Rate this post

KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN CẢM THẤY RUNG ĐỘNG VỚI MỘT NGƯỜI ?

1. Em ấy trông rất giản dị và mộc mạc, trước giờ tôi chỉ xem em như một cô bé hàng xóm. Thế nhưng hôm nay, chứng kiến em giúp một người già đứng dậy khi vấp ngã, mua thuốc khử trùng, xử lý vết thương cho họ từng li từng tí, tôi liền nảy sinh một loại cảm giác khó tả, em thật giống như những thiên sứ áo trắng, manh thiên mệnh bảo vệ cho mạng sống của mọi người vây, Và từ đó, tôi có tình cảm với em.

2. Chỉ là trong một lần vô tình bị đụng đầu vào cửa sổ, bỗng có một bạn nam xuất hiện xoa giúp mình, hỏi mình có đau không. Lúc ấy cứ như bị ngộp trong sự ôn nhu ấy, đổ người ta đứ đừ luôn.

3. Đôi lúc sự rung động cũng bắt nguồn từ những lần quan tâm của ai đó, dù chỉ là rất nhỏ. Tôi bị đứt tay, vết thương rất nhỏ, ngay chính tôi cũng không quá để tâm đến nó. Vậy mà cậu ấy lại từ đâu xuất hiện, đem cho tôi bông băng cá nhân, thật sự rất biết ơn.

4. Nhiều lúc mình rất mệt mỏi, áp lực xuất phát từ nhiều thứ, nhưng chỉ cần một câu nói của cậu ấy, tôi liền cảm thấy bản thân vui vẻ hẳn đi, mọi phiền muộn đều tan biến.

– “ Cậu ổn chứ ? “

5. Là khi nhìn thấy anh ấy lên tiếng vì người khác, bày tỏ sự bất bình khi chứng kiến những sự việc gây khó dễ cho những người vốn dĩ không thể lên tiếng. Tôi cảm thấy đó là hành động chính nghĩa vô cùng, rất đáng mặt nam nhi.

Tình yêu của anh thế giới của em Tình yêu của anh, thế giới của em

6. Trước giờ nào có để ý đến con bé vừa lùn vừa ngốc ở lớp bên cạnh đâu, vậy mà hôm nay không hiểu sao lại cứ nghĩ đến nó chỉ vì nó vô tình ngã vào lòng mình cơ chứ, thiệt tình.

7. Nếu rung động trước một người hơn mình tận 10 tuổi thì sao nhỉ ? Chỉ là thấy chú ấy rất đẹp, rất chính chắn và trưởng thành nên đã bị thu hút. Nhưng tôi thật sự trông rất nhỏ con, sao có thể lọt vào tầm mắt của chú ấy đây…

8. Mỗi một hành động đẹp đều sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng của người khác. Vì vậy ngại gì mà không ra tay nghĩa hiệp trong những tình huống khó khăn cơ chứ, nhưng cũng phải biết đâu là nguy hiểm, bản thân liệu có chống đỡ nổi hay không.

9. “Cảm ơn anh đã khiến cho thế giới khô khan của em từ đây ngập tràn trong tình yêu.” (*)

(*) Trích “Tình yêu của anh, thế giới của em” – Bản Lật Tử

Tác giả: Hương Thảo