Rate this post

Sachvui.vn Review Audio

Vào một buổi chiều Chủ nhật, tại trường nữ sinh Thánh Etheldreda, bảy cô nữ sinh được mời tham gia bữa tối, và rồi đột nhiên, cả cô Hiệu trưởng đáng kính và Cậu em quý hóa đều lăn đùng ra chết. Vì không muốn bị trả về nhà và tiếp tục duy trì hội chi em bạn dì với nhau. Bảy cô gái quyết định cùng nhau chôn 2 cái xác, dựng nên vở kịch để đánh lừa tất cả mọi người rằng hai chị em xấu số vẫn còn sống.

Mỗi cô gái, bằng sở trường của mình, được phân công rõ vàng đối với mỗi vai trò trong kế hoạch, dẫn đến từ lời nói dối này đến lời nói dối khác. Ban đầu, đối mặt với cái chết của chị em cô hiều trưởng, có chút gì đó lạnh lùng, thờ ơ, thậm chí là vô cảm. Nhưng dần dần, nhận thức được sự việc không đơn thuần, từ tình cảm của ông Đô Đốc già, cô giúp việc, và cháu trai Julius bé bỏng, các cô gái đã biết suy nghĩ hơn, biết thương cảm và lo sợ về những gì họ đã làm.

Là một tác phẩm trinh thám, nhưng Hội Nữ Sinh Tai Tiếng mang nhiều yếu tố hài hước hơn qua những câu nói, hành động của các nhân vật

Review hội nữ sinh tai tiếng
Review hội nữ sinh tai tiếng

“Bà ấy chỉ đột ngột chuyển từ trạng thái khó chịu thông thường sang trạng thái chết ngắc mà thôi”

Mặc dù lấy bối cảnh nước Anh năm 1890, thời đại mà người phụ nữ còn bị hạn chế về cách nói năng, hành động phải tuân theo các quy tắc xử xự chuẩn mực, Julie Berry cũng đã khéo léo lồng ghép vào đó thái độ nữ quyền hiện đại của mình qua các hành động và lời thoại của các nhân vật trong truyện, các nhân vật phụ cũng không ngoại lệ.

“Các cô gái trẻ và sự tò mò. Tại sao không chứ? Tại sao lại không thể? Tôi luôn nói một người thủy thủ cần phải trở nên tò mò, hoặc là anh ta sẽ không thể tiếp tục yêu biển cả được. Tôi nghĩ một tâm hồn tò mò sẽ không làm gì hại đến các cô gái trẻ cả, miễn là nó không khiến các cô gái ấy quên mất vị trí của mình trong cuộc sống”.

“Một vài phụ nữ sinh ra đã tự lập hơn so với những gì xã hội cho phép họ. Có lẽ tất cả đều như vậy, nhưng một số người chưa học được cách nhận ra điều đó”.

Cốt truyện tương đối nhẹ nhàng, thủ phạm cũng phải quá đáng ghét, cách giải quyết vấn đề đơn giản đến phi lý, Hội Nữ Sinh Tai Tiếng rất hợp đọc để giải trí với dung lượng cũng không quá dài chưa đến 400 trang.

Ngoài ra, đây là cuốn văn học của Đinh Tị đầu tiên mà mình đọc (ngoài Ngôn trình), câu chữ được dịch và biên dịch rất kỹ lượng, trình bày đẹp mắt. Và điều đầu tiên khiến mình mua quyến sách này đó chính là bìa sách, mọi thứ được trình bày hài hòa, bảy nữ sinh được vẽ cũng phần nào thể hiện tính cách của họ.

Rating: 3.5/5