, quyết định quyến rũ em họ của thụ, rồi cho thụ thấy. Ai dè hại chết em ấy! Và rồi anh hối hận khôn cùng, quyết định lập mộ thật hoành tráng cho người yêu mình, ra thăm nói chuyện tự kỉ. (Cái này là thật)

Sau khi bị tai nạn giao thông, em thụ chuyển hồn vào một cậu bé mười bảy tuổi đẹp trai nhà nghèo. Rồi một hôm, em ấy dở chứng, tự đi thăm mộ mình, tự ngồi nói tự kỉ, chửi thằng nằm dưới mồ (là em kiếp trước đó). Ai dè, hôm đấy anh công cũng đến thăm mộ. Lúc thấy em, tim anh đập dữ dội, cảm thấy người này có gì đó rất quen thuộc, ấm áp, ánh mắt cũng giống như của “người đó”. quyết định từ đó đeo bám em như kẹo cao su, ghen tuông dữ thần. Rồi chuyện cậu truyện mới thực sự bắt đầu.

Truyện khá dễ thương, không ngược lắm, nhẹ nhàng, nhiều ý nghĩa nhân sinh, giọng văn tác giả này hợp gu tôi một cách lạ thường, rất thực tế nhưng vẫn gây cuốn hút người đọc. Công thực ra không tra như chúng ta tưởng, anh yêu thụ cực kì, nhiều lúc đọc đúng là rất ức chế vì cái tính bá đạo của anh, những cũng không kìm được mà phì cười mỗi lần anh nhỏ nhen trẻ con. Thụ hiền lành nhưng cũng hay dựng lông nhím, hơi cố chấp, bướng bỉnh, khá dễ thương.

Phần ngoại truyện của hai người “moe” kinh khủng! Còn phần nói về quá khứ của anh công sau khi thụ chết, đọc mà xót xa lắm. Cũng có một chương phiên ngoại về bạn em họ của thụ, tôi ban đầu ghét bạn này cực, về sau đọc phần này thì lại thấy thương thương mà cũng cảm thấy đáng đời, nói chung thì bạn ấy cũng hối lỗi rồi! ^^

Tôi vote cao truyện này. Một trong những bộ cực yêu thích của tôi! Thực sự là sau khi đọc xong vẫn còn dư âm truyện vài ngày vì độ hay của truyện. 🙂

Truyện đã được xuất bản lâu rồi, nên giờ tìm mua cũng khó, nếu muốn mua thì phải lên trên mấy group bán tiểu thuyết cũ trên facebook, may ra kiếm được.

Trên mạng không có link full, chỉ kiếm được từ chương 1 đến chương 36. :((

Ai tìm được link ebook hay link full thì comment link chia sẻ cho mọi người nhé!

Link QT: Trọng sinh chi tảo mộ (wattpad)

Link 1-36: Trọng sinh chi tảo mộ (wattpad)