Rate this post

Review: Ngọc Minh

Crush đã không nắm tay em mất rồi. Đang tâm trạng mà đọc cuốn này lại càng tâm trạng hơn, cơ mà giúp em nhận ra nhiều điều, kiểu như: “không với được thì đừng quá cố, thành ra hại mình”. “Anh ấy đã không nắm tay tôi” – cuốn sách sẽ khiến bạn nhận ra nhiều định luật tình yêu.

Hiên chẳng phải tác giả xa lạ gì với người đọc sách trong giới tản văn Việt Nam cả. Chị đặc biệt với giọng văn buồn mà sâu sắc, thực tế vô cùng. Và chị đã mang đúng phong cách đó vào cuốn sách này. Người ta có thể cảm nhận chúng qua từng câu chuyện nhỏ do bàn tay xinh của chị viết nên.

Chẳng hiểu thế nào, nhưng mà đáng ra cái tuổi này của em chỉ cần lo học lo hành thôi, yêu đương làm gì sớm, nhưng lại có thể nhận ra rõ sự buồn rầu, sự nuối tiếc, sự chạnh lòng của từng câu chuyện của Hiên. Có thể, một phần là do sách hợp với tâm trạng em nên đọc nhanh vào đầu lắm. Cũng có thể, do sở thích yêu tản văn nên có thể tận hưởng được nét đẹp văn học này.

Anh ay da khong nam tay toi Anh Ấy Đã Không Nắm Tay Tôi

Đây là cuốn sách thứ ba của Hiên mà em đọc (em đã lọt hố ngay từ tác phẩm “Vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta”) và đã hoàn toàn đắm chìm trong giọng văn này mất rồi. Em có một cảm xúc cực kì mãnh liệt với những người có chất văn giống như Hiên. Mà cái cảm xúc ấy em thật sự không biết diễn tả như thế nào để mọi người có thể hiểu được. Không biết đã có ai đọc cuốn này mà có cái cảm giác dâng trào cảm xúc như em chưa :((( Kiểu mê lắm lắm luôn ấy.. Tự nhận tình yêu của em đối với tản văn Việt thật to lớn quá đi mà

Tuy cuốn sách em chỉ thấy chưa hẳn là hay hơn cuốn Vẫn là mùa hạ…. kia nhưng không như vậy cũng là xuất sắc và hoàn hảo rồi. Hiên cũng mới ra cuốn “Xin chào tình yêu” mà chưa mua được TT. Mong Hiên sẽ ra nhiều sách buồn buồn như vậy cho em và mọi người đón đọc nha.