Rate this post

Mặt Trời Nhà Scorta – Lauren Gaude

Lâu lắm rồi tôi mới rảnh rỗi ngồi nhâm nhi ly cafe với một cuốn sách cũ đã từng đọc rất nhiều lần. Mùi cuốn sách cũ đã qua tay vài lần vốn rất quen thuộc rồi, nhưng mỗi lần đọc vẫn có cảm giác mới mẻ như vừa khám phá 1 bí ẩn của cố họa sĩ giấu trong 1 bức tranh nổi tiếng vậy.

Cuốn sách này, có thể nói là 1 tác phẩm huyền thoại của Nhã Nam thời kì đầu 2005-2008. Một bản dịch nổi tiếng nhưng ít người biết của Dương Tường, lại còn được làm bản đặc biệt, giới chơi sách và sưu tầm sách không ai không biết tới nó. Vậy nên đọc xong nhất định phải để lại đôi ba lời cho cuốn sách nổi tiếng này, để giới thiệu đến bạn đọc, gợi ý cho bạn tìm mua đọc – hoặc không, đấy là việc nên làm của một người đọc sách.

Một tiểu thuyết với bối cảnh vùng Nam  u đặc thù: lãng mạn có nhiều mà gai góc cũng có thừa. Đọc “Bố già” hay bất cứ tác phẩm nào của Mario Puzo đều rõ, nửa dưới của cựu La Mã đế chế: thiên nhiên bất biến, đầy nắng và gió, cũng không chịu hưởng nặng từ trung tâm văn minh phía Bắc, người người phải vật lộn sinh tồn cùng bọn vô chính phủ, mafia, cớm,… những mối tình vừa dữ dội nồng cháy.

Mặt Trời Nhà Scorta Review Mặt Trời Nhà Scorta - Lauren Gaude

Ở một nơi như vậy sinh ra 1 gia tộc, trải dài qua 4 đời, với một sự bắt đầu không thể éo le hơn. Một dòng họ sinh ra từ tội ác đáng khinh bỉ nhất. Một thằng bợm mới ra tù, quyết tâm hiếp dâm con nhỏ đẹp nhất xóm để trả thù cái đám dân đen đã dồn mình vào ngõ cụt. Cuộc hãm hiếp diễn ra trót lọt, chóng vánh, vì nạn nhân…hưởng ứng nhiệt tình. Chàng ta ngỡ ngàng trong sự hoan lạc bất chợt. Trả thù dễ dàng như vậy sao?

Sau khi đã thỏa mãn được cơn say dục vọng, hắn hài lòng chấp nhận sự hành hình của dân làng. Nhưng nụ cười trên môi hắn đã vụt tắt khi nhận ra sự thật phũ phàng: người phụ nữ đó đã qua đêm với hắn lại là em gái bà ta, Immacolat. Trả thù thất bại. Chết không nhắm mắt

Ác quỷ để lại một tiểu quỷ ra đời trong một hoàn cảnh như thế. Tủi nhục, thù hận, tôi luyện nên một kẻ cực ác cùng hung. Và cuộc trả thù lại tiếp tục. Đứa trẻ lại bị khinh bỉ từ khi lọt lòng.

Cứ thế, thế hệ nối tiếp nhau, một dòng họ chống lại cả một ngôi làng, đòi quyền sống, mưu cầu hạnh phúc, với bao trắc trở, ước mơ, bao tình yêu bị ngăn cấm, tất cả hiện ra và kết thúc trong vỏn vẹn một cuốn sách 300 trang.

4 sao cho bản dịch và thêm 1 sao cho đủ 5 vì câu chuyện thú vị. Sử dụng một giọng văn đầy quyết liệt và ngoan cường, tấm gương chân thực về sức sống mãnh liệt quật cường hiện ra như bằng chứng sống về số phận của những con người vật lộn dưới cái nóng của mặt trời xứ Montepuccio.

Một đặc trưng tiêu biểu của bất kì tác phẩm đoạt giải Goncourt là đều có những đoạn miêu tả lôi cuốn, tuyệt phẩm của Lauren cũng giàu những chi tiết đặc tả đi vào lòng người như vậy, điển hình là những đoạn tả Mặt Trời nóng thiêu đốt nhân gian hay bầu không khí ngộp thở đầy sự hận thù, hay cả những dòng tâm sự triết lí :

” Cuộc đời con đã lui lại đằng sau. Một cuộc đời thuốc lá… Chỉ là gió và khói… Cả đống thuốc lá đốt thành khói, ấy đấy, cuộc đời con giống như thế đấy. Những cuộn khói tan biến trong gió. Tất cả những cái đó chả là gì hết. Đó là một cuộc đời lạ kì mà người ta rít phì phèo, kẻ thì lập bập bồn chồn, người thì bình thản từng hơi dài, vào những chiều hè “

Đọc xong tác phẩm là kết thúc 1 đoạn đường dài cho chuyến hành trình cảm xúc. Xao xuyến có, xót xa có, cũng có buồn bã, và khép lại bằng một nụ cười mỉm lạc quan với cuộc đời. Cuốn sách tuy mỏng, nhưng chan chứa đầy ắp niềm tin về lẽ sống, lẽ tồn tại.

Đã đọc lại nhiều lần, đọc chậm rãi, cố để cảm xúc không hết nhanh quá, khỏi tiếc nuối. Gấp sách lại, là những trăn trở, bâng khuâng,. Kiếp người hóa ra ngắn ngủi mà vĩ đại như vậy sao?

Một cuốn sách hay luôn là như vậy

Tôi vẫn có 1 thắc mắc là tại sao ảnh bìa in nguyên cái *** lồ lộ thế kia mà Nhã Nam vẫn duyệt được, kiểm duyệt cũng qua mắt được. Mà chắc hẳn cũng có nhiều bạn cũng để ý cái bìa kì dị này rồi.

Tác giả: Kiên trần