Rate this post
  • Tên sách: Đẹp trai là số một
  • Tác giả: Lục Mang Tinh
  • Thể loại: Truyện ngôn tình, hiện đại, ngọt, nữ truy, HE

Nhân duyên, từ cổ chí kim, vẫn luôn diệu kỳ như vậy. Vì ta không cách nào đoán biết được, mình và người kia được tơ hồng trói buộc từ lúc nào, hay đã đứt đoạn bao lâu? Cũng không tùy tiện nhận thức được, người hiện tại kề bên liệu có phải là người sẽ nắm tay đi đến cuối cùng???

Giống như couple chính trong truyện ĐẸP TRAI LÀ SỐ MỘT, rõ ràng đã sớm ràng buộc với nhau, nhưng phải đợi rất lâu sau này mới phát hiện, anh ấy – cô ấy là nửa kia của mình.

Nữ chính Tô Căng Bắc là nữ thần giới showbiz, đại tiểu thư nhà hào môn Tô Gia, nhưng khổ nỗi mắc phải căn bệnh lạ – bệnh cuồng cái đẹp và tự luyến không chịu được. Cuồng cái đep ở đây, là cuồng gì? Cuồng trai đẹp, cuồng mua sắm, cuồng giày cao gót! ( Bệnh khá dễ mắc phải ở các chị em phụ nữ ).

Nam chính Chu Thời Uẩn, ừm, cũng xem như là xứng lứa vừa đôi với nữ thần Tô Căng Bắc. Anh xuất thân con trai cưng của Chu gia, tài phiệt của Đế đô. Tài phiệt! Tài phiệt đấy! Thế nhưng anh lại không phải tổng tài phúc hắc hay boss cao lãnh, thâm trầm, tàn khốc thường thấy, mà là một vị bác sĩ trẻ tuổi mang thương hiệu “Tòa núi băng vạn năm không tan”. Đúng vậy. Bao nhiêu năm trôi qua, anh main Chu Thời Uẩn vẫn chưa một lần yêu đương, cũng chẳng để mắt tới ai, ngày ngày tới lui duy nhất hai địa điểm: nhà và bệnh viện.

Đẹp trai là số một
Đẹp trai là số một

Nếu đã như vậy, thì quan hệ của hai người này là gì? Quen biết bằng cách nào?

Là hôn ước từ nhỏ đó!!!

Chu gia và Tô gia, ngay từ thuở Tô Căng Bắc và Chu Thời Uẩn còn nhỏ xíu, đến vắt mũi cũng chưa sạch đã quyết định đính ước trước cho hai đứa trẻ. Tô Căng Bắc ở tại thời điểm ấy, nào có biết mặt mũi đối phương ra sao, đến bức ảnh duy nhất cũng bị quẳng ra sau đầu, bên tai chỉ còn văng vẳng ba chữ Chu Thời Uẩn mờ mịt. Còn Chu Thời Uẩn thì khác, dù không quá quan tâm đến đoạn duyện phận này, nhưng cũng đã nhìn thấy cô dâu nhỏ của mình qua ảnh, xem như biết mặt, biết tên.

Sau đó … phải rất rất rất lâu sau đó, đoạn duyên phận này mới được tái diễn. Đó là vào một ngày đẹp trời, Tô Căng Bắc vì trốn paparazzi mà gặp tai nạn giao thông, phải nhập viện. Không chỉ là nhập viện tại bệnh viện Chu Thời Uẩn làm, mà còn trở thành bệnh nhân dưới tay anh luôn.

Đến rồi, đến rồi, đến giai đoạn bắt đầu ngọt ngào rồi nè…

Một người thì khi làm phẫu thuật xong mới biết đối phương là bà xã đính ước từ nhỏ của mình, trốn tránh thế nào cũng không xong, thôi thì tiếp tục làm tốt công việc của một bác sĩ phụ trách điều trị cho cô ấy, đeo khẩu trang kĩ, đồng thời làm biếng xuất hiện là được.

Còn một người thì vẫn ngựa quen đường cũ, bắt chấp trạng thái thương tích đầy mình hiện tại, tiếp tục mê trai. Nằm viện nhưng vẫn thả thính tiểu thịt tươi đều đặn. Đặc biệt khi phát hiện bác sĩ chủ trị của mình chính là Chu Thời Uẩn trong truyền thuyết, trai đẹp chính hiệu lại băng sơn ngàn năm, thì năng suất ghẹo trai bắt đầu gia tăng gấp bội. Ngày ngày đeo bám, ngày ngày trêu chọc, trong lòng ấp ủ mong đợi kéo được chiếc khẩu trang bác sĩ Chu xuống, nhưng cố mãi mà không được.

Đến lúc kéo được khẩu trang xuống, cũng vừa hay biết anh là vị hôn phu của mình. Hành trình truy nam của Tô Căng Bắc vậy là càng  ngày càng dai dẳng, mạnh mẽ hơn. Bác sĩ Chu trầm ổn, kín tiếng thường ngày, ấy vậy mà không trốn đi thật xa, cũng chẳng hề lên tiếng bác bỏ hay thừa nhận gì cả. Cuối cùng thì mưa dầm thấm lâu, từ thả thính đùa thành đớp thính thật, từ mối quan hệ hôn ước không biết mặt đối phương thành cặp đôi phát cẩu lương đầy trang truyện.

Ngọt, quá ngọt mà!!!!

Nhưng đây chưa phải ngọt nhất đâu, thật đấy!!! Vì phân đoạn sau này, nào là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, nào là ra tay dẹp scandal thay bà xã chưa cưới, nào là những lần xuất hiện trên livestream, nào là pha xử lý những nhân tố có xu hướng tiểu tam cực kì dứt khoát,…. đều ngọt ngào và hường phấn không chịu được.

Đến cả lời bày tỏ của Chu Thời Uẩn  trước bàn dân thiên hạ cũng cực kì mùi mẫn ngọt sâu răng nha:

“Tôi chưa từng biết ơn quyết định nào của gia đình như quyết định này.Vì nhờ có nó, tôi mới có thể nhìn cô ấy trưởng thành, nhìn cô ấy đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi. Tôi yêu cô ấy, không vì điều gì khác. Chỉ vì, cô ấy là Tô Căng Bắc.”

ĐẸP TRAI LÀ SỐ MỘT ngọt ngào như thế, cẩu lương dồi dào như thế, mọi người đã đọc chưa??? Đọc để trải nghiệm sâu răng nào!