Xem thêm các tin tức về phim Penthouse – Cuộc chiến thượng lưu được cập nhật nhanh nhất TẠI ĐÂY
Tiếp nối diễn biến trước đó, Penthouse 3 tập cuối bắt đầu với cảnh Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) bị Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) đẩy xuống vách núi. Cảnh sát mau chóng bắt lại cô ta, nhưng không kịp cứu Shim Su Ryeon.
Cũng giống như Oh Yoon Hee (Eugene), Shim Su Ryeon mất tích và bị nghi ngờ là đã qua đời.
Cheon Seo Jin bị đưa ra toà vì tội giết chết Oh Yoon Hee. Mặc dù có hẳn bằng chứng là đoạn video trong hộp đêm cảnh cô ta đẩy chiếc xe và Oh Yoon Hee xuống vách núi, nhưng khi tòa hỏi chuyện, Cheon Seo Jin vẫn ngoan cố không nhận tội.
Eunbyul bước vào phiên tòa với tư cách con gái ruột của Cheon Seo Jin kiêm nhân chứng nhìn thấy cô ta giết Oh Yoon Hee và Shim Su Ryeon.
Cheon Seo Jin vẫn giả vờ mất trí nhớ và không thừa nhận Eunbyul là con gái mình. Eunbyul lần này không dung túng cho mẹ nữa, cô còn nói luôn chuyện mẹ mình từng trơ mắt nhìn ông ngoại chết trước mặt chỉ vì không muốn mất chiếc ghế chủ tịch.
Thấy mẹ mình vẫn cứng đầu không nhận tội, Eunbyul nói rằng mình sẽ thay mẹ chịu hết sự trừng phạt. Cuối cùng, cô dùng sợi dây chuyền sắc nhọn tự cứa vào cổ.
Hành động của Eunbyul khiến Cheon Seo Jin không tiếp tục giả vờ mất trí được nữa. Lúc này, tòa án cơ bản đã có thể biết cô ta đang giả vờ để trốn tội. Cuối cùng, hành vi giết người của Cheon Seo Jin bị thành lập.
3 năm sau, Lee Gyu Jin (Bong Tae Gyu) đã ra tù và đang làm nhân viên mát-xa bên trong tiệm xông hơi. Kang Ma Ri thì trở thành thư ký cho chủ tịch Song – phú bà từng giúp đỡ cô và Su Ryeon trong phi vụ lật đổ Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon).
Sau khi mẹ mất tích, Seok Kyung không còn là đại tiểu thư chỉ sống được trong nhung lụa nữa. Cô bắt đầu làm thêm nhiều việc, từ dạy hát cho các học sinh cho đến làm nhân viên ở tiệm gà rán.
Cheon Seo Jin đã được ra ngoài, có lẽ là nhờ thái độ cải tạo tốt. Cô lặng lẽ đi đến nhà thờ nơi Eunbyul hay làm để ngắm nhìn con gái. Thế nhưng, Cheon Seo Jin không dám gặp mặt con.
3 năm Cheon Seo Jin ở trong tù, Eunbyul chưa từng 1 lần đến gặp mặt. Có lẽ vì thế, Seo Jin nghĩ mình không nên gặp mặt để con gái phiền lòng.
Rona (Kim Hyun Soo) đã đi du học được 3 năm, thành công trở thành prima donna nổi tiếng và trở về Seoul. Người đầu tiên cô đến gặp chính là Seok Hoon (Kim Young Dae).
Trong bữa ăn, Rona chủ động nhắc đến món mì ý, làm Seok Hoon nhớ đến cuộc hẹn pasta đã hứa từ trước.
Trong buổi biểu diễn đầu tiên ở Hàn Quốc của Rona, Seok Hoon là người đệm đàn cho cô hát, mẹ con Je Ni, mẹ con Min Hyuk cùng với Seok Kyung và Logan đều có mặt để ủng hộ tinh thần Rona.
Kang Ma Ri vô tình nhìn thấy bóng dáng một ai đó rất giống Shim Su Ryeon, nhưng cô không đuổi theo kịp.
Kang Ma Ri đã không nhìn lầm, một người cực giống Shim Su Ryeon đã lặng lẽ đến nghe buổi biểu diễn của Rona. Từ ánh mắt tự hào khi nhìn Rona và nhớ nhung khi nhìn Seok Kyung, có thể xác định người phụ nữ chính là Shim Su Ryeon không sai.
Cheon Seo Jin vẫn ngày ngày lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, không dám đến gần con gái. Cuối cùng, cô lựa chọn tự sát, giải thoát cho mình và cũng là cho con.
Cheon Seo Jin chọn cách tự sát bằng những viên thuốc như cách mà Eunbyul từng muốn giúp cô xóa đi ký ức đau buồn. Cô chết bên cạnh bức hình mô phỏng ánh hào quang của mình ngày trước.
Shim Su Ryeon đã trở về và đưa Logan Lee rời đi trên chiếc xe mui trần. Lúc này, mạch truyện mới trở về thời điểm 3 năm trước, khi Shim Su Ryeon mới rơi xuống nước.
Hóa ra, đó là điều mà Su Ryeon đã lên kế hoạch từ trước. Logan ủng hộ mọi quyết định của cô và đưa cho Su Ryeon chiếc máy định vị. Tuy nhiên, Su Ryeon đã quyết định để lại tất cả và rời đi, kể cả chiếc nhẫn hay chiếc vòng cổ Logan từng tặng cho cô ấy.