3.1/5 - (10 bình chọn)

Tác giả: Thục Linh

Cuốn này đang được nhiều độc giả khuyên đọc vì đề tài tâm linh hấp dẫn và là do tác giả Việt viết nên. Mình cũng tò mò đọc thử xem thế nào. Tạm chia Ngôi làng cổ mộ thành 2 phần riêng biệt có chút xíu liên quan đến nhau.

Phần 1 nói về những trải nghiệm của cô bé Hoài 16 tuổi rời phố về lại vùng đất nhà nội đầy bí ẩn để sinh sống. Hàng loạt chuyện lạ lùng đã và đang diễn ra hàng ngày tại ngôi làng Thổ Hà này. Chúng kéo theo những hồi hộp, gay cấn cho mình.

Mạch truyện phải nói khá nhanh, đến độ chưa kịp cảm nhận thì đã hết truyện. Ơ kìa, chưng hửng thế. Phần ngoại truyện có mở thêm 1 tý nhưng vẫn không vớt vát được. Lại cho mình cảm giác là đang “cố” để truyện dài hơn, thiên một tý về ngôn tình. Cá nhân mình thấy nên loại cái chi tiết này ra.

165070839 2852705654996713 8926392739643206944 n Ngôi làng cổ mộ

Trong phần 1 mình thắc mắc sao cả nhà Hoài biết cái vùng đất ấy lắm điều kinh dị, ảnh hưởng đến tính mệnh Hoài nhưng vẫn dắt nhau về? Trong khi có thể đến ở bên nhà ngoại cơ mà????

Phần 2 là cuộc chiến trừ tà của thầy Vĩnh. Và nói thật mình không ưa ông này. Cũng bốn mấy năm mươi tuổi đầu, hành nghề bao năm rồi mà vẫn bộp chộp, nóng nảy và thiếu cẩn trọng. Bao lần suýt mất mạng may mà được cứu kịp thời. Rồi sau bao nỗ lực và sự giúp sức của thầy Lộc, Vĩnh đã tiêu diệt được con ma da ở làng Độc Kiều. Kết thúc nỗi ám ảnh dai dẳng mấy chục năm trời nơi đây.

Đoạn miêu tả trận chiến thấy viết khá chắc tay và có logic. Không hời hợt như ở phần 1 nữa.

Nhưng có 1 chi tiết mình băn khoăn, thực tế con ma da ấy ngày xưa đâu có xấu, chỉ tại ông Hà Bá phán 1 câu đòi bắt 749 mạng mới được siêu thoát làm cho con ma da phải gánh tội nghiệt. Giả sử ngày đó ổng cho tụi nó siêu sinh thì đâu có chuyện gì xảy ra. Thân là thần sông mà lại đòi mạng người như ngóe thế thì “trùm cuối” là ông này, kẻ gieo nên nỗi hãi hùng là ông Hà Bá được cung phụng như thần này. Vậy theo bạn, ai mới là người đáng trách trong phần này

Một điều mình không thích là cuốn “Ngôi làng cổ mộ” gia công cắt xén tệ quá, sách dính trang tùm lum. Vừa đọc vừa để con dao bên cạnh để rọc mấy trang bị dính ra. Hơi phiền mà lại làm xấu cuốn sách nữa.