Rate this post

Mao-trieu-thien-cho-nam-moiTinlanh.Ru

Chúc mừng xuân mới, các anh chị em yêu quí!

Với quê hương chúng ta vui Tết đón năm mới cũng là đón mùa xuân đến. Những búp hoa đào hoa mai nở rộ báo tin một chu kỳ mới của đất trời lại bắt đầu, cả thiên nhiên nảy mầm sự sống mới. Thế giới tạo hóa của Đức Chúa Trời như đang khích lệ chúng ta hãy chào đón năm mới với cả niềm tin, mà trông đợi những điều tốt lành từ Cha thiên thượng sẽ đến, như lời Chúa hứa trong Kinh thánh đã chép.

Người biết trông cậy Chúa thường nói rằng dù ta có là con số 0, thì chỉ cần có Chúa Jê-sus là con số 1 đứng trước, thì ta cùng Chúa đã là đủ con số 10. Và trông cậy Chúa nghĩa là biết nắm giữ lấy giao ước và những lời Ngài hứa với mình trong Kinh thánh.

Xin gửi đến tất cả mọi người mười câu Kinh thánh cho ngày đầu xuân, mong rằng anh chị em sẽ biết nắm chắc lấy chúng và biến thành hiện thực, để năm mới này của mỗi chúng ta sẽ được điểm mười trong ân điển Chúa.

1. CHÚA MỞ CON ĐƯỜNG MỚI

Ê-sai 43:1918 Ðừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. 19 Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.

Bạn thân mến, hãy vững mạnh đức tin để bước vào năm mới, mà đón nhận được đầy trọn phước hạnh của Đức Chúa Trời, theo con đường mà Ngài sẽ mở ra cho mỗi chúng ta.

Đừng sa lầy trong quá khứ. Đừng để khó khăn ám ảnh mình.

Hãy có đức tin – Đức Chúa Trời là Đấng đã lập ra thời kỳ, định ra năm mới, Ngài cũng là Đấng sẽ mở cho chúng ta một con đường mới, để giúp dân sự Ngài vượt qua đồng vắng, Ngài sẽ khiến những dòng sông phước hạnh tuôn chảy ngay giữa nơi sa mạc để dân sự Chúa được thỏa mọi khát khao trong năm mới này.

2. THỜI ĐIỂM CỦA CHÚA SẼ ĐẾN

Truyền đạo 3:1,11 Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định… Phàm vật Ðức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó.

Người ta thường biết mỗi năm mới đến sẽ mở ra những cơ hội mới, nhưng nhiều người không đủ đức tin để nắm bắt cơ hội và bền lòng mà đạt được ước mơ. Còn người tin Chúa thì có một sự an ủi lớn lao và hy vọng vững bền, vì điều Chúa đã sắm sẵn cho con cái Ngài nhất định sẽ đến vào đúng thời điểm thích hợp. Vì vậy chúng ta trông đợi mà không ngã lòng, tiếp tục gieo điều lành vì biết chắc rằng đến kỳ chúng ta sẽ gặt.

Đúng thời điểm tốt lành, điều mà Lời Chúa đã hứa và bạn đã tin nhất định sẽ thành.

Và khi chúng ta giữ vững đức tin như vậy, chúng ta sẽ nếm trải thật nhiều những quả ngọt trái lành trong suốt cả năm mới này nhờ sự nhân từ Chúa.

3. SỰ NHÂN TỪ CHÚA LÀM NÊN KHÁC BIỆT

Thi thiên 65:1111 Chúa lấy sự nhơn từ mình đội cho năm làm mão triều; Các bước Chúa đặt ra mỡ. 12 Các bước Chúa đặt ra mỡ trên đồng cỏ của đồng vắng, Và các nổng đều thắt lưng bằng sự vui mừng. 13 Ðồng cỏ đều đầy bầy chiên, Các trũng được bao phủ bằng ngũ cốc; Khắp nơi ấy đều reo mừng, và hát xướng.

Thiên nhiên tràn trề nhựa sống, đồng cỏ mỡ màng, bầy chiên đông đúc, cánh đồng đầy ngũ cốc, khắp nơi vang tiếng hát ca vui mừng của con dân Chúa tôn vinh Ngài. Có phải đó là một bức tranh cuộc sống dư dật hạnh phúc mà bạn đang mong muốn? Năm mới này của chúng ta sẽ được kết quả thành công như vậy, khi chúng ta biết đội lên trên đầu mình sự nhân từ của Đức Chúa Trời.

Đừng sống chỉ dựa vào sức lực bươn chải, ý chí quyết tâm và trí khôn thao lược của con người mình. Trong mọi việc, mọi nơi mọi lúc, trước tiên hãy tìm kiếm sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đó mới là điều làm nên sự khác biệt, đem chất lượng thật sự cho mọi thành quả trong năm mới này của cuộc sống chúng ta.

4. HÃY TÌM KIẾM CHÚA HẾT LÒNG

Giê-rê-mi 29:11-1311 Ðức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.

Bạn thấy đấy, Đức Chúa Trời đã có dự định ban phước mới cho ta trong năm mới này, là con đường mới Ngài sẽ mở. Muốn vững chân đi theo con đường của Chúa, trước tiên chúng ta phải tập cho mình thói quen tìm kiếm Chúa hết lòng.

Lời Chúa nói rất rõ rằng lòng Cha đối với chúng ta chỉ mong muốn điều bình an phước hạnh, vậy nếu chúng ta lâu nay còn bị mắc kẹt trong khó khăn hoạn nạn, thì đã đến lúc dừng lại cách đi theo ý riêng của mình. Điểm cuối cùng của đường lối lầm lạc của đứa con hoang đàng, ấy là điểm bắt đầu của quãng đời mới sống tin tưởng và đầu phục Chúa. Hãy quyết định từ đầu năm mới này bạn sẽ bắt đầu dành thời gian ưu tiên trong mỗi ngày cho việc tìm kiếm Chúa và sự cầu nguyện hết lòng, thì hàng ngày bạn sẽ thấy được cánh tay Chúa quyền năng luôn dẫn dắt và cứu giúp mình.

5. BÀI CA GIẢI CỨU MỚI

Thi thiên 98:1 Hãy hát cho Ðức Giê-hô-va một bài ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài.

Đấng đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Chúa Jê-sus – Cứu Chúa của chúng ta. Còn cánh tay thánh của Đức Chúa Trời là ai? – Ấy chính là Đức Thánh Linh với quyền phép toàn năng để làm nên những điều kỳ diệu trong đời sống con cái Đức Chúa Trời. Chúa Jê-sus đã hoàn tất sự cứu chuộc, còn Đức Thánh Linh ngày hôm nay đang ở cạnh bên để giải cứu những ai thuộc về Ngài, là bạn và tôi. Chính quyền phép này đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết, phô bày vinh quang của Đức Chúa Trời, đang sẵn sàng cứu giúp để chúng ta được sống đắc thắng trong cuộc đời mới.

Với đức tin nơi Chúa Jê-sus, và dựa vào quyền phép giải cứu của Đức Chúa Trời, cuộc sống chúng ta sẽ hết đi tiếng khóc than sầu não, mà tràn đầy lời ca ngợi vui thỏa. Bạn hãy luôn sẵn lòng cảm tạ tôn vinh Chúa về những điều kỳ diệu lạ lùng mà Ngài đã làm trong những tháng năm qua. Chính nhờ đức tin và lòng biết ơn mà bạn sẽ đón nhận được mọi phước lành Chúa ban trong năm mới.

6. CON NGƯỜI MỚI

2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

Con người mới, trái tim mới, đức tin mới, địa vị mới, được sống mãi cùng với Đức Chúa Trời trong giao ước mới.

Tuyệt vời thay, mỗi người có đức tin nơi Chúa Jê-sus được quyền hưởng một tương lai tươi mới hoàn toàn khác trước. Người tin Chúa không cần phải cầu may, vì ai sống bởi đức tin thì luôn được ơn Chúa Trời thương xót, cũng không cúng bái các thần tượng hư không nữa, bởi vì đã có giao ước cứu rỗi được đảm bảo bởi chính Con Một của Đức Chúa Trời toàn năng.

Trong giao ước đó chúng ta biết mình sẽ được hưởng ân sủng bởi lòng thương xót Ngài, để bỏ lại đằng sau quá khứ với những sai lầm và thất bại, mà vượt lên bằng đức tin để bước vào một tương lai mới mẻ tốt lành.

7. MỖI NGÀY CÓ ÂN ĐIỂN CHÚA

Ca thương 3:22-23 Ấy là nhờ sự nhơn từ Ðức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.

Và trong năm mới này, mỗi một sớm mai sẽ lại có ơn thương xót như sương móc từ trời sa xuống, tức là ân điển Chúa tươi mới dành cho chúng ta. Thật là một sự an ủi và khích lệ lớn lao, khi biết Chúa sẽ làm ơn cho mình chẳng dứt. Mỗi một ngày sẽ có ân điển từ Cha thiên thượng giúp chúng ta được nhận sự bồi bổ và tiếp sức cùng với những ơn lành cần thiết, ngày nào đủ cho ngày ấy.

8. AI TRÔNG CẬY CHÚA SẼ ĐƯỢC SỨC MỚI

Ê-sai 40:30-31 Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Ðức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

Lời hứa kỳ diệu này đã và đang tiếp sức mới cho hàng triệu triệu con người mỗi ngày, khắp nơi nơi trên trái đất. Và với sức mới của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, đứng vững trước mọi áp lực, được kết quả trong mọi công việc và đạt đến những ước nguyện mình đang gửi gắm nơi Đức Chúa Trời trong năm mới này.

9. MỖI CHÚNG TA SẼ ĐỔI MỚI

Ê-phê-sô 4:22-24 – rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Ðức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.

Trong suốt cả năm mới này, khi bạn thật sự đồng hành với Đức Chúa Trời, thì sự sáng Chúa sẽ biến đổi chính con người chúng ta, và ấy là phước hạnh lớn lao nhất. Bạn trở nên càng sáng hơn, càng tốt lành hơn, càng tuôn tràn phước hạnh nhiều hơn để giúp đỡ mọi người xung quanh. Và chính nhờ đó mà mọi người thân chúng ta cũng sẽ được thay đổi. Sự đổi mới tâm tính con người chính là bông trái thật sẽ còn đến đời đời.

10. HƯỚNG TỚI TRỜI ĐẤT MỚI

Khải huyền 21:5-7 – Ðấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Ðoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật. Ngài là phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Ðức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.

Mỗi năm mới sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Và người tin Chúa thì luôn biết giữ đức tin trong tâm khảm mình để hướng tới đích cuối cùng, là phần thưởng mà Chúa đã định sẵn cho tất cả mọi người sống với đức tin.

Nhắm theo đích đó là chúng ta đi đúng hướng.

Chúc tất cả anh chị em một năm mới gần hơn nữa với Đức Chúa Trời. Mạnh mẽ hơn nữa trong đức tin và tình yêu thương nơi Chúa Jê-sus. Nếm trải nhiều hơn nữa quyền phép kỳ diệu của Đức Thánh Linh cứu giúp. Để cuộc sống được đầy trọn hơn nữa ân điển tốt lành của Cha thiên thượng.

A-men.

MS Quoc Hung Tran.Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va. 2014Những hạt giống đức tin. sachvui.co

Xin lưu ý: khi bạn chia sẻ và sao chép phải giữ nguyên tên và bản quyền tác giả. Cảm ơn các bạn!