Rate this post

[Sachvui.vn review audio]

theo em vao bong dem Review Theo em vào bóng đêm

Tuổi trẻ không thể quay lại.

…Và mối tình đầu cũng vậy.

Phải chăng ta thủy chung với tình đầu !? cùng những kỷ niệm thơ ngây, những phút giây ngọt ngào hay những đắng cay lưu luyến..

Đúng hơn ta chung thủy với những gì còn sót lại!

Tình yêu thuở hoa niên giờ chỉ còn là hồi ức nhạt nhòa, một cái tên trong quá khứ đã gần lãng quên..

Louis Durand không còn trẻ nữa. Đàn ông ở tuổi 37 như anh, chưa già. Và tình yêu đã đến với anh sau khi đã chờ đợi 15 năm để rời khỏi tình đầu, hay nói khác hơn là thoát khỏi nỗi cô đơn chồng chất suốt ngần ấy năm.

Khi mà tên của người yêu cũ đã không còn gợi lên bất kỳ điều gì xốn xang, anh đã gặp gỡ một thiếu nữ mang nụ cười khắc một lúm đồng tiền trên má: Julia.

Anh và cô đều phập phồng bối rối ở lần chạm mặt đầu tiên sau khoản thời gian trò chuyện qua thư. Sự ngượng ngùng lấp liếm chiếm lấy toàn bộ không gian tạo nên chướng ngại vô hình, mà tất cả xuất phát từ sự giả dối đáng yêu của cả hai.

Cô trẻ trung xinh đẹp với những lọn tóc vàng toát lên sự nông nổi và sâu sắc.

‘Tôi đã gửi ảnh của dì tôi thay thế. Ôi, giờ tôi mới thấy lẽ ra mình không nên làm vậy. Nhưng lúc đó dường như không quá quan trọng, chúng ta vẫn chưa tính chuyện nghiêm túc. Tôi những tưởng đó chỉ là trao đổi thư từ.

Phần lớn đàn ông trở nên mê muội chỉ vì một gương mặt đẹp. Tôi đã muốn cảm xúc của chúng ta sâu nặng hơn thế, để nó được lâu dài và bền chặt. Tôi đã nghĩ có lẽ mình tự tạo ra bất lợi ngay từ đầu về ngoại hình cũng như tuổi tác, thì sau này sẽ bớt trắc trở, để nó chỉ là một sự võ đoán thoáng qua.

Nếu như anh đã thất vọng, tỏ ý ngờ vực khi phát hiện tôi là kẻ dối trá, tôi sẽ quay lên tàu và ở đó cho đến khi nó lên đường trở về.’

Anh là một người trang trọng và chu đáo khi đã giã từ cậu thanh niên 22 tuổi bên trong anh.

‘Có lẽ tôi cũng chung cảm nghĩ với cô, muốn cô có cảm tình với tôi, chấp nhận lời cầu hôn vì con người thật của tôi.

Giờ tôi phải thú nhận mình không phải là nhân viên thư ký trong một hãng nhập khẩu cà phê. Tôi không có 1000 đô la tiết kiệm, để…để chúng ta khởi đầu. Mà tôi chính là người sở hữu hãng cà phê ấy, và tôi có gần 100000 đô la.

Đó là lời thú tội của tôi. Cô tha thứ cho tôi chứ?’

Họ kết hôn và chìm trong men say ái tình. 

Tiếng nhạc âm thầm nổi lên, những người tham gia xuất hiện, từ từ tiến lại gần nhau.

Điệu waltz bắt đầu.

‘Cuộc sống của chúng ta sẽ như điệu waltz này, Julia. Cũng ngọt ngào, êm ái và hòa thuận. Không bao giờ nhầm hướng, không bao giờ có một nghịch âm.

Kề sát nhau như thế này.

Một tâm hồn, một trái tim, một cơ thể.’

Hạnh phúc của người phụ nữ không phải là có nhiều người theo đuổi, mà là người đàn ông bạn yêu có thể vì bạn mà từ chối nhiều phụ nữ khác.

Được xuất bản 1947, cuốn tiểu thuyết Theo Em Vào Bóng Đêm _ Waltz Into Darkness _ mang âm hưởng hồi hộp và tràn ngập nỗi ám ảnh rất đặc trưng của Cornell Woolrich.

Truyện của Woolrich không có một hình mẫu thám tử cố định, nhưng vẫn cuốn hút độc giả bởi hình ảnh những con người bình dị phải vùng vẫy thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã bủa vây.

Cornell Woolrich (1903-1968) là một trong những nhà văn “trinh thám đen” vĩ đại nhất thế kỷ XX.

Ông để lại một kho tàng đồ sộ gần 200 truyện ngắn hình sự.

Nhưng tiểu thuyết trinh thám mới là lĩnh vực ông để lại dấu ấn lớn hơn cả, với rất nhiều tác phẩm được dựng thành phim.

Không có nhiều tình tiết giật gân, Theo Em Vào Bóng Đêm mang đến cảm giác căng thẳng chính bởi nội tâm giằng xé của nhân vật, được miêu tả tinh tế bằng lối kể hấp dẫn và văn phong mềm mại, dẫn dắt câu chuyện đến một kết cục đầy bất ngờ.

Đàn ông khi yêu coi trọng ngoại hình. Còn phụ nữ khi yêu, họ chỉ muốn biết mình sẽ sống sung túc ra sao thôi.

Sự trái đạo đức không nằm trong bản chất hành vi, mà ở việc nó coi thường toàn bộ giáo lý đã được công nhận.

Julia vợ anh, đã cao chạy xa bay cùng khoản tiền kếch xù.

Anh uất hận và đau khổ. Quyết định truy lùng cô. Nhưng ngay cả khi tìm thấy cô, anh vẫn thất bại trước tình yêu dành cho cô.

‘Mắt anh dịu lại, tương ứng với sự việc bị xóa đi trong tâm trí, khi môi anh tìm đến môi cô.’

Xuyên suốt tác phẩm là điệu waltz bay bổng say đắm, cũng giống như tình yêu mãi vẹn nguyên và cuộc đời của Louis Durand.

Anh cam phận bước vào bóng đêm tăm tối của định mệnh!

Mọi người giống như những cuốn sách.

Một số người sẽ lừa bạn bằng vỏ bọc, những người khác sẽ khiến bạn ngạc nhiên về nội dung.