4/5 - (1 bình chọn)

Review Audio

[voice]

Tôi nghĩ mỗi người chúng ta gặp gỡ đều là một ngôi sao lấp lánh.

Khoảnh khắc gặp gỡ đều đẹp đẽ đến mức chúng ta không muốn đánh mất.

Chúng ta giống ánh sao và người qua đường. Ban đêm hẹn gặp, ban ngày chia xa.

Mỗi một người chúng ta gặp trong cuộc đời này đều có những lý do riêng mà thần linh đã an bài cho mỗi chúng ta. Có những người đến cạnh ta đều dạy ta biết làm thế nào để trưởng thành sau đổ vỡ, có những người lại đến cạnh để bảo vệ và yêu thương chúng ta, có những người đến gặp chúng ta để lặng lẽ ở bên cạnh… Và khoảnh khắc gặp gỡ đó thật đẹp.

em xau vua dung kieu anh thich Em xấu vừa đúng kiểu anh thích

Mỗi chúng ta đều là những vì sao lấp lánh trong cuộc đời của người khác, bởi vì chúng ta đều chiếu rọi đến những kỳ vọng tốt đẹp trong tim của người đó.

Cuộc đời thật ra thật vô thường, chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra với bản thân trong một giây tiếp theo, cũng không biết được tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ ai. Chúng ta luôn mải hướng về những phương trời xa xôi mà quên mất rất, điều quan trọng nhất, ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời chúng ta chính là những người đã ở cạnh bên cùng vượt qua mọi gian khó trong cuộc đời.

“Em xấu vừa đúng kiểu anh thích” có lẽ chính là cuốn tản văn nói về những ngôi sao rực rỡ nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Và chính tình yêu đã đem ngôi sao đó gần chúng ta hơn. Qua 7 phần của cuốn tản văn, những mẩu chuyện nhỏ, bình dị và dịu êm nhẹ nhàng đi sâu vào lòng người đọc. Cũng giống như cuốn tản văn đã được xuất bản trước đó của Nam Hữu Tiên Sinh, “Em thật giống một chú nhím nhưng anh vẫn rất muốn ôm em”, cách hành văn của anh vẫn êm ái và du dương như một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vậy.

Ai trong chúng ta cũng vậy, khao khát một tình yêu, khao khát có một vì sao để chiếu rọi trái tim mình. Có những người đã gặp được vì sao của riêng mình, luôn trân trọng và nâng niu. Có những người cũng đã gặp rồi, nhưng lại bỏ lỡ.

Chúng ta luôn nghĩ rằng có tất cả thì sẽ có sau này.

Nhưng mà, những gì bạn có bây giờ là thứ chân thật nhất và đáng quý nhất, không phải sao?

“Em xấu vừa đúng kiểu anh thích” lần lượt đem đén những xúc cảm khác nhau. Giọng văn nhẹ nhàng, thấm thía, những câu chuyện cuộc sống xung quanh mà tác giả đã bắt gặp được trong cuộc đời đều lần lượt được kể ra. Cuốn sách là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đã, đang và sẽ tìm được “vì sao phù hợp nhất” cho riêng mình.