Rate this post

Sachvui.vn Review Audio

Review by Mộc Mộc Tầm Tầm

Cuộc đời con người ai sinh ra đều đã mang cho mình một số phận mà không ai có thể biết trước.

Bước ra bên ngoài, nhìn từng dòng xe cộ, từng dòng người đi trên đường. Liệu bạn có thể nhìn ra cuộc đời người kia ra sao, hoàn cảnh của người nọ là thế nào không?

Bạn có bao giờ thử hỏi có phải cuộc đời này, ai rồi cũng có những cái kết tốt đẹp nếu họ biết sống cho tử tế. Chẳng ai sẽ đau khổ, bi thương nếu họ biết làm chủ cuộc đời mình.

Khi một người đưa ra một quyết định nào đó. Ai chẳng muốn cuộc sống của mình sẽ là màu hồng, sẽ là hạnh phúc.

Có lẽ mọi thứ thật sự sẽ như vậy, nếu như họ không phải gặp phải những hoàn cảnh éo le, cuộc đời xô đẩy vào những vùng khuất tối, đôi khi họ không muốn nhưng lại không có cách nào chống cự, không có lối thoát nào cho họ, cũng như họ bị bỏ rơi giữa chính dòng đời đen tối. Đó chính là hiện thực của cuộc sống.

Chỉ cần một quyết định sai, có khi bạn sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa.

164904906 319656702824024 2760286367125740734 o 1 Hoàng hôn cuối

“Nhân sinh vốn vô thường sống ngày hôm nay chẳng thể nào biết được thời khắc ngày mai sẽ ra sao.”

Cây bút trẻ Trần Hoài Sơn tác giả quyển tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến có tên “Hoàng Hôn Cuối” đã chọn một chủ đề đang ẩn sâu trong góc tối xã hội mà có lẽ nhiều người không biết, chấp bút cho quyển tiểu thuyết đầu tay của mình. Kể cho độc giả nghe về cuộc đời của một người con gái bị bán sang Trung Quốc.

Đọc quyển tiểu thuyết này sẽ làm cho độc giả cảm thấy mình như cùng trải qua từng nỗi đau của nhân vật, không những thế thông qua đó tác giả còn gửi gắm nhiều triết lý cuộc sống, để độc giả có thể cảm nhận rõ hơn về thực tế của cuộc sống này.

“Hoàng hôn cuối” ngay cái tựa đề tác giả đặt đã nói lên cuộc đời của nhân vật sẽ chẳng thể nào là một cái kết thúc có hậu như bao quyển tiểu thuyết ngôn tình khác.

Cuộc đời của nhân vật chính trong truyện tác giả đặt tên là “nàng” nghe nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng số phận nàng lại như một chuyến tàu xuyên qua mười tám tầng địa ngục, chỉ vì một quyết định sai lầm, bước nhằm lên chuyến tàu định mệnh ấy.

“Tình yêu có phải mù quáng nên khi yêu người ta thường trở nên ngu muội?”

Nàng cũng như bao cô gái khác, ôm cho mình những giấc mơ về một tình yêu đẹp, mơ về chàng ‘bạch mã hoàng tử’ thế nhưng nàng đâu biết rằng:

” Giấc mộng có dài đến đâu cũng chỉ là giấc mộng.”

Nàng đau khổ tột cùng khi bị chàng ‘sở khanh’ kia lừa gạt tình cảm, không những thế còn mất đi cả đời con gái tinh khôi.

Không thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Nàng quyết định trốn chạy khỏi nơi đã đem đến cho nàng đau khổ, nàng muốn làm lại cuộc đời mình thế nhưng nào biết rằng chờ đợi nàng phía trước lại là một bóng đêm sâu thẳm khác.

“Nhưng nàng đâu biết rằng, trong cái tích tắc ấy, lại là quyết định sai lầm dại dột nhất trong cuộc đời nàng, sai lầm sẽ rẽ lối nàng về con đường đầy rẫy những tăm tối u linh.”

Những tưởng sẽ tìm được hạnh phúc nơi xứ người, nhưng đặt niềm tin không đúng chỗ cũng làm cuộc đời bước sang một trang khác, trang đen tối tột cùng.

“Từ không trung, bóng tối dần hiện nguyên hình. Nó bủa vây lên số phận nàng, một số phận từ thời khắc này đã nhuộm đầy giông tố.”

Nàng trải qua những ngày tháng nhục nhã nhất, đau đớn nhất trên đất khách quê người.

“Có những thời điểm, tuyệt vọng đến cùng cực đau thương đến tột cùng. Khi ta muốn nhìn về quá khứ để kiếm tìm niềm an ủi, nhưng chỉ thấy toàn nỗi buồn. Khi ta muốn hướng đến tương lai để kiếm tìm một tia hy vọng, nhưng chỉ thấy toàn sợ hãi.”

Tác giả đã miêu tả hết những nỗi đau thống khổ mà nàng phải chịu đựng, càng đọc bạn sẽ càng thấy cuộc đời của nàng đáng thương bao nhiêu. Bạn sẽ có lúc trách tác giả tại sao không cho nàng một tia sáng để cứu vớt lấy nàng. Để cho độc giả có cái nhìn tích cực lạc quan hơn thông qua nhân vật.

Có chứ, tác giả quả nhiên đã thắp cho nàng một ngọn nến cứu rỗi, đó là gặp được một người đàn ông thật sự yêu thương nàng, bằng lòng chấp nhận quá khứ nhơ nhuốc của nàng. Thế nhưng bạn biết đấy nếu là ngọn nến thì sẽ có lúc gió lớn thổi tắt đi. Và sự thật cuộc đời nàng cũng như thế, một cơn gió ‘bệnh thế kỷ’ đã vùi dập hạnh phúc vừa le lói của nàng. Kết thúc niềm hy vọng của nàng.

Quyển tiểu thuyết được kết thúc bằng chuỗi thiên thơ, như mô tả lại cảm xúc của chính tác giả và nhân vật nàng.

“Buổi vô thủy bụi trần rũ sạch

Nghiệp âu là, đâu trách chi ai

Kiên cường hướng đến ngày mai

Nguyện xin núp bóng phật đài chở che.”

Bạn hãy cùng đón đọc quyển tiểu thuyết này nhé. Bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Quyển tiểu thuyết sẽ cho bạn cái nhìn khác hơn, về những góc khuất trong xã hội đấy.

Nhắc nè tháng 4 này sách sẽ được phát hành nhé.