Rate this post

KÝ ỨC ĐỘC QUYỀN

*

Có hay không một người trong sinh mệnh của bạn, mỗi một ánh nhìn mỗi một nụ cười, từng câu từng chữ của người đó đều đặc biệt đến thế.

Người đó từng là thầy giáo của bạn.

Người đó từng là thần tượng của bạn.

Người đó cũng được người cùng ngành kính ngưỡng.

Nhưng rồi có một ngày, thân phận của người đó chỉ duy nhất là, “your man.”… …

Nếu bạn đã chán ngán những câu chuyện đầy kịch tính;

Nếu bạn đã chán ngán những thứ ngọt ngào vô kể hay đau tim đến tận cùng;

Nếu bạn đã chán ngán những câu chuyện giữa những anh giám đốc tài hoa và những cô nàng may mắn

…thì Ký ức độc quyền là một lựa chọn dành cho bạn…

Giọng kể đều đều như dòng nước chảy. Có những đoạn đau lòng, có những đoạn ấm áp… đan xen lẫn nhau tạo nên một Ký ức độc quyền.

Có những đoạn triết lý cần phải học hỏi, cần phải chiêm nghiệm, kể như những lời vu vơ của một thầy giáo nói cho những sinh viên trước khi ra trường:

“Sau khi bước vào xã hội, áp lực của đàn ông chắc chắn sẽ lớn hơn phụ nữ. Huống chi đàn ông vốn dĩ là phải ra ngoài xông pha. Nhưng… Có lẽ bây giờ các bạn sẽ cảm thấy tôi có thói con buôn, lời nói không giống phong cách nên có của bậc thầy giáo, nhưng tôi vẫn phải nói cho các bạn nam nghe, có những lúc, một cuộc hôn nhân có giá trị sẽ giúp bạn rút ngắn 10 năm phấn đấu.”

“Làm giỏi chi bằng cưới khôn”

Và trong câu chuyện đều đều đến nhẹ nhàng này, câu nói tôi cảm thấy tâm đắc nhất chính là của nhân vật nam chính, mặc dù đó là một câu nói quen thuộc biết nhường nào:

“Em nhìn đó, biển cả cho dù có bao sâu đi nữa, bề mặt của nó vẫn luôn tĩnh lặng. Trên đời này thứ sâu hơn biển chính là lòng người. Có lúc mỉm cười, không có nghĩa là mình không đau khổ, không sợ hãi, không tuyệt vọng.”

Không ai phủ nhận Mộ Thừa Hòa là một chàng trai tài năng. Vâng, nhưng trong đời thường, tài năng thường đi đôi với sự đánh đổi… tôi luôn luôn tin vào câu nói “Ông trời không cho không ai cái gì, được cái này sẽ mất cái khác” , chính vì lẽ đó mà không bao giờ tồn tại một con người hoàn mỹ.

Ai cũng có một góc tối của bản thân, ai cũng từng có lúc lầm đường lạc lối hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Chỉ là, những cái đấy sau này nhớ lại nó cũng chỉ là một đoạn đường đời. Điều tôi thích ở Mộc Phù Sinh chính là cách viết này. Tác giả có nhắc đến những biến cố đấy, nhưng điều tác giả luôn hướng tới là tương lai. Quá khứ đã qua đi không cần phải hối tiếc, nó là một bước đệm để bước tới tương lai tươi sáng hơn.

Vậy nhé, hãy đọc Ký ức độc quyền, hãy đắm chìm vào cuộc sống sinh viên trong câu chuyện và hãy tự tìm ra cảm nhận của riêng mình.

Chúc may mắn!

Lily

EBOOK

PRC – PDF – EPUB

Nguồn online

http://namcungdiepy.wordpress.com