5/5 - (1 bình chọn)
  • Tác giả: Hạt Dẻ Dưa Hấu
  • Review: Châu Minh

Tình yêu thời tuổi trẻ lúc nào cũng rất đẹp đẽ, vì khi ấy ta thường yêu một cách ngây thơ, không toan tính và đôi phần cố chấp. Ngoài việc dốc sức dốc lòng, trao đi hết tình cảm thì không còn biết làm gì khác. Thế nên thường gặp phải cảnh bị đối phương lừa dối, nhiều khi là vì họ đã thay lòng đổi dạ, có khi là bởi họ được “chiều hư” bởi tình yêu vô điều kiện của chúng ta, khiến cho họ không còn biết quý trọng tình cảm ấy như buổi ban đầu nữa.

Trước đây, mỗi khi xem phim, đọc tin trên mạng hay đọc tiểu thuyết, đến cảnh người thứ ba chen vào xuất hiện trong mối quan hệ giữa hai người, mình luôn cảm thấy khó cách nào chấp nhận được, cũng không thể hiểu nổi tại sao mối quan hệ đang êm đẹp là thế mà lại có thể đổ vỡ chỉ vì một người xa lạ.

Chuyện chúng ta không cần người thứ ba
Chuyện chúng ta không cần người thứ ba

Đến khi chuyện xảy ra với bản thân mới hiểu rằng, hóa ra sách vở phim ảnh cũng từ đời mà ra. Mỗi cuộc tình đều có hoàn cảnh với tình tiết khác nhau, nhưng nguyên nhân tan vỡ thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ xếp trong vài nhóm. Có lẽ vì thế nên đọc cuốn “Chuyện chúng ta không có người thứ 3” của tác giả Dưa Hấu Hạt Dẻ lại thấy đồng cảm.

11 truyện ngắn là 11 mối tình có nhân tố thứ 3 xen giữa mối quan hệ. Tuy nhiên, không phải tất cả đều có kết thúc buồn. Mỗi người có cách hành xử khác nhau, người thì nhanh chóng dứt bỏ mối quan hệ khi phát hiện người yêu ngoại tình; người thì cần nhiều hơn một lần nhận ra phản thân bị phản bội, đắt quá nhiều hy vọng ở đối phương, cuối cùng phí hoài 10 năm thanh xuân cho một người không xứng đáng; cũng có những người, trải qua vấp ngã trong tình yêu, bị lừa dối, quyết định từ bỏ để có cuộc sống mới, lại tìm thấy tình yêu chân thành ở ngay bên mình.

Đọc cuốn sách này, có người sẽ cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu, song cũng có người như mình, thêm niềm tin vào tình yêu, và quan trọng hơn là tôn trọng tình cảm của bản thân, nhất định chỉ dành nó cho người xứng đáng. Nếu bạn đã từng trải qua chuyện bị lừa dối sau lưng, nếu từng yêu sai người, hãy đọc cuốn sách này. Nếu bạn chưa yêu, cũng hãy đọc nó nhé, biết đâu lại rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.