Rate this post

Thời lượng: 100 phút

Đạo diễn: Lê Văn Việt

Diễn viên: Ngô Thanh Vân, Phan Thanh Nhiên, Thanh Hoa

Quốc gia: Việt Nam

Thể loại: Hành động, Gia đình, kịch tính

Khởi chiếu: 22/02/2019

Review phim Hai Phượng - Hành trình tìm con đầy gian khó

Thể loại phim hành động lấy đề tài con cái bị bắt cóc vốn đã không quá xa lạ đối với điện ảnh thế giới. Chắc hẳn chúng ta đã từng dán mắt vào màn hình để theo dõi chặng đường tìm con của Liam Neeson trong Taken hay rưng rưng nước mắt với Missing Woman của Hàn Quốc. Thế nhưng với điện ảnh Việt Nam thì chưa có một bộ phim nào khai thác đề tài này cho đến khi Hai Phượng của Ngô Thanh Vân ra rạp. Hãy cùng Ghiền review phim Hai Phượng để cùng xem hành trình tìm con của cô gian khó như thế nào các bạn nhé.

Cốt truyện: Hai Phượng vốn xuất thân là bảo kê vũ trường tại Sài Gòn, nhưng khi lỡ mang bầu bé Mai thì cô lui về Cần Thơ sống một cuộc đời bình yên hơn, đó là đòi nợ thuê cho cô bác quanh xóm. Cho đến một ngày, khi bé Mai bị một đường dây bắt cóc quốc tế bắt đi trước mắt Hai Phượng, cô đã bất chấp tất cả, đuổi theo lũ gian ác và lao vào hiểm nguy để dành lại đứa con gái mình yêu quý nhất.

Thực sự nội dung phim cực kỳ đơn giản và quen thuộc lắm luôn. Người xem chắc chắn đều biết rằng chị ấy cuối cùng rồi sẽ tìm và giải cứu được bé mai, ấy thế mà vẫn không ai có thể liếc mắt nhìn chỗ khác được ngoài màn hình bởi vì phim khiến khán giả phải quan tâm đến hành trình tìm con của Hai Phượng có gì khó khăn và ở phía trước sẽ có điều gì hiểm nguy đang chờ đợi cô. Chính vì vậy, cảm giác Hai Phượng trôi qua rất nhanh, 90 phút mà ngỡ như vừa mới đặt mông xuống ghế xem vậy. Vẫn còn thòm thèm muốn xem tiếp nữa.

Như đã nói ở trên, dù kịch bản không có gì mới mẻ nhưng câu chuyện mà Hai Phượng kể cho người xem cực kỳ thời sự lắm luôn. Vấn nạn bắt cóc trẻ em, buôn bán nội tạng cho Cambodia, Trung Quốc thực sự rất nhức nhối hiện nay và không một phương tiện truyền thông nào làm tốt khâu cảnh báo người dân như cách mà Hai Phượng truyền tải. Ai đã, đang và sẽ làm cha, làm mẹ chắc hẳn sau khi xem xong phim sẽ rất cảm động cũng như đầy trăn trở, suy tư cho sự an toàn của những đứa con mình.

Review phim Hai Phượng - Hành trình tìm con đầy gian khó

Phim cũng có những giây phút sẽ khiến cho bạn phải rưng rưng nước mắt, cảm thấy đăng đắng trong miệng vì những gian khó, khổ nhục mà nhân vật chính phải trải qua cũng như tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý. Theo Ghiền review phân cảnh đắt nhất phim không phải là các pha võ thuật, hành động đỉnh cao xuyên suốt phim mà là cuộc trò chuyện giữa Hai Phượng và Anh Hai của mình. Ở đó, thể hiện được trọn vẹn tấm lòng và sự mạnh mẽ của người con gái luôn sống hết mình cho tình yêu của đời mình.

Do ekip sản xuất phim đến từ kinh đô điện ảnh Hollywood nên chúng ta rất dễ nhận ra cách dựng phim cũng rất tây, khoa học, nhanh, đủ và gọn gẽ của Hai Phượng. Tuy nhiên, phim bị thiếu mất một đoạn hành động ở giữa (second act) để làm cho mạch phim trôi chảy và hấp dẫn hơn. Vì vậy, đầu tư làm thêm cỡ 10-15 phút nữa thì chắc hẳn phim sẽ được đánh giá lên mức tuyệt vời luôn í.

Review phim Hai Phượng - Hành trình tìm con đầy gian khó

Dù vậy, phim vẫn có vô vàn hạt sạn mà người kỹ tính có thể bắt bẻ. Đơn cử như việc quá đơn giản sự canh phòng, lưu trữ bảo quản hồ sơ của cơ quan công an (dù đã phản ảnh đúng sự ì ề, chậm chạp, quan liêu của bộ máy này theo cách hài hước) hay là việc kiểm soát toa tàu quá lỏng lẻo của cục đường sắt Việt Nam. Ngoài ra còn có việc lặp lại mô típ quen thuộc về sự xuất hiện “không thể đúng lúc hơn” của cơ quan chức năng khi mọi việc đã xong rồi. Thế nhưng, phim hay mà nên dễ dàng bỏ qua được các tình tiết hơi phi logic này.

Cảm giác xem Hai Phượng như xem một bộ phim siêu anh hùng vậy. Chị ấy như là Wonder Woman phiên bản Việt, sở hữu trong mình một sức mạnh phi thường (khác thường luôn í chớ và đôi lúc sức mạnh này không đồng đều), một tinh thần sắt đá, một trái tim nồng hậu và một sự vô cảm đáng sợ vì không thỏa hiệp với cái ác. Có lẽ lần đầu tiên điện ảnh Việt Nam mới có một super hero khiến người xem phải nhớ mãi đến thế. Ghiền review chấm phần này 8/10 các bạn nhé.

Review phim Hai Phượng - Hành trình tìm con đầy gian khó

Hình ảnh: Màu phim phải nói là siêu đẹp luôn. Nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy tông màu phim thiên về màu tím, cũng là màu đặc trưng cho chị Hai Phượng. Màu ấy có một cái gì đó bí ẩn, thần kỳ, sở hữu một sức mạnh to lớn ẩn trong vỏ bọc của sự u uất, buồn tủi như chính số phận và cuộc sống đẩy đưa đến với chị.

Hành động và võ thuật trong phim đẹp mắt đến nao lòng. Với đội ngũ sản xuất phim quốc tế, các phân cảnh này cực kỳ mãn nhãn với sự pha trộn nét gì đó truyền thống, dân dã của Việt Nam cùng với sự mềm mại của võ thuật HongKong và sự mạnh mẽ, dứt khoát trong các đòn thế của Phương Tây. Các góc quay của phim cũng cực kỳ đẹp và dễ theo dõi lắm luôn. Ghiền review chấm 9/10 cho phần này.

Review phim Hai Phượng - Hành trình tìm con đầy gian khó

Âm thanh: Phần này của phim làm khá tốt khi góp phần làm cho cảnh phim thêm phần kịch tính và hấp dẫn. Chỉ tiếc rằng, phim không có một bài hát chủ đề nào được phát ở trong phần nội dung chính của phim để người nghe được trải nghiệm sự tuyệt vời khi âm nhạc và hình ảnh kết hợp với nhau. Có lẽ do quá gấp gáp trong việc truy đuổi bọn xấu nên thực sự thêm một bài nhạc vào thì không hợp lý lắm. Phần thoại ở một số phân đoạn cũng khá khó nghe, dù rằng nó rất chân thực. Ghiền review chấm 7.5/10 cho phần này nhé.

Diễn xuất: Ngô Thanh Vân vẫn là điểm sáng nhất của phim. Mỗi ánh mắt, từng cái nhíu mày hay biểu cảm của cô đều xuất sắc đến đáng kinh ngạc. Cô hóa thân vào nhân vật Hai Phượng tốt đến nỗi mà tìm một diễn viên khác ở Việt Nam hay nước ngoài thay thế là điều bất khả thi. Các pha hành động của cô thì chất như nước cất, đã vậy còn cực kỳ ngầu lòi với câu nói: “Tao có thể đến nhầm chỗ, nhưng mày đã bắt con của lầm người”. Nghe xong hype cực kỳ các bạn ạ.

Review phim Hai Phượng - Hành trình tìm con đầy gian khó

Điểm đáng chê của Ngô Thanh Vân có lẽ là cô quá đẹp. Ở cái tuổi này rồi mà chị vẫn đẹp không góc chết, dù có bị chà đạp, dù đang vui hay đang buồn luôn. Xem phim là các bạn sẽ hiểu sao Ghiền review lại đánh giá như vậy. Nhân vật bé Mai do diễn viên nhí Mai Cát Vi thể hiện cũng khiến người xem cực kỳ yêu quý vì rất cute và lanh lợi.

Phim có sự tham gia của chàng trai trẻ nhất Việt Nam chinh phục đỉnh Everest Phan Thanh Nhiên nhưng ngoài sự men lì, hành động siêu ngầu thì phần diễn xuất của anh có vẻ hơi bị khô cứng. Thoại của Thanh Nhiên cũng có vẻ hơi bị rập khuôn, thiếu cảm xúc và truyền cảm cho người xem. Nhưng mà, lần đầu chạm ngõ điện ảnh vậy là cũng tốt lắm rồi, nên ủng hộ ảnh đi chứ các bạn nhỉ.

Review phim Hai Phượng - Hành trình tìm con đầy gian khó

Nữ phản diện của phim do võ sư Thanh Hoa đảm nhận với tạo hình khiến người xem phải cảm thấy run sợ thực sự. Tên chị đại này thực sự khá ngang tài ngang sức với Hai Phượng nhưng nếu như phim ém hàng, để trận chiến giữa hai nhân vật này ở cuối phim thì cảm xúc của người xem sẽ bùng nổ hơn rất nhiều. Ghiền review chấm phần này 7.5/10 các bạn nhé.

Thang điểm đánh giá:

  • Galaxy Cinema: 8.8/10 (368 đánh giá)
  • Lotte Cinema: 9.1/10

Review phim Hai Phượng - Hành trình tìm con đầy gian khó

Tóm lại, Hai Phượng thực sự là một bộ phim chất lượng của điện ảnh Việt Nam. Dù còn nhiều điểm cần khắc phục nhưng đây quả thực là một món ăn ngon mới lạ mà khán giả Việt nên thưởng thức. Ôi chị Vân mà làm phim về siêu anh hùng, chắc cộng đồng mạng phát cuồng lên quá. Hãy ra rạp để xem ngay các bạn nhé. Tổng doanh thu phim 3 ngày công chiếu được gần 15 tỷ rồi đó nhé.

– BatmanHCM-