Rate this post

“TRƯỞNG THÀNH LÀ KHI BẠN ĐỦ MẠNH MẼ ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT ĐIỂM TỰA CỦA AI ĐÓ, KỂ CẢ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.”

Một mai bạn thức dậy, bạn bỗng nhận ra mình không còn nhỏ nữa, bạn đã ở cái ngưỡng cửa tuổi của sự trưởng thành, cái độ tuổi ngấp nghé đôi mươi, ba mươi, rồi lại thầm nghĩ và thở dài “Mình đã già thật rồi, mình phải trưởng thành hơn nữa.” Nhưng để trưởng thành không phải là chuyện dễ dàng gì, không phải cứ muốn là sẽ được đáp ứng, mà trưởng thành là cả một quá trình, là một đoạn đường rất dài ở phía trước. “Một số người trẻ biết rất rõ họ cần phải làm gì trong tương lai. Còn số khác thì lại cần được thử và được sai.”

truong thanh khong dang so Trưởng Thành Không Đáng Sợ

“Thời gian – năm tháng vô tình, ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa…”

Trưởng thành không được quyết định bằng độ tuổi mà trưởng thành được tính bằng sự trải nghiệm, có những người trưởng thành trước tuổi, có những suy nghĩ già dặn và chín chắn hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa không phải vì chúng muốn mình trưởng thành sớm mà chúng buộc phải trưởng thành do hoàn cảnh bắt buộc…

Nhiều người nói trưởng thành vô cùng đáng sợ, chúng đến bất ngờ khiến chúng ta trở tay không kịp nhưng thử nghĩ lại mà xem chẳng có điều gì là đến bất ngờ cả, chẳng hạn như việc dậy thì, chẳng phải chúng ta sẽ đoán được một phần nào đó bởi một vài đặc điểm đã được phát tín hiệu trước đó hay sao. Vì vậy, việc trưởng thành cũng đến như việc chúng ta trải qua độ tuổi dậy thì, nó không đến bất ngờ mà nó giúp chúng ta nhận ra rằng ai rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng phải lớn lên.

Để trưởng thành không còn là điều gì đó đáng sợ, để hành trình trưởng thành trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn, có lẽ cuốn sách mang tên “Trưởng thành không đáng sợ” sẽ giúp được bạn phần nào. Cuốn sách là tập hợp các bài học mà tác giả đã đúc kết được qua hành trình trưởng thành mà mình đã trải nghiệm nên tác giả muốn gửi gắm cuốn sách này đến các bạn trẻ để các bạn trẻ có thêm hành trang bước vào cuộc sống, đặc biệt là các bạn trẻ đang ở độ tuổi đôi mươi – không phải lớn nhưng cũng không còn quá nhỏ.

Hy vọng thông qua cuốn sách này, nó có thể giúp bạn mạnh mẽ hơn để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chúc bạn sẽ sống thật hạnh phúc và không phải hối tiếc vì những sự lựa chọn của mình.