Rate this post

“Ngay tối hôm đó, bà ra đi. Bỏ chúng tôi lại đây, trong căn nhà rộng, giữa căn bếp màu xanh, ngôn ngang ly tách cạn khô, gạt tàn đầy ụ, chai champagne và rượu, hộp giao bánh lem mỡ của nhà Montois, và rất nhiều hộp giày, trong giống mấy chiếc quan tài cho con, đựng ảnh của đứa em gái vừa qua đời. Mẹ bỏ chúng tôi lại, như bỏ mớ chén dĩa chất chồng thừa thãi trong bồn, hay mớ đồ dơ nhiều tới mức đựng không nổi trong giỏ; mẹ hết cả sức lực rồi, chẳng mang gì theo được nữa…”

ao anh hanh phuc Ảo Ảnh Hạnh Phúc - GRÉGOIRE DELACOURT

Ảo Ảnh Hạnh Phúc xoay quanh câu chuyện về Antonie với cuộc đời bất hạnh, không nhận được tình yêu của cha lẫn mẹ, sau đó là cuộc hôn nhân đổ vỡ, Antoine chỉ còn lại hai đứa con, nhưng cuối cùng mọi sóng gió lại lần nữa ập đến, khiến anh chao đảo, không thể gắng gượng thêm được nữa, Antoine đã đưa ra một lụa chọn hết sức kinh hoàng.

Mạch truyện được kể đan xem những hồi tưởng về quá khứ lẫn hiện tại, về cuộc đời cũ của anh, về những mơ ước về hạnh phúc. Một người chưa bao giờ vượt qua được nỗi bất hạnh thời thơ ấu, luôn chao đảo giữa cuộc sống hiện tại, khiến cuộc đời anh chìm trong bi kịch. Cuốn sách là quá trình Antoine đi tìm câu trả lời cho “Cuộc đời đáng giá bao nhiêu?”, để cuối cùng anh nhận ra rằng, cuộc sống chính là khi ta được yêu thương và được tha thứ.

Thật khó để về cảm xúc khi đọc quyển sách này, vì ở phần đầu, mình gần như đã muốn bỏ cuộc, vì cách kể chuyện đan xen khiến mình hơi khó tập trung, nhưng khi bi kịch ập đến, mình lại không thể không đọc tiếp. Có chút gì đó nghẹn lại trong cảm xúc, chút khó chịu và thương xót cho cuộc đời Antoine, cho những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện. Về những đứa con sẽ thế nào khi sinh ra mà không được yêu thương, những bất hạnh luôn luôn chờ đón chúng.

Và vì thế, cuộc đời này, dẫu có thế nào, thì vẫn đáng để sống. Và hãy yêu thương nhau khi còn có thế.

Nguồn: FB