Rate this post

Sachvui.vn Review Audio

Review sách Yêu Anh Phí Cả Em Ra – Tác giả: Minh khuê

Nếu bạn đang cần một quyển “bí kíp” để thả thính crush, vài chiêu thức dễ thương để hâm nóng tình cảm hay đơn giản muốn được đọc đôi điều dễ chịu sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng, thì Yêu Anh Phí Cả Em Ra chính là gợi ý tuyệt vời nhất. Bởi lẽ mỗi chúng ta đều đã từng mang một mối tình thầm, từng ôm vào lòng vỡ tan của một cuộc tình đổ vỡ và cũng từng chới với khi không biết phải dựa vào đâu. Kim Seyoung không chỉ là một người kể chuyện, mà tác giả còn muốn trở thành người bạn tri âm cùng chia sẻ những nỗi niềm trong lòng của độc giả.

161296908 262376342230078 743742226244738442 o Yêu Anh Phí Cả Em Ra

Với 276 trang sách, Seyoung không cố xây nên các tình huống phức tạp hay dùng văn phong lắt léo để đánh đố mọi người mà chỉ đơn thuần viết về những chuyện vẫn diễn ra đâu đó quanh ta. Ta yêu, ta được yêu, ta có bạn bè và cũng có lúc ta rơi vào vòng xoáy của cuộc sống – không biết phải đi đường nào, chọn lựa ra sao… “Làm gì bây giờ nhỉ? Để vì tương lai, chứ không chỉ đeo đuổi mỗi niềm hạnh phúc ngắn ngủi ngay trước mắt?”. Tác giả bấy giờ lại thì thầm lời an ủi nho nhỏ: “Mình sẽ luôn ở bên cậu, sẽ luôn chào đón cậu bằng gương mặt rạng rỡ”. Từng câu từng chữ thấm đượm sự chân thành và đồng cảm mà Seyoung muốn gửi đến độc giả của mình. Bạn sẽ có lúc bật cười vì những lời ngô nghê nhưng rồi lại trầm tư nghĩ ngợi về nỗi buồn của các nhân vật được kể – sao mà giống mình quá. Những chuyện không phải của mình mà lại khiến lòng như đeo chì trước nỗi niềm quen thuộc, vì ai cũng yêu và vì ai cũng đang phải trải qua mất mát kiểu như vậy.

Yêu Anh Phí Cả Em Ra có thể sẽ không khiến người khác để tâm nhiều, nhưng nếu đã đọc vài trang thì bạn lại không muốn dừng lại. Nhỏ xíu, nằm gọn ghẽ trong tay vậy mà vẫn đủ sức để kéo bạn đi qua hết tình huống này đến tình huống khác và nhận ra những điều bản thân dễ bỏ quên. Thất tình hay cô đơn thực chất cũng không đáng sợ như vẫn tưởng, chỉ cần thương yêu bản thân một chút thì chẳng mấy chốc mà ta lại có được niềm thương từ cuộc đời. Mong bạn luôn trân trọng những điều đẹp đẽ quanh mình và nhất định phải vì chính bản thân mà trở thành người hạnh phúc nhất.

Rồi bạn sẽ tìm thấy con đường mình phải đi, người sẵn lòng vì bạn mà ở cạnh bên dẫu gian khó nên dù có thế nào cũng đừng bỏ cuộc nhé!

“Ngay cả bông hoa rạng người nhất cũng chẳng thể đẹp bằng em, nên anh cứ mải miết đi tìm bằng được ngôn từ xứng đáng. Cuối cùng anh nhận ra: Em đẹp như chính em”.