5/5 - (1 bình chọn)

“Có rất nhiều người đang sống mà quên đi mơ ước của mình. Họ đi trên con đường được định sẵn mà chẳng bao giờ buồn chất vấn về con đường ấy.”

Tony Gaskins hay Tony A. Gaskins Jr là một diễn giả, nhà khai vấn đời sống và là tác gia người Mỹ. Ông đã xuất hiện trên các chương trình truyền hình dạng talkshow như The Oprah Winfrey Show, The Tyra Banks Show và TBN’s 700 Club. Ở độ tuổi 37, Tony đã trở thành một trong những diễn giả được quan tâm nhất nước Mỹ. Những chia sẻ của Tony rất chân thành và gần gũi, đa phần đến từ kinh nghiệm và đúc kết của chính bản thân ông.

Dream Chaser có cách dẫn dắt tự nhiên, truyền cảm, khi Tony từng làm rất nhiều công việc khác nhau và trải qua nhiều cay đắng của cuộc đời mới viết ra được quyển sách này. Mặc dù có nhiều người lấy những câu nói của ông và làm của riêng họ, nhưng ông biết rằng mình mới là người hiểu câu nói ấy một cách sâu sắc nhất. Ông đã làm rất nhiều công việc khác nhau: sắp xếp giấy tờ, khuân vác hàng hóa, lái xe nâng chuyển hàng qua lại,… đều là những công việc mệt mỏi và khiến ông chán nản. Và thế là ông nhận ra rằng, mỗi một con người đều có những tiềm năng của riêng mình, vì thế tất cả mọi người đều có tự do chọn con đường khiến mình thấy hạnh phúc.

Dream Chaser – Hành trình theo duổi ước mơ của chính mình The Dream Chaser – Hành trình theo đuổi ước mơ của chính mình
The Dream Chaser

“Một con người không nên làm một công việc vô nghĩa, nhàm chán trên thế giới này. Chúng ta đều có mục đích cần phải đạt được mà chỉ công việc sắp xếp giấy tờ thôi là chưa đủ.”

Sinh ra trong một gia đình da màu ở Mỹ, nơi hoàn cảnh sống không chỉ giới hạn khả năng của người ta mà còn cả niềm tin của người ta vào khả năng của họ, Tony đã thấy rất nhiều người thân quen của mình bỏ học, phạm tội và thậm chí mất đi khi chưa thấy được hết những lựa chọn cho bản thân họ. Cha ông, mẹ ông đều là những công dân lương thiện và chăm chỉ, khi cha ông làm thợ sửa đường điện còn mẹ ông làm cho một công ty bán bảo hiểm lớn. Tuy nhiên, vì suy nghĩ rằng đó là điều tốt nhất có thể đạt được, họ không bao giờ mơ ước cao hơn dù họ có thể. Cha của Tony rất giỏi viết lách còn mẹ của Tony thì được ứng cử lên một chức vụ cao hơn. Nhưng họ đã không chọn thay đổi. Và thế là họ đã sống cả đời, chỉ như thế, và mơ ước duy nhất của họ là ông chỉ cần tốt nghiệp được trung học. Nhưng Tony không nghĩ như vậy, ông thấy mình là một điều gì đó lớn lao hơn, và thế là chúng ta có một Tony A. Gaskins của ngày hôm nay.

Khi ta nhoài người và nhìn ra thế giới ngoài kia, ta ghen tị biết bao với những người thành công, những người sống trọn với đam mê và nhiệt huyết. Nhưng ta lại quá sợ hãi để thoát ra, ta tự đóng khung mình vào trong một khuôn khổ tẻ nhạt từ lúc nào không biết, và cho đó là tất cả những gì ta có thể làm. Nhưng liệu sự thật có phải như vậy? Liệu một ông chủ, một nhà thiết kế thời trang, một kiến trúc sư,… không phải là những điều bạn có thể lựa chọn? Vậy thì với Tony A. Gaskins, tác giả xuất bản sách cũng không phải là một lựa chọn, diễn giả quốc tế cũng không phải là một lựa chọn và nhà khai vấn đời sống cũng không phải là một lựa chọn nốt. Nhưng khác với chúng ta, ông ấy đã quyết định “lựa chọn” điều “không được quyền lựa chọn”. Cho chính bản thân mình.

“Dream Chaser” không phải là một quyển sách về những hình tượng xuất chúng, những tài năng thiên bẩm làm những điều phi thường. Đây chỉ đơn thuần là một quyển sách về một con người thật kể một câu chuyện thật, về việc một người cố gắng thay đổi bản thân trên hành trình theo đuổi ước mơ của chính mình.

Review bởi: Thanh Trúc