5/5 - (1 bình chọn)
1. “Giờ đây, chỉ có vài người dám nói rằng bởi vì nhìn nhau mà hai người họ đã phải lòng nhau. Thế nhưng, đấy chính là cách thức để tình yêu nảy nở và đó là cách duy nhất.” – Victor Hugo
2. “Yêu hoặc được yêu, thế là đủ. Đừng đòi hỏi gì thêm nữa.” Victor Hugo3. “Món đồ bạc tôi đang cầm trong tay đây có giá trị gấp đôi số tiền tôi kiếm được trong suốt cả 19 năm, một quãng đời chìm trong tuyệt vọng, ấy thế nhưng ông ấy đã tin tôi.” – Jean Valjean
4. “Em đau bởi em yêu thì thậm chí em còn yêu nhiều hơn nữa. Chết vì yêu tức là sống vì yêu.” – Victor Hugo
5. “Niềm hạnh phúc to lớn trong đời, ấy là tin rằng mình được yêu.” – Victor Hugo6. “Thế nhưng tại sao tôi lại để cho người kia được phép chạm đến tâm hồn tôi và chỉ cho tôi cách yêu thương? Ông ấy đối xử với tôi như bất kỳ ai khác, ông ấy trao cho tôi lòng tin của mình, ông ấy coi tôi như anh em.” – Jean Valjean
7. “Cô không hỏi anh; ngay cả việc anh đã xoay xở ra sao và tìm được chỗ nào để vào được trong vườn, cô cũng không nghĩ tới. Dường như với cô, anh có mặt ở đó là chuyện hết sức tự nhiên… Sau khi hai người họ đã nói xong, đã kể cho nhau nghe mọi chuyện, cô ngả đầu lên vai anh rồi hỏi: “Anh tên gì?” “Marius,” anh đáp. “Còn em?” “Em tên là Cosette.” – Victor Hugo

>>> Đọc sách PDF miễn phí

nhung nguoi khon kho Trích Dẫn Hay Từ Cuốn "Những Người Khốn Khổ"
8. “Tình yêu là sự ngốc nghếch của loài người và là sự thông thái của ông trời.” – Victor Hugo
9. “Chết vì không có tình yêu thật là khủng khiếp. Chứng ngạt thở của linh hồn.” – Victor Hugo
10. “Con có thể cho tặng chẳng cần có lòng yêu thương nhưng không cách gì có thể yêu mà không trao đi. Các hành vi yêu thương dào dạt thể hiện từ những hành vi tử tế nhỏ bé được thực hiện thường xuyên. Lòng tha thứ của chúng ta gia tăng theo mức độ chúng ta yêu thương. Yêu tức là biết rằng ngay cả khi con chỉ có một mình con cũng sẽ không bao giờ đơn độc lần nữa, và niềm hạnh phúc lớn lao trong đời, ấy là tin chắc rằng mình được yêu thương – được yêu thương vì bản thân chúng ta và thậm chí là được yêu thương mà không màng đến chúng ta là ai hay là người như thế nào.” – Victor Hugo

Xem thêm: The Dream Chaser – Hành trình theo đuổi ước mơ của chính mình

11. “Và hãy nhớ, một sự thật đã từng được khẳng định: yêu một người khác là nhìn thấy dung nhan của Chúa trời.” – Victor Hugo; Fantine, Jean Valjean và Eponine (trích từ nhạc kịch và phim).
12. “Tình yêu gần như sẽ thay thế hết mọi ý nghĩ. Tình yêu làm ta quên hết sạch mọi điều khác.” – Victor Hugo 
13. “Nếu chẳng có ai được yêu thương, mặt trời sẽ tắt rụi.” – Victor Hugo