Rate this post

Wolfgang Amadeus Mozart tên đầy đủ là Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart[ (sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756, mất ngày 5 tháng 12 năm 1791) là nhà soạn nhạc người Áo. Ông là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng, quan trọng và có nhiều ảnh hưởng nhất trong thể loại nhạc cổ điển châu Âu. Các tác phẩm của ông được xem là đỉnh cao trong các thể loại nhạc piano, nhạc thính phòng, nhạc giao hưởng, nhạc tôn giáo và opera.

Tuy phong cách nhạc của ông bị một số người chê bai trong thời điểm đó, ông được nhiều nhà soạn nhạc sau này ngưỡng mộ và các tác phẩm của ông đã trở thành một phần quan trọng trong nhiều buổi hoà nhạc.

Tiểu sử “Mozart” (tên tiếng Anh “Mozart: A life”) xuất bản lần đầu năm 1995 tại Mỹ, được coi là một trong những cuốn tiểu sử âm nhạc quan trọng nhất của Maynard Solomon. Tác phẩm này cũng từng lọt vào vòng chung kết giải Pulitzer hạng mục tiểu sử vào năm 1996.

Tác giả đã dành nửa thế kỷ tìm lọc thông tin để viết một tác phẩm chuyên sâu về cuộc sống, niềm đam mê và tính cách của Mozart, trong đó có nhiều tư liệu chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tiểu sử nào trước đó về nhà soạn nhạc vĩ đại này.

Cuốn sách đã giúp chúng ta được nhìn thấy người nhạc sĩ vĩ đại ở một góc nhìn khác biệt. Người đọc sẽ không còn thấy một Mozart thần thánh nữa, mà là một Mozart đời thường, một nhạc sĩ cũng phải kinh qua những bế tắc trong cuộc sống.

Xem thêm: Review Biên niên cô đơn

Mozart Mozart

Cuốn sách nói về các sự kiện, những bước ngoặt từ khi ông sinh ra vào năm 1756 và thời thơ ấu ở Salzburg cho đến thập niên đặc biệt của những buổi biểu diễn nổi tiếng ở các thủ đô châu Âu, nơi ông được các gia đình hoàng gia và khán giả yêu mến, tôn vinh như một thiên tài kỳ lạ. Cuốn sách cũng kể lại các bước thăng trầm của Mozart từ địa vị là người con được yêu thích của Salzburg trong những năm 1770, đến hành trình chinh phục Vienna cùng cuộc hôn nhân ở đó, từ những thăng trầm tài chính cho đến những nỗi sầu muộn ngày càng sâu sắc, cuối cùng kết thúc với sự ra đi ở tuổi còn rất trẻ của ông năm 1791…

Qua phân tích các khía cạnh tâm lý cũng như các mối quan hệ xung quanh đã định hình nên con người và cuộc đời Mozart, cuốn sách đã tái hiện một Mozart rất trần thế với tính cách ngang ngược, sở thích tinh quái; một Mozart luôn bị giằng co giữa những “món nợ” với gia đình, một Mozart đã phải chiến đấu chật vật để thoát khỏi huyền thoại về một thần đồng mà theo đó tài năng là do trời ban… Và như thế, đây là chân dung một Mozart bình dị mà không kém phần vĩ đại, một thiên tài giữa những rắc rối, khổ đau…

Có thể bạn quan tâm: Chúng Ta Không Thể Là Bạn – Công ty TNHH văn hóa và truyền thông Skybooks Việt Nam

Nhận xét về tác phẩm, Yo Yo Ma – nghệ sĩ cello bậc thầy của Mỹ viết :

“Maynard Solomon viết với sự duyên dáng của một tiểu thuyết gia, cái nhìn sâu sắc của một triết gia và sự chính xác của một thám tử. Chúng ta biết đến Mozart với tư cách là một thiên tài âm nhạc, nhưng hơn thế nữa, ông là một con người, biết thở và biết suy nghĩ”.

Tôi thiết nghĩ đây là một tác phẩm cần có trong tủ sách của mỗi gia đình, vì hơn ai hết, những gương Danh nhân kiệt xuất thì cần sống trường tồn trong tâm hồn của các thế hệ sau.

Một số thông tin có thể bạn chưa biết về Mozart:

1.Mozart là người thuận tay trái

2.Requiem (nhạc cầu hồn) là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Mozart. Phiên bản hoàn chỉnh của Requiem (được hoàn thiện bởi Franz Xaver Sussmayr) đã được chơi tại đám tang của Mozart. Ngoài ra, tác phẩm cũng được trình diễn tại lễ an táng của Napoléon I vào năm 1840 và tại đám tang của Frederick Chopin năm 1848.

3.Bản giao hưởng cuối cùng của Mozart (số 41, K.551) được gọi là Bản giao hưởng Jupiter. Cái tên này được đặt ra bởi nghệ sĩ vĩ cầm, nhà soạn nhạc và diễn viên người Đức – Johann Peter Salomon sau cái chết của Mozart. Không ai thực sự biết tại sao ông lại gọi nó như vậy, nhưng cái tên này vẫn được giữ lại và trở nên phổ biến vào đầu những năm 1800.

3. Mozart đã được chôn cất trong một ngôi mộ bình thường. Khác với ngôi mộ của quý tộc, ngôi mộ bình thường có thể được đào lên sau mười năm. Đây là lý do tại sao người ta vẫn chưa biết tung tích hài cốt của ông.

4. Mozart là người giỏi ngoại ngữ. Ông sử dụng các thứ tiếng Đức, Latin, Italia, Pháp và Anh trong cuộc sống và trong công việc sáng tác.

Tác giả: Nguyễn Đăng Thảo

Đọc sách: Đạt Kết Quả Tối Đa Từ Những Gì Bạn Có