Rate this post

Ngay từ khi xuất hiện dưới dáng vẻ của một bà lão – khách mời trong buổi công bố di chúc của tổng giám đốc Takaaki, tôi đã biết đó là Eriko.

Eriko là một cô gái giỏi giang, có điều, cô không có vẻ ngoài thu hút bất kì người đàn ông nào. Chính vì điều đó khiến cô ở tuổi 30 vẫn chưa từng yêu đương. Sự thất vọng, buồn tủi khiến cô dồn hết tâm huyết vào công việc nên Eriko nhanh chóng trở thành thư kí của tổng giám đốc Takaaki và có được sự tin tưởng tuyệt đối từ ông.

Xem thêm: Review Trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì

Vụ án mạng ở lữ quán Kairotei Review Vụ án mạng ở lữ quán Kairotei - Khi hận thù gắn mác tình yêu

Và rồi, cô ấy tìm được người yêu. 

Nhưng thật không may, trong một tối nghỉ tại lữ quán Kairotei, cô trở thành nạn nhân của một vụ hoả hoạn và mất đi người thương nhất. 

Sự đau khổ khiến Eriko đứng lên từ trong nước mắt, ẩn mình dưới một nhân dạng khác để tìm ra và giăng lưới bắt thủ phạm đã làm cháy rụi cuộc đời cô.

Bằng cách cải trang thành bà lão và đưa ra di thư của chính mình, Eriko đã khiến những kẻ trong vòng liên quan của vụ hoả hoạn dần bộc lộ bản chất. Mỗi người trong vụ án đều mang theo một câu chuyện và tâm tư của riêng mình. Keigo đã dẫn dắt để chính những người trong cuộc liên tục nghi ngờ, đề phòng và đổ lỗi cho nhau. Ngay cả tôi khi đọc cũng nghi kị hết người này đến người khác nhưng lại không thể chỉ đích xác kẻ thủ ác là ai.

Xem thêm: 5 tác phẩm kinh dị nổi tiếng của Trung Quốc khiến độc giả hoảng sợ

Mọi sự chỉ diễn ra tại lữ quán Kairotei, nhưng sự thật lại vượt lên trên tầm suy đoán của tất cả. Chỉ đến khi ngọn lửa một lần nữa bùng lên, ta mới thấy rõ được kết thúc trong đống tro tàn.

Với Eriko, tận cùng là đau khổ, là thù hận, là tuyệt vọng, là tan vỡ, ngay khoảnh khắc suýt chết trong vụ hoả hoạn đã khiến tình yêu của cô lụi tàn. Dù cuối cùng, cô ôm lấy tình yêu ấy như niềm mong mỏi rằng nó thực sự tồn tại.

Với cuốn sách này, Keigo khiến cho tôi lần nữa suy nghĩ về những vấn nạn của xã hội một cách sâu sắc. Và con người ta, vì lòng tham, vì thù hận có thể đi xa đến đâu.

Vụ án đến cuối cùng vẫn gây bất ngờ nhưng ở cuốn sách này phải thừa nhận Keigo để quá nhiều sơ hở, thiếu logic hoặc có thể cảnh sát Nhật những năm 90 còn non cũng nên.