Rate this post

Tác giả: Du Mẫn Hồng

Sau 12 năm học phổ thông, hầu hết mọi người đều bắt đầu suy nghĩ tương lai muốn làm gì, trở thành người như thế nào, mơ về viễn cảnh tốt đẹp khi cánh cửa trưởng thành bắt đầu mở ra. Thanh xuân tươi đẹp là vì cảm giác tràn đầy hy vọng. Song cuộc đời vốn chẳng dễ dàng, chúng ta sớm nhận ra nhiều điều không diễn ra như mình mong muốn, ước mơ có lúc phải gác qua một bên, nhường chỗ cho cơm áo gạo tiền.

Mình đã chọn cuốn sách này ban đầu vì cái tên nghe rất đáng suy ngẫm: Mong thanh xuân không phụ ước mơ. Khi đọc phần Lời tựa ở đầu sách mới biết hóa ra tác giả là một doanh nhân khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Trước khi thành công, ông chỉ là một chàng thanh niên tỉnh lẻ, nói tiếng phổ thông còn chẳng dễ nghe, thi đại học phải lần thứ 3 mới đậu (Đại học Bắc Kinh).

Những năm tháng thanh xuân không hề nổi bật, chỉ có cố gắng hết sức đạt được những mục tiêu cho chính mình đặt ra, vượt lên những giới hạn của bản thân, để rồi cuộc đời mở ra những cơ hội không ngờ tới.

Mong thanh xuân không phụ ước mơ Mong Thanh Xuân Không Phụ Ước Mơ

Mình nghĩ đây là cuốn sách phù hợp với các bạn học sinh sinh viên hoặc những người trẻ bắt đầu đi làm, mang trong mình ước mơ và muốn giữ lấy nó mặc cho những cơn sóng thử thách của cuộc đời liên tục ập tới. Tác giả của cuốn sách đã đi hơn nửa đời người, gặp nhiều biến cố, thất bại lẫn thành công nên cách viết cũng hết sức cụ thể, thẳng thắn, không hoa mỹ.

Nội dung sách vừa là những chia sẻ về quãng thời gian thanh xuân, những kinh nghiệm về học hành, trau dồi kiến thức, đọc sách, quan niệm về tiền tài, kết giao bạn bè, xây dựng các mối quan hệ, tạo ra giá trị bản thân cho tới các năng lực cần chuẩn bị để bước vào con đường khởi nghiệp…

Có một đoạn rất hay trong sách mà mình muốn chia sẻ lại với mọi người:

Có thể ngày nào đó bạn sẽ trở thành một cây đại thụ, nên tuyệt đối đừng cho rằng bản thân chỉ là ngọn cỏ bé nhỏ. Trong xã hội, chỉ 5% đạt được thành tựu khá lớn, còn từ kết quả điều tra những người bạn bên cạnh mình, tôi thấy sở dĩ 5% này có được thành tựu không phải vì IQ của họ vượt trội hơn người mà do họ không ngừng trưởng thành, không ngừng học tập, không ngừng kiên trì, không ngừng theo đuổi tương lai tươi đẹp, vậy mới tạo được thành quả tuyệt vời. Hy vọng chúng ta có thể điểm sáng cả sinh mệnh mình!