Rate this post

Thời lượng: 87 phút

Đạo diễn: Phan Anh

Diễn viên: Peter Phạm, Simon Kook, Trường Đình Hoàng, Thạch Kim Long, Lê Thảo, Trúc Mây, NSUT Công Ninh

Quốc gia: Việt Nam

Thể loại: Tội phạm, hành động, phiêu lưu

Khởi chiếu: 17/07/2020

Dinh mu suong

Theo lịch ban đầu, bộ phim này sẽ được công chiếu vào cuối tuần này nhưng trước áp lực của bom tấn Hàn Quốc – Bán đảo Peninsula được ưu tiên chiếu sớm từ ngày 17/7-19/7/2020 nên Đỉnh mù sương đã phải chiếu sớm trước 2 ngày. Ghiền review ra rạp với tâm thế không kỳ vọng cao vào phim bởi vì khâu PR của phim không được đầu tư nhiều như các phim khác cũng như trailer phim cũng chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, sau khi xem xong thì mình lại thấy phim quá ổn, thậm chí có thể đánh giá đây là phim Việt đáng xem nhất từ đầu năm đến giờ. Nào, hãy cùng Ghiền review phim và tìm hiểu xem sức hấp dẫn của Đỉnh mù sương đến từ đâu nhé.

Cốt truyện: Đỉnh mù sương là câu chuyện về Phi – một võ sĩ tự do sinh sống ở đất nước có tên là Panadi. Sau một biến cố đau thương tại đây, anh tìm về Đỉnh mù sương tại Việt Nam nhằm trả thù tên trùm giang hồ Ba Râu. Tuy nhiên tên ác nhân này cực kỳ ranh ma, nguy hiểm và vây cánh rất nhiều. Liệu rằng Phi có thể đạt được mục đích của mình và bảo vệ được những người dân tại Đỉnh mù sương đang bị lũ người xấu đe dọa tính mạng? Ra rạp xem để có câu trả lời các bạn nhé.

Đỉnh mù sương khiến mình bất ngờ vì câu chuyện của phim được xây dựng khá chỉnh chu với cách chuyển cảnh vô cùng gãy gọn. Ghiền review cứ tưởng rằng với một bộ phim hành động với toàn võ sĩ như Đỉnh mù sương thì nội dung của phim sẽ nhạt và tất cả các tình tiết chỉ để thúc đẩy cho các trận chiến mà thôi. Tuy nhiên, những gì mà mình được trải nghiệm tại rạp lại khá thú vị với cốt truyện cuốn hút, được thêm thắt bởi những pha rượt đuổi và hành động có chất lượng.

Như đã nói ở trên, không giống như các phim Việt khác với khâu cắt cảnh khá rườm rà, Đỉnh mù sương có cách chuyển cảnh khá thú vị, nhanh gọn nhưng không gây khó hiểu mà ngược lại vẫn bảo đảm để người xem suy luận ra điều gì xảy ra với các nhân vật. Mặc dù một số khúc chuyển vẫn bị thô và lấp liếm tình tiết nhưng nhìn chung Ghiền review thích cách chuyển cảnh mới mẻ và đầy IQ này của Đỉnh mù sương.

Bên cạnh đó, Đỉnh mù sương còn sở hữu nhiều câu thoại chất như nước cất, vừa thâm sâu, vừa hài hước và hứa hẹn sẽ tạo trend nếu như phim thành công đó các bạn ạ. Yếu tố phiêu lưu, rượt đuổi cũng góp phần làm cho phim trở nên hấp dẫn, đa dạng và hợp lý hơn thay vì chỉ tập trung vào những cảnh đánh đấm của một bộ phim hành động thông thường.

Dinh mu suong

Phim cũng mang đến cho người xem khá nhiều cảm xúc, buồn có, vui có và được phân bổ đều từ đầu đến cuối phim. Yếu tố gây cười trong phim khá thông minh, tự nhiên, không cần phải dùng thoại hay lối hài thiếu văn minh mà vẫn có thể khiến khán giả vui cười khoái chí. Yếu tố cảm động của Đỉnh mù sương thì yếu hơn một xíu, hơi sến, nặng tính sắp đặt, chưa đẩy cảm xúc người xem đến cao trào nhưng vẫn khiến họ cảm thấy có chút gì đó xót xa.

Thông qua câu chuyện của mình, Đỉnh mù sương muốn gửi gắm đến khán giả khá nhiều thông điệp, đặc biệt là lột tả nạn bắt cóc trẻ em, buôn bán nội tạng và phụ nữ khu vực biên giới. Phim liên tục nhấn mạnh về ý niệm đừng để oan oan tương báo, đừng khiến báo thù cứ mãi nối tiếp báo thù. Trên hết, Đỉnh mù sương muốn tôn vinh về hình ảnh của một người võ sĩ chân chính, cao thượng, sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu và luôn hướng đến việc bảo vệ những người yếu đuối hơn.

Mặc dù vậy, Đỉnh mù sương không thể tránh khỏi những điểm yếu khiến phim chưa thật sự hoàn hảo. Nội dung phim vẫn lặp lại những mô tip quen thuộc của thể loại võ thuật trong và ngoài nước, phản diện của phim nguy hiểm, điên rồ nhưng ở cảnh cuối thì chưa đẩy độ phê của người xem lên tột đỉnh vì thiếu vắng một trận đánh long trời lở đất.

Dinh mu suong

Bên cạnh đó, nhiều tình tiết vô lý và nặng tính sắp đặt xuất hiện rải rác khắp phim. Nửa đầu phim làm khá tốt nhưng nửa sau của phim thì mọi thứ cứ lặp lại theo hướng các nhân vật bị bắt rồi được giải cứu rồi lại bị bắt khiến cho một số người xem cảm thấy nhàm chán. Đáng tiếc nhất là phim không tạo ra được sự phát triển của nhân vật, đặc biệt là nhân vật chính nên khán giả chưa cảm nhận được trọn vẹn võ công của nhân vật này cao cường đến mức độ nào. Ghiền review khá thích nội dung phim và cảm thấy nên ủng hộ những tác phẩm như vậy nên mình mạnh dạn chấm 8/10 nhé. Hơi châm chước xíu, các bạn thông cảm.

Hình ảnh: Đúng như lời quảng cáo, Đỉnh mù sương là một tác phẩm điện ảnh đậm chất võ thuật được đầu tư kỹ càng và thuộc loại chỉnh chu nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Các cảnh hành động rất có lực, chân thật nhưng chỉ dừng lại ở mức đã mắt chứ chưa mãn nhãn như xem Diệp Vấn hay đơn giản chưa nghệ như các video ngắn của nhóm Action C làm. Có vẻ như máy quay chống rung chưa tốt và việc định hướng không sử dụng kỹ xảo slo-motion đã vô hình chung làm phim thiếu đi những cảnh hành động nhuộm màu nghệ thuật.

Dinh mu suong

Khung cảnh núi rừng Lâm Đồng lên phim khá hoang sơ, tươi đẹp và thu hút khán giả nhưng khung cảnh ở Panadi (giả tưởng) thì không toát được vẻ nước ngoài cho lắm. Bộ tộc sống trong rừng cũng được thiết kế và tạo hình với những nét riêng tiêu biểu, tạo ra được điểm nhấn trong lòng khán giả. Theo Ghiền review, nếu như Đỉnh mù sương giới thiệu thêm các môn võ cổ truyền trong phim (thay vì là Vịnh Xuân Quyền) thì tác phẩm điện ảnh này sẽ còn ý nghĩa và thú vị hơn nữa. Ghiền review chấm phần hình ảnh 7.5/10 các bạn nha.

Âm thanh: Phần này của Đỉnh mù sương không quá nổi trội và chỉ dừng lại ở mức tròn trịa, phù hợp với cảnh phim. Mặc dù vậy, chính nhờ âm nhạc mà một số cảnh cảm động của phim lấy được xúc cảm của người xem cũng như đỡ sến hơn rất nhiều. Ca khúc chủ đề – Nếu ta còn duyên của phim khá hay nhưng đáng tiếc chỉ được phát ở phần credit nên người xem chưa cảm nhận được trọn vẹn độ hay của bài hát này. Ghiền review chấm 7/10 cho phần âm thanh nhé.

Dinh mu suong

Diễn xuất: Như đã nói ở trên, Đỉnh mù sương quy tụ dàn diễn viên là những võ sĩ hoặc những người đóng thế, am hiểu võ thuật và khá lạ mắt đối với khán giả Việt. Tuy vậy, người xem thực sự rất ấn tượng với vai diễn của Peter Phạm (vai Phi), Thạch Kim Long (Ba Râu), ngôi sao võ thuật Thái Lan Simon Kook (Voong Akor), nữ casscadeur Lê Thảo (Băng Tâm) và nữ diễn viên có đôi mắt đẹp Trúc Mây. Cách đài từ và biểu cảm gương mặt của các nhân vật hơi yếu, đặc biệt là nam chính nhưng bù lại thần thái của các diễn viên thì không thể chê vào đâu được. Ngoài ra, các diễn viên nhí diễn rất tròn vai và cực kỳ dễ thương nên Ghiền review chấm phần này 7.5/10 luôn.

Thang điểm đánh giá:

  • IMDB: Không đánh giá
  • Google: Chưa đánh giá
  • Rotten Tomatoes: Không đánh giá

Tóm lại, Đỉnh mù sương thực sự là bộ phim đáng xem nhất của điện ảnh Việt Nam từ đầu năm đến nay. Nền điện ảnh của chúng ta rất cần những tác phẩm có đầu tư và chất lượng như vậy để giúp khán giả trong và ngoài nước biết đến võ thuật Việt Nam nhiều hơn. So với Bằng chứng vô hình thì Ghiền review cảm thấy Đỉnh mù sương vượt trội hơn ở nhiều mặt, trong đó yếu tố giải trí của phim tương đối tốt. Vì vậy, tranh thủ lúc bom tấn Train to Busan 2 chưa đổ bộ, hãy ra rạp xem và ủng hộ phim ngay các bạn nhé!

-BatmanHCM-

Còn bạn, bạn đánh giá phim này như thế nào?