Rate this post

Tác giả: Súp Lơ Đi Lạc

Sachvui.vn review audio

“Trước đây tôi từng chướng mắt việc lập kế hoạch cho năm năm sắp tới, cảm thấy tương lai không thể khống chế, ngày mai xảy ra chuyện gì tôi còn chẳng biết, sao dự đoán được năm năm sau sẽ thế nào.

Giờ lại nghĩ, lúc đó mình quá non nớt ngây thơ, lên kế hoạch năm năm không phải để biết rõ thời khắc này của năm năm sau đang ăn cơm hay đang ngủ, mà là lập kế hoạch cho chính mình của năm năm trong tương lai sẽ trở thành người như thế nào, có muốn lập gia đình hay không, tích góp và phân bố tài chính ra sao, muốn sắp xếp cuộc sống của bố mẹ như thế nào…” – Trích Hậu vận rất đắt xin đừng lãng phí

Hậu vận rất dắt xin dừng lãng phí Review sách Hậu vận rất đắt xin đừng lãng phí

Đây là một đoạn mà cá nhân mình cảm thấy rất tâm đắc và đồng cảm khi đọc cuốn sách này của tác giả Mèo Maverick. Đồng cảm là bởi mình chưa bao giờ thích lên kế hoạch cho cuộc sống, cứ đi bước nào thì hay bước đó thôi.

Song mình cũng từng tự ngồi ngẫm nghĩ về mong muốn của bản thân, muốn làm công việc gì, trở thành ai, thử tự vạch ra cho mình con đường bằng một vài gạch đầu dòng ngắn gọn. Sau vài năm nhìn lại, dù không hoàn toàn chính xác nhưng về cơ bản thì ý nguyện cốt lõi vẫn chẳng hề thay đổi. Đôi khi cảm thấy lạc lối, mở ra đọc lại thì như được nhắc nhở về những điều bản thân cho là quan trọng, tự dẫn đường cho mình đi.

Quay lại với cuốn sách Hậu vận rất đắt xin đừng lãng phí, nội dung của nó chính là những câu chuyện – lời khuyên cho người trẻ trong việc đầu tư cho bản thân ở hiện tại, tận dụng mọi nguồn lực và cơ hội để tạo ra giá trị riêng trong giai đoạn sung sức, minh mẫn nhất.

Thay vì sống một cuộc đời làng nhàng, cố giữ hiện tại ổn định, lãng phí thời gian mơ mộng và ghen tị với người khác thì tranh thủ nỗ lực cho bản thân tương lai mai sau có một cuộc sống thoải mái, không hối hận vì đã bỏ lỡ bất cứ điều gì.