Rate this post

Ove năm nay năm mươi chín tuổi. Ông là kiểu người hay chỉ thẳng mặt những kẻ mà ông không ưa như thể họ là bọn ăn trộm và ngón trỏ của ông là cây đèn pin của cảnh sát. Ove tin tất cả những người ở nơi ông sống đều kém cỏi, ngu dốt và không đáng làm hàng xóm của ông. Ove nguyên tắc, cứng nhắc, cấm cảu và cay nghiệt.

Ove lên kế hoạch tự tử. Nhưng những nỗ lực của ông liên tiếp bị phá đám. Bắt đầu từ việc một buổi sáng, một cặp đôi trẻ trung hay chuyện với hai đứa con cũng hay chuyện không kém chuyển đến gần nhà Ove và vô tình lùi xe đâm sầm vào tường nhà ông. Rồi đến con mèo hoang nhếch nhác, những tình bạn không ngờ… cuộc sống của ông già mang tên Ove thay đổi hoàn toàn.

Người dàn ông mang tên Ove A MAN CALLED OVE (Người đàn ông mang tên Ove) - Fredrik Backman

“Người đàn ông mang tên Ove” mở ra những trang đầu tiên hình ảnh một người đàn ông cộc cằn, thẳng thắn đến mức thô lỗ, đặc biệt bài trừ công nghệ vô cùng. Ông là điển hình của thế hệ người cao tuổi có thể khiến người trẻ “chạy mất dép” với những bài giảng triết lý, những bài ca muôn thuở về “ngày xưa…”. Thế rồi càng đọc, càng hiểu rõ hơn về cuộc đời nhân vật: từ khi còn là một cậu bé cho đến lúc trở thành một người đàn ông, có gia đình, rồi những biến cố ập đến,… mình không khỏi ngỡ ngàng.

Bởi, từ bao giờ mình lại cảm mến và ngưỡng mộ người đàn ông này đến thế! Đằng sau cái giọng điệu cay nghiệt, keo kiệt là một tâm hồn giản đơn, chính trực, một trái tim đầy ắp yêu thương và sự tử tế. Ove bài trừ công nghệ vô cùng, vậy mà ông vẫn dành tiền mua tặng cô bé hàng xóm chiếc IPad vì ông biết nó có thể làm cô bé vui đến chừng nào. Ông bị cho là cổ hủ, lạc hậu, nhưng lại không hề có chút mảy may kì thị cộng đồng LGBT+, thậm chí còn sẵn sàng cưu mang một cậu chàng “bê đê” khi cậu ta bị đuổi khỏi nhà. Và còn nhiều hơn nữa những chi tiết về cuộc đời ông Ove sẽ đưa người đọc đi từ bất ngờ này đến những bất ngờ khác. Con người, suy cho cùng nếu không ở bên hay thật tâm tìm hiểu, chúng ta chẳng thể biết một người rốt cuộc tốt xấu thế nào.

We come to love not by finding a perfect person, by learning to see an imperfect person perfectly.

Xin được mượn lời thoại trong bộ phim “Up” để nói về câu chuyện tình đong đầy nước mắt, nụ cười của Ove & Sonja. Trong mắt Ove, Sonja là một cô gái tóc nâu, mắt sáng xinh đẹp, dịu dàng, thích đọc sách và cực kì tốt bụng. Một cô gái như vậy, có ai lại không yêu quý cơ chứ! Nhưng việc Sonja yêu và kết hôn với Ove – một thanh niên lầm lì, thô thiển thực sự quá kì lạ đi. Cô đâu thiếu người theo đuổi, tại sao lại chọn Ove? Đơn giản, vì cô nhìn thấy trong ánh mắt anh, cô là cô gái duy nhất.

Vì người khác có thể thấy Ove cộc cằn từ thời tiểu học “nhưng với Sonja, Ove chưa bao giờ là một người nghiêm khắc, Vụng về và cay nghiệt.” Cô nhìn thấy ở anh sự vụng về đáng yêu, trái tim chính trực và đong đầy tình yêu thương. Sonja đã dũng cảm nương theo cảm xúc của mình, lựa chọn đem lại hạnh phúc cho Ove, cho chính cô, dẫu đôi khi giông tố không ngừng bủa vây cuộc đời họ.

Hôn nhân của Ove và Sonja không chỉ toàn màu hồng. Ove vô tâm đôi khi làm Sonja buồn và giận dỗi. Vậy mà họ vẫn bên nhau suốt những năm tháng ấy, vì họ hiểu và chấp nhận hết thảy con người đối phương. Sonja không ảo tưởng về Ove, không mong rằng khi kết hôn rồi anh sẽ thay đổi. Thực tế cho thấy tình yêu chẳng làm ai thay đổi cả. Sonja vẫn mộng mơ, thích đọc sách và vẫn dịu dàng tinh tế. Ove thì vẫn cộc cằn, thô lỗ, cứng nhắc.

Nhưng hết thảy những tật xấu, những khác biệt ấy có là gì đâu. Yêu là yêu thế thôi, là cho dù biết rõ đối phương không tốt đẹp gì, chúng ta vẫn chẳng thể ngừng yêu họ được! Bởi vì yêu nên Sonja vui vẻ sống cùng cái tính keo kiệt, khắc nghiệt của Ove, vui vẻ nhìn anh sửa nhà, sửa xe, vui vẻ xoa dịu mỗi khi anh quạu cọ, khó ở. Người khác nhìn vào có thể thấy Sonja bất hạnh khi phải chịu đựng ông chồng như Ove, nhưng chỉ cô mới biết, tất thảy là hạnh phúc, là niềm vui vô tận khi được ở bên người mình yêu…

Nếu nói Ove may mắn vì gặp được Sonja thôi chưa đủ, mà chính Sonja cũng thật may mắn khi đã chọn Ove làm chồng. Tình cảm, cách Ove yêu Sonja khiến mình ngưỡng mộ biết bao! Khi bà bị tai nạn tưởng chừng không qua khỏi, ông đã nổi giận với bác sĩ, với chính bản thân mình. Ông đấu tranh đến cùng khi chính quyền định đem bà đi vì cho rằng ông sẽ bỏ rơi bà.

Tự tay ông sửa sang lại nhà để bà đi lại thuận tiện hơn. Hình ảnh ông đứng trước gương với bộ đồ đẹp nhất trước khi tự tử vì “Bà bảo ông mặc bộ này trông rất bảnh”, hay khi ông không nỡ đuổi con mèo đi vì biết nếu còn sống, bà nhất định sẽ rầy la ông,… cứ vấn vương mãi cảm giác vừa ấm lòng, vừa chua xót.

Tình yêu của Ove & Soja nhẹ nhàng, giản dị mà bền bỉ, chính là điển hình của tình yêu thời “ông bà anh”: chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Chuyện tình của họ làm mình liên tưởng đến đoạn đầu phim “Up”, thật sự giống lắm luôn ý

Người dàn ông mang tên Ove 1 A MAN CALLED OVE (Người đàn ông mang tên Ove) - Fredrik Backman

Người ta chưa bao giờ hỏi ông sống như thế nào trước khi gặp bà. Nhưng nếu ai đó hỏi, ông sẽ đáp rằng mình chưa từng sống.

Sonja đi rồi, ngọn lửa yêu thương trong tim Ove dường như cũng theo đó mà lụi tàn dần. Nhưng rồi những người hàng xóm phiền phức với ti tỉ rắc rối ùa vào đời Ove, đem theo đó là những đốm lửa nhỏ bé của tình yêu thương, sự cảm thông, một lần nữa lại thắp sáng lên cuộc đời ông. Một ông già tưởng chừng đã chẳng giúp ích gì được cho đời, nay lại trở thành cứu tinh cho những tình huống dở khóc dở cười.

Những con người không máu mủ ruột thịt, vậy mà lại dành cho nhau sự quan tâm lo lắng chẳng kém gì gia đình. Ove vẫn cộc cằn thích nói lời cay nghiệt, nhưng chắc chắn, kể từ cú đâm xe trời giáng của đôi vợ chồng trẻ hàng xóm, ông đã chẳng thể nào cảm thấy cô đơn được nữa. Chính những con người tưởng như phiền phức ấy lại trở thành sợi dây gắn kết Ove với cuộc sống, trở thành động lực để ông tiếp tục tồn tại. Sonja có thể không còn, nhưng yêu thương thì vẫn luôn hiện hữu khắp nơi, Vấn đề chỉ là Ove có chịu mở lòng và đón nhận chúng hay không mà thôi!

Đọc đến những trang cuối cùng của “Người đàn ông mang tên Ove”, tựa như vừa đi qua cả một đời người vậy: từ niên thiếu cho đến khi trưởng thành, lập gia đình; từ niềm vui giản dị cho đến những đau thương mất mát; từ tình yêu ngọt ngào đến những thất vọng, nuối tiếc… Mình đã không nghĩ rằng cuốn sách sẽ đem lại cho mình nhiều suy nghĩ đến vậy. Không quá xuất sắc nhưng đủ khiến mình cảm thấy xúc động, thấu hiểu và ấm lòng. Tình yêu thương trải dài trên những trang sách.

Tình yêu vượt qua năm tháng với bao đớn đau, bệnh tật của một người đàn ông khô khan với một người phụ nữ luôn lạc quan, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. Tình yêu của những người hàng xóm rắc rối, vụng về, lắm chuyện đối với ông lão gần 60 tuổi hay cạu cọ. Nếu đang cảm thấy chán nản, mệt mỏi với cuộc sống, hãy tìm đọc cuốn sách này nhé. Để câu chuyện yêu thương trong trang sách cũng như trong chính cuộc sống sưởi ấm cho bạn giữa những ngày đông lạnh giá này!