Rate this post

ĐỘC THÂN CŨNG ĐÂU QUÁ TỆ, ĐÓ LÀ MỘT LỐI SỐNG THÚ VỊ MÀ

Đây là câu nói tôi chợt nghĩ ra, nhưng lại trở thành câu nói tôi thường xuyên nhớ lại những ngày đông về.

Mùa đông rét buốt, hẳn trái tim bạn còn lạnh lẽo hơn. Bạn chẳng biết nên vượt qua mùa đông bằng cách nào, cảm thấy không vượt qua nổi mùa đông, bạn bực mình rằng sao mùa đông lại lê thê đến thế.

Xem thêm: Review Hố

Chuyện khó khăn nhất trong ngày đông tháng giá chính là ngăn chặn niềm nhớ nhung khôn nguôi. Có những câu chuyện lại là bí mật của bạn, im bặt không nhắc đến cũng không sao. Có những cái tên là lời nguyền đời bạn, cứ mỗi lần nghe là tim nhói đau từng hồi. Những nỗi niềm nhung nhớ không ai hay biết kia, đều được chôn vùi trong đêm đen thăm thẳm. Mà trong vô số đêm trường vô tận đó, có những bóng hình cố chấp rực sáng trong tim, chỉ còn lại bạn và hồi ức cùng chìm vào cõi mộng.

Nhưng còn có thể làm thế nào được, cứ trải qua như thế này thôi.

Bỏ thời gian ra chờ đợi một người không đáng sợ, đáng sợ là bạn phụ lòng chính mình để thành toàn cho sự ích kỷ của người khác.

Cả thế giới đang chờ đợi, có lẽ chờ đợi một cơ hội, hoặc chờ đợi một người, không ai biết mình có chờ được hay không. Vầy thì trong quá trình đó, hãy tiến bước về phía trước, cho dù không đợi được thứ mình muốn, cũng đừng phụ lòng chính mình.

Có thể bạn quan tâm: 04 cuốn sách nhà nông giúp nâng cao năng suất chăn nuôi

Trích: Trời sinh vụng vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì

Nếu bạn đang cô đơn, đừng quá sốt sắng, rồi sẽ có người bước đến như mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim cô đơn của bạn vào một ngày đẹp trời.

Khi trời trở lạnh đừng nghĩ rằng bạn thật sự cần ai đó bên cạnh, hãy mặc thêm một lớp áo, trong lòng thấy lạnh hãy làm điều mình thích, hãy đi xem phim, hãy ăn món ăn mình muốn, hãy enjoy cuộc sống của bằng cách cảm nhận mọi thứ xung quanh.

“Tình yêu cũng có thể là tất cả, nhưng độc thân cũng không sao đâu miễn là bạn thấy vui”