Rate this post

Tác giả: Tào Đình

Thể loại: Ngược luyến tàn tâm, SE.

Cảnh báo: Trước khi nhảy hố cuốn này, các mem nên chuẩn bị xô, chậu để hứng nước mắt.

“Nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ. Nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!”.

(Trích từ truyện)

Xem thêm: Mozart

Hạ Âu- cô gái 19 tuổi, xinh đẹp nhưng qua lời nói của Hà Niệm Bân, thì cô là một “con đĩ”, một con đĩ trông như gái còn trinh.

Đến đây, có lẽ ai cũng nghĩ “XIN LỖI, EM CHỈ LÀ CON ĐĨ” là một cuốn sách dâm dục. Nhưng tôi xin khẳng định, cuốn tiểu thuyết này sẽ làm rung động trái tim của tất cả các bạn.

Cuộc đời cô gái Hạ Âu được bắt đầu có lẽ là từ khi gặp Hà Niệm Bân, năm ấy cô 16 tuổi.

“Thưa ông, em có thể ngủ với ông không?”

Và thế là chỉ trong 1 đêm, cô biến thành người phụ nữ của Hà Niệm Bân.

Xin lỗi Em chỉ là con dĩ Review Xin lỗi, Em chỉ là con đĩ

Sau khi xong việc, Hà Niệm Bân không hề giữ Hạ Âu ở lại, mà đuổi cô đi cùng với 500 tệ. Nhưng duyên phận có lẽ là đã định sẵn phải là mối duyên day dứt. 2 năm sau gặp lại, anh bao nuôi cô với giá 4000 tệ 1 tháng. 2 năm tuy không dài, nhưng chẳng hề ngắn ngủi với một cô gái luôn mong ngóng hạnh phúc như Hạ Âu. Cô cho anh sự bình yên của một người vợ, anh cho cô một mái ấm như người chồng…

– Anh yêu em và con!

– Em cũng thế!

– Em là của anh phải không?

– Vâng, em chỉ là của anh!

Có thể bạn quan tâm: Top 5 quyển sách tâm lý học hay nhất mọi thời đại nên đọc

Cứ tưởng chiếc nhẫn cầu hôn sẽ được đeo vào tay Hạ Âu vào ngày lễ Tình nhân năm đó nhưng….niềm tin tưởng của Hà Niệm Bân dành cho cô ngày càng ít đi. Người đàn ông nào cũng vậy thôi, cứ mỗi tối về nhà, trên người vợ mình toàn là dấu hiệu của cuộc hoan ái, ai mà chẳng nghi ngờ?

Hạ Âu từng bị 9 người đàn ông cưỡng hiếp, tất cả chính là “khách” của mẹ cô.

– Và sau đó em bắt đầu đón khách?

– Không, anh là khách duy nhất chơi em. Anh có tin không? – Cô hỏi.

Anh do dự gật đầu, đúng thế Hạ Âu đã kể tất cả cho anh nghe. Nhưng cô vẫn dấu anh về thân phận người đàn ông vẫn thường đón cô ở cổng trường…2 người chia tay, Hạ Âu mang theo đứa con trong bụng và nói dối đã bỏ nó rồi.

Sau khi cô đi, cuộc sống của Hà Niệm Bân vẫn tiếp diễn, thậm chí anh còn có người yêu mới, người mà sau này cùng anh xây đắp mái ấm gia đình.

-Nếu em có 96.500 tệ, anh có cưới em không?

-Xin lỗi, vì em chỉ là một con đĩ!

Đọc sách: Cuốn Theo Chiều Gió

Thật đáng tiếc, lúc đó Hà Niệm Bân không hiểu con số 96.500 có ý nghĩ là gì. “Chín mươi sáu nghìn, cộng với lần đầu khi cô ấy mười sáu tuổi, tôi vứt cho cô năm trăm tệ…”, khi anh nhận ra đã là quá muộn màng. Sự nghiệp, tiền tài của anh được đổi bằng cô gái mà anh từng yêu nhất, một cô gái luôn khao khát được trở thành vợ của anh.

Có lẽ cái chết chính là sự giải thoát cho cô gái mang tên Hạ Âu. Nhưng chính cái chết ấy lại là nỗi day dứt, ân hận suốt đời của Hà Niệm Bân. Câu chuyện kết thúc với khung cảnh viếng mộ của anh và con trai của hai người.

“Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!”, câu nói kết thúc cũng là tựa đề của tác phẩm là câu nói gây ám ảnh nhất đối với tôi. Cũng như các tác phẩm khác của Tào Đình, nữ chính là các nhân vật xinh đẹp nhưng tình yêu thì hoàn toàn ngược lại. Hạ Âu, tôi thương cô gái này, một cô gái nhỏ bé nhưng phải chịu quá nhiều thứ dơ bẩn. Có lẽ vì thế mà tình yêu của cô lại cháy bỏng và lớn lao vô cùng. Khi viết review, tôi đã không chỉ 1 lần kiềm không nổi nước mắt mà khóc.

Tác phẩm chính là một góc khuất của cuộc sống, xung đột và bi kịch được tác giả xây dựng đặc sắc. Đọc tác phẩm, bạn sẽ hiểu hơn về lòng người và có cách nhìn hoàn toàn khác về 1 nghề nghiệp ở dưới bùn sâu của xã hội.

Tác giả: Quỳnh Chumin