Rate this post

Trạng Tí Phiêu Lưu Kí là chuyến phiêu lưu vượt ngoài trí tưởng tượng của bộ tứ Tí – Sửu – Dần – Mẹo khi phải cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách để khám phá bí ẩn về cha Tí. Truyền thuyết Hai Hậu sinh ra Tí vì tựa vào cục đá nghe thật khó tin, nên Tí trở thành tâm điểm chọc phá và coi thường bởi những người xấu tính trong làng. Trên hành trình, bốn đứa trẻ nhiều lần gặp rắc rối, hiểu lầm, tai nạn. Và bất ngờ, bốn đứa trẻ lại bị sơn tặc bắt cóc và bị ép đối đầu trước một âm mưu không thể lường trước được. Nhưng, nhờ những trải nghiệm và có bạn bè bên cạnh những lúc khó khăn đó, Tí dần hoàn thiện tính cách bản thân, bớt háo thắng và biết quan tâm đến người khác, hiểu rằng, cái lý đôi khi không quan trọng bằng cái tình mà con người ta dành cho nhau.

Trailer mở đầu với cuộc họp mặt của nhóm bạn trước khi tham gia một chuyến đi xa. Tạo hình nhân vật bám khá sát nguyên tác truyện tranh: Tí để đầu ba chỏm, vẻ lanh lợi, thông minh; Sửu xinh xắn, hiền lành, Dần béo cục mịch, tham ăn; Cả Mẹo tinh ranh. Trên hành trình, nhóm trẻ bị cuốn vào những tình huống oái ăm như gặp bọn cướp, bị bắt giữ tại rừng. Phim hé lộ cảnh một cậu bé bí ẩn bảo vệ nhóm Tí khỏi hiểm nguy.

Bộ tứ trong phim do dàn diễn viên nhí đóng, gồm Hữu Khang – vai Tí (từng đóng Chú ơi đừng lấy mẹ con), Bảo Tiên – vai Sửu (Mắt biếc), Hoàng Long – vai Dần (Ông ngoại tuổi 30), Đức Anh – vai Cả Mẹo (Người bất tử). Phim còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ: Trung Anh, Phi Phụng, Quang Thắng, Hiếu Hiền, Oanh Kiều, Xuân Nghị và Hoàng Phi.

Tác phẩm lấy bối cảnh ở nhiều địa điểm nổi tiếng như đầm Vân Long (Ninh Bình), cây gạo thôn Đoài (Bắc Ninh), chùa Keo (Thái Bình), Vườn quốc gia Nam Cát Tiên (Đồng Nai)… Làng Phan Thị – quê hương của Tí – được tái hiện ở những ngôi nhà tranh, cây cầu tre do êkíp dựng lên.

Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân nói phim là dự án đầu tư nhất từ trước đến nay của êkíp. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh – người thực hiện bộ phim – cho biết: “Tôi có những hoài bão cho điện ảnh Việt, muốn đem văn hóa Việt đến thế giới. Được nhìn thấy cây đa đầu làng, khói lam chiều trên những rặng núi xanh, những mái tranh vách đất mộc mạc, bọn trẻ con cưỡi trâu hò reo trên màn ảnh… Tôi bắt đầu hành trình cùng Trạng Tí“.

Theo: Vnexpress