Rate this post

Thời lượng: 98 phút

Đạo diễn: Il Cho

Diễn viên: Ah-In Yoo, Shin-Hye Park, Hyun-Wook Lee

Quốc gia: Hàn Quốc

Thể loại: Giả tưởng, Bạo lực, Kinh dị

Khởi chiếu: 24/06/2020

Alive

Bộ phim Hàn Quốc với đề tài zombie này được chiếu trước phim Bán đảo Peninsula tầm khoảng 1 tháng và gây bão phòng vé xứ Kim Chi sau một thời gian dài thoái trào do Covid-19. Ghiền review rất háo hức khi xem trailer của #Alive – Sống sót cũng như đọc những lời khen có cánh dành cho phim. Tuy nhiên có lẽ những lời khen ấy chỉ là một chiêu thức marketing để lôi kéo khán giả ra rạp thời hậu Covid-19 ở Hàn chứ thực sự thì phim này khá chán, thậm chí còn chán hơn cả Train To Busan 2 nữa các bạn ạ. Nào, hãy cùng Ghiền review chi tiết phim xem tại sao mình lại nhận định như thế nhé.

Cốt truyện: Như thường lệ, chàng streamer Oh Joon Woo tỉnh dậy khi cả nhà đã đi làm hết. Tuy nhiên sáng hôm đó là một buổi sáng bất bình thường khi mà Hàn Quốc gặp phải một căn bệnh lạ khiến cho ai bị nhiễm cũng trở nên mất kiểm soát và có xu hướng cắn người như những con zombie. Khi mà cả tòa chung cư tràn ngập người nhiễm bệnh, Joon Woo phải trốn trong nhà để tránh bị cắn. Tuy nhiên các nhu yếu phẩm còn lại trong nhà đang dần hết đi, cậu chàng phải làm thế nào để sinh tồn? Xem phim để có câu trả lời các bạn nhé.

Nếu như bạn kỳ vọng #Alive là một bộ phim thú vị và hấp dẫn, đầy kịch tính về đề tài zombie thì xin chia buồn với bạn là bạn đã bị lừa bởi trailer rồi nè. Phim này có chú tâm đến zombie hơn phim Bán đảo Peninsula nhưng mấy con xác sống trong phim vẫn mờ nhạt đến khó tả luôn í. Thực sự Ghiền review không biết mấy loại zombie trong Sống sót hoạt động theo cơ chế nào nữa, chỉ biết rằng nếu thích thì nó đuổi người, nếu không thì nó bỏ qua và nếu xem được đến hết phim bạn sẽ cảm thấy zombie vậy thì có gì đâu đáng sợ mà nam chính phải núp trong nhà để phí cả bộ phim luôn thế nhỉ?

Không những thế, các tình tiết trong #Alive là một chuỗi sự kiện phi logic và nặng tính sắp đặt quá mức. Cảm giác của Ghiền review khi xem phim này như thể đang được xem một bộ phim có kinh phí thấp được chắp bút bởi một đội ngũ kịch bản non tay và rập khuôn í. Phim chưa định hình được cho mình thể loại chính mà phim hướng đến là sinh tồn hay là thảm họa nên cứ bị lỡ cỡ, làm không tới, từ đó vô hình chúng khiến nội dung phim khá nhạt và thiếu mới lạ và thú vị cần thiết.

Mặc dù chỉ dài chưa đến 100 phút nhưng #Alive lại mang đến cảm giác mệt mỏi cho người xem vì mạch phim kéo dài lê thê chủ yếu để miêu tả về cách mà một chàng trai khá vô dụng như Oh Joon Woo học tập để sinh tồn khi ở một mình. Nếu như không nhờ khả năng độc diễn khá tốt của nam diễn viên Ah-In-Yoo thì có lẽ nhiều khán giả đã tắt phim từ khoảng 20 phút đầu tiên rồi. Ghiền review hy vọng ráng xem tiếp để coi phim có gì đặc sắc ở phía sau hay không và cuối cùng nhận về một nỗi thất vọng to bự luôn.

Alive 2020

Nhiều người cho rằng #Alive là một bộ phim vô cùng thích hợp để xem trong mùa dịch bùng phát như hiện nay. Tuy nhiên theo Ghiền review, mặc dù phim có một số tình tiết khá giống như tình hình hiện tại nhưng nếu xem một bộ phim tệ sẽ làm cho tâm trạng của chúng ta bị tụt mood hơn rất nhiều. Nếu lựa chọn phim cùng thể loại để thưởng thức trong mùa dịch thì mình đề xuất các bạn nên xem phim Lối thoát trên không vì tính giải trí của phim này cao hơn Sống sót gấp nhiều lần luôn í.

Một điểm mà #Alive làm chưa tốt nữa đó chính là cách xây dựng nhân vật rất yếu. Người xem hầu như không cảm nhận được sự tích cực của các nhân vật và khi có một nhân vật mới xuất hiện thì các nhà biên kịch vẫn không thể làm cho mạch phim trở nên sinh động và hấp dẫn hơn được. Mối quan hệ giữa các nhân vật chưa đủ sâu, còn nhiều gượng ép và đặc biệt khó tạo ra được thiện cảm cho khán giả khi theo dõi hành trình sinh tồn của họ.

Bởi vì nội dung thiếu điểm nhấn, bước ngoặt và chiều sâu nên dù phim có lồng ghép rất nhiều thông điệp về tình cảm gia đình, vợ chồng hay khát vọng sống nhưng mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa cùng với câu chuyện và độ hư cấu trong các tình tiết của #Alive. Rõ ràng phim không hay như người ta đồn thổi và nếu xét về mặt bằng chung các bộ phim làm về zombie, Sống sót chỉ là một đứa trẻ chưa dậy thì. Vì vậy, Ghiền review chấm phần này 5.5/10 các bạn nhé.

Alive 2020

Hình ảnh – âm thanh: Bù lại cho phần nội dung nhiều khiếm khuyết, phần hình ảnh của phim lại được đầu tư khá tốt, đặc biệt về cách sắp xếp bố cục, màu sắc và góc quay. Nhiều thước phim hiện lên trước mắt khản giả trông rất nghệ thuật với dải màu hài hòa và đa dạng, mang đến cảm giác thích mắt cho người xem. Phần tạo hình zombie của #Alive cũng rất gì và này nọ nhưng chính cách hành xử không nhất quán của chúng đã phá hỏng toàn bộ tâm sức mà đội ngũ thiết kế gây dựng. Âm nhạc của phim chỉ mới làm tròn vai với một vài bài nhạc đậm chất hip hop nhưng chưa thực sự đủ ấn tượng để ghi dấu trong lòng khán giả. Do vậy, Ghiền review chấm phần này 7/10 nha.

Diễn xuất: Như đã nói ở trên, Ah-In-Yoo đã có một màn thể hiện khá tốt vai diễn của mình trong #Alive. Tuy nhiên nhân vật Joon-Woo của anh thực sự là tuýp nhân vật tẻ nhạt, cộng thêm việc thiếu phát triển xuyên xuốt nội dung phim khiến cho nhân vật này trở nên khá nhàm chán trong mắt người xem. Tương tự như vậy, vai diễn Kim-Yu-Bin do nữ diễn viên xinh đẹp Shin-Hye-Park thể hiện cũng rất mơ hồ vì tính cách không nhất quán. Ngoài ra ở một vài cảnh phim, các diễn viên quần chúng còn hơi mất tập trung khi nhập vai zombie nên trông khá là lôm côm và nghiệp dư. Từ những lý do trên, Ghiền review chấm phần diễn xuất của phim 6.5/10 các ban ạ.

Alive 2020

Thang điểm đánh giá:

  • IMDB: 6/10 (302 đánh giá)
  • Google: 94/100
  • Rotten Tomatoes: Chưa đánh giá

Tóm lại, #Alive – Sống sót không phải là một bộ phim tốt nói về đề tài zombie cũng như đề tài sinh tồn. Bộ phim thiếu vắng đi sự kịch tính và logic cần thiết để tạo ra tính giải trí cho người xem. Kịch bản phim còn quá non tay và kinh phí làm phim thấp chính là những nguyên nhân chính khiến phim không hay như lời đồn. Có lẽ Ghiền review đã xem nhiều bộ phim về những thể loại trên rồi nên tiêu chuẩn của mình khá khắt khe cho #Alive nhưng sự thật khó có thể chối cãi là phim rất nhạt và lê thê.

-BatmanHCM-

Còn bạn, bạn đánh giá phim này như thế nào?