4.5/5 - (21 bình chọn)

Review: Nguyen Quoc Long

“Chẳng phải cũng đến lúc cháu nên bắt đầu một chuyến hành trình để tìm hiểu xem cháu nên sống cuộc đời thế nào sao?”

Câu chuyện nói về Said, cậu thiếu niên với mong muốn trở thành nhà hiền triết vĩ đại nhất. Để thực hiện điều đó, cậu phải đi tìm gặp 9 nhà hiền triết ở khắp nơi trên thế giới để được chỉ dạy, được lĩnh hội những điều mình chưa bao giờ biết tới.

Nắm Dây Cương Dừng Dể Dời Di Lạc Nắm Dây Cương, Đừng Để Đời Đi Lạc - Yasushi Kitagawa

Ở tác phẩm này, Yasushi Kitagawa dành hẳn thời lượng cho phần “bài học” chứ không chỉ “cài cắm”, lồng ghép như trong “Cuộc Hẹn Bình Minh” hay “Chúng Ta Sẽ Còn Gặp Lại”. Khép lại mỗi cuộc gặp với một nhà hiền triết, lại có một phần khái quát, tóm gọn thông điệp.

Và vì thế, yếu tố cảm xúc của câu chuyện rất đơn giản, không có cao trào hay điều gì quá bất ngờ.

Một cuốn sách “nhỏ nhắn” có thể hoàn thành trong một buổi, hoặc mang theo dành cho những lúc rảnh rỗi trong ngày, nhâm nhi từng phần. Đọc được, dễ đọc và có ý nghĩa.

Liệu để trở thành một con người vĩ đại thì cần có những tố chất và cần làm những điều “vĩ đại” gì? Vẫn như mọi khi, sau khi “nghe giảng” từ thầy Yasushi, bạn sẽ tự có câu trả lời cho riêng bản thân mình.

Một số trích dẫn yêu thích:

Thời giờ dành riêng cho bản thân lúc nào cũng quan trọng cả.

Cũng giống như vũ trụ, trái tim là thứ bao la vô bờ, không ai biết được nó to lớn đến nhường nào.

Con người ta chỉ bằng việc được người khác lắng nghe câu chuyện của mình mà có thể vứt bỏ nhiều gánh nặng, trở nên vui vẻ và khoẻ mạnh hơn.

Thành công không phải là thứ gắn liền với công việc, mà gắn liền với con người.

Chúng ta ai cũng nên sống để sử dụng từ ngữ của bản thân vào những điều tốt lành và trao cho người khác sức mạnh, dũng khí. Dĩ nhiên, những từ ngữ đó cũng nên được chúng ta trao cho chính bản thân mình.

Dù người ta có đang ở đâu đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là giữa chừng chuyến đi thôi.

Cảm nhận lòng biết ơn, luôn mang trong tim tình cảm chân thành đối với tất cả, chỉ cần như thế thôi thì ngay cả những cuộc gặp gỡ thoáng qua, những cảnh vật quen thuộc sẽ trở thành điều gì đó không thể thay thế được trong cuộc đời của chúng ta, trở thành điều gì đó rất tuyệt vời.

Cuộc đời mang lại nhiều rung động cho người khác mới chính là một cuộc đời đáng sống.

Đối với những người thật sự muốn học hỏi thì ai trên thế gian này cũng là người thầy của họ cả.