Rate this post

Review sách Nhắt Stuart – Nhã Nam

Có lẽ mình sẽ gọi nhà văn E.B. White là nhà văn của loài vật. Đây là quyển thứ ba của nhà văn mà mình đọc và nhân vật chính vẫn là loài vật.

Trong Tiếng Kèn Thiên Nga bạn gặp chú thiên nga Luis không nói được nhưng lại biến khiếm khuyết của mình thành thế mạnh khi chú học chữ để giao tiếp và thổi kèn rất hay, được mọi người yêu quý.

Trong Charlotte và Wilbur là tình bạn đặc biệt giữa cô nhện Charlotte và chú heo xinh xắn Wilbur. Nhờ cô nhện mà chú heo Wilbur đã thoát khỏi án tử.

Tiếp tục một nhân vật đặc biệt nữa của E.B. White là chú chuột Stuart. Sinh ra với thân hình nhỏ xíu những Stuart không lấy đó làm buồn. Trái lại, chú rất tự tin, vô cùng gan dạ, dũng cảm, làm được rất nhiều việc để giúp đỡ mọi người. Sống nội tâm và thích phiêu lưu tới những vùng đất mới, mời các bạn cùng lên đường khám phá những điều thú vị cùng nhắt Stuart. 

Thế giới loài vật mà E.B. White xây dựng vô cùng sống động và gần gũi. Chúng đều rất đáng yêu, có đặc điểm và tính cách của riêng mình, được sống trong những khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ và thanh bình.

Có thể bạn sẽ tiếc cho Stuart khi bỏ lỡ cô nàng hợp với mình là Harriet nhưng biết đâu Stuart sẽ có những cuộc gặp gỡ thú vị, khám phá những điều mới mẻ khi tiếp tục hành trình lên phương Bắc của mình.