Rate this post

Sachvui.vn review Audio

“Ba ơi mình đi đâu?” là một chuỗi những xúc cảm từ mong chờ, hi vọng, lo lắng, đau đớn đến dằn vặt của một người cha bất hạnh. Vâng! Người cha có đến hai ngày tận thế, người cha đã thua trong trò chơi “xổ số di truyền học”, người cha có hai đứa con tật nguyền – nhà văn trào lộng kiêm đạo diễn – Jean-Louis Fournier.

Ban đầu, Mathieu được chuẩn đoán là chậm phát triển về thể chất nhưng sau đó, Jean-Louis nhanh chóng hiểu rằng ngoài nhìn không rõ, điếc, xương yếu, chân khoèo, lưng gù, Mathieu còn gặp các vấn đề về cảm xúc và tinh thần…

Buồn bã, muộn phiền, khổ sở, những tưởng thiên thần thứ hai – Thomas với ánh nhìn linh hoạt, đôi mắt đen, mái tóc vàng ra đời sẽ phần nào xoa dịu tâm hồn ông. Nhưng không! Lại một lần nữa tạo hóa nặng tay với Jean-Louis, bởi Thomas, cậu bé hay cười ấy cũng như Mathieu, cũng “không giống những đứa trẻ khác”, cũng “có rơm trong đầu”…

158828600 872655450199466 6140031409738055143 n Ba ơi mình đi đâu?

Lộn xộn, rời rạc, trào phúng, “Ba ơi mình đi đâu?” như một “lưỡi dao” sắc nhọn cứ từng chút, từng chút cứa vào tim mình khiến mình bàng hoàng, sững sờ, ray rứt vì tự hỏi Jean-Louis phải can đảm nhường nào mới có thể đối mặt với hiện thực nghiệt ngã, với thế gian, với miệng đời? Jean-Louis phải làm sao để bước tiếp khi dùng cờ lê cởi đồ cho con trai, nhìn những vết bầm tím hằn lên cái thân thể còng queo của chúng, nhận những tấm thiệp báo sinh, những tấm thiệp chúc mừng, lấy sự khác biệt của chúng để mua vui trong một bữa tiệc, chứng kiến chúng lơ ngơ, già rồi chết đi?

Mình xót xa vì gấp lại cuốn sách mà hình ảnh hai chú chim bé nhỏ lông xù cùng làn da tím tái, cặp chân gầy guộc, run rẩy, không cánh cứ hiển hiện trước mắt.

Mình nức nở vì nghe được tiếng khóc, nhìn thấy cái cười tự diễu của Jean-Louis – tiếng khóc nỉ non, bất lực và cái cười chua chát, đắng cay…

“Ba ơi mình đi đâu?

Mình về nhà.

Ba ơi mình đi đâu?

Mình đi ngược chiều trên xa lộ.

Ba ơi mình đi đâu?

Mình đi đến Alaska. Mình đi vuốt ve lũ gấu. Mình sẽ bị chúng xé xác.

Ba ơi mình đi đâu?

Mình đi hái nấm. Mình đi hái loại nấm tử thần và mình sẽ làm món ốp lết ngon lành.

Ba ơi mình đi đâu?

Mình đi đến bể bơi, mình đi lao xuống một cái bể cạn từ một cái ván nhún.

… Mình đi trong sa lầy. Mình sẽ đi đến địa ngục.

Ba ơi mình đi đâu?

Ba cũng chẳng biết rõ chúng ta đi đâu nữa, Thomas tội nghiệp của ba à…” 😢