Rate this post

Chúc mừng kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 26/9/1982, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc đó đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 167/HĐBT lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Từ đó đến nay ngày 20/11 trở thành ngày hội lớn tôn vinh các thầy giáo, cô giáo và nghề dạy học cao quý.

Vì vậy, khi tháng 11 về, những thế hệ học sinh lại hướng về thầy cô giáo với tấm lòng biết ơn và tri ân sâu sắc nhất.

Ngày 20/11/2021 là kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19 nên nhiều trường học vẫn chưa thể đến trường và lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam không thể tổ chức, hoặc tổ chức hình thức online.

Bên cạnh đó, có trường sẽ đưa buổi lễ tổ chức lễ tri ân thầy cô ở cấp độ lớp học.

Mặc dù việc tổ chức lễ kỷ niệm bị hạn chế, nhưng quý thầy cô vẫn rất ấm áp khi nhận được những lời chúc mừng, tri ân của các thế hệ học sinh.

Những lời chúc 20/11 xúc động

Trong không khí hân hoan chào mừng lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trên diễn đàn mạng xã hội, mọi người gửi những lời chúc thầy cô giáo nhân dịp này.

Dưới đây là một số lời chúc thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 gây xúc động.

Bạn Thủy Tiên Lê – học sinh lớp 11D3, trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) viết: “Alexander the Great nói: “Tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng tri ân thầy tôi đã dạy tôi sống đẹp”. Thầy cô như ngọn hải đăng soi sáng bước chúng em đi. Thầy cô dạy chúng em những bài học quý báu về kiến thức, về cuộc sống…Thầy cô cho em niềm tin, niềm hi vọng. Thầy cô là nguồn động viên tinh thần của chúng em.

Tháng 11 với cái tiết trời se se lạnh, cái lất phất của những cơn mưa như đang nhắc nhở bao thế hệ học trò hướng lòng mình về những người lái đò cần mẫn. Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay mặc dù bị gò bó bởi dịch bệnh, nhưng tập thể 11D3 hy vọng qua buổi lễ tri ân nho nhỏ này, thầy cô sẽ cảm nhận được tấm lòng, tình yêu và sự kính trọng của những hành khách nhỏ đối với người lái đò.

Cuối cùng, nhân ngày 20/11, tập thể 11D3 xin chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người!“.

Các chi đoàn thuộc Trường THPT Hương Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: NVCC

Bạn Nguyễn Thị Thanh Thanh 12D9, Trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 thật sự là những kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là đối với những học sinh cuối cấp. Lễ kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, vì dịch bệnh Covid-19 nên không thể thực hiện lễ kỷ niệm tập trung toàn trường, thay vào đó, từng lớp tổ chức buổi lễ tri ân riêng với sự tham gia của thầy cô giáo chủ nhiệm, thầy cô bộ môn và các thành viên của lớp.

Trong dòng cảm xúc đó, bạn Thanh 12D9 bày tỏ:

“Nhân dịp kỉ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2021.

Chúng em rất cảm ơn vì thầy cô đã đến tham dự buổi lễ đầy ý nghĩa này. Sau đây em có đôi lời nhắn gửi tới tất cả các thầy cô thân yêu.

Con đò chở chúng ta vượt mọi khúc sông rộng lớn, băng qua những con sóng dập dềnh, nhấp nhô. Trên chuyến đò ấy, thầy cô chính là những người lái đò, còn chúng em là hành khách. Giữa dòng sông mênh mông tri thức, thầy cô – những người lái đò thầm lặng luôn giúp chúng em có một chuyến đi đầy ắp những trải nghiệm tuyệt vời. Dẫu có khó khăn, người lái đò ấy vẫn chèo mái thuyền vượt mọi thử thách để về bến an toàn.

Buổi lễ tri ân thầy cô giáo thân mật của lớp 12D9. Ảnh: NVCC

Dưới mái trường mến thương, chúng em được các thầy, các cô truyền đạt lại những kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Từ những ngày đầu tiên đi học cho tới khi trưởng thành, thầy cô mang đến cho chúng em muôn vàn những điều lý thú trong cuộc sống. Nhờ có thầy cô, chúng em hiểu được thế nào là sự bao dung, lòng yêu thương và cách để trở thành những người có ích cho xã hội, cho đất nước.

Lại một mùa 20/11 tới, chúng em luôn tự hào vì là học sinh của Trường THPT Hương Sơn. Niềm tự hào không chỉ vì được học tập trong một môi trường tốt, mà còn vì chúng em đã được những thầy cô giáo giỏi tận tình dạy dỗ.

Ngày 20/11 là ngày để các thế hệ học sinh tri ân thầy cô giáo. Ảnh: NVCC

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thầy cô vẫn là người lái đò chở hết thế hệ học sinh này đến thế hệ học sinh cập bến bờ tri thức. Rồi mai đây, khi bước chân vào trường đời, những lời dạy dỗ, chỉ bảo của thầy cô sẽ mãi là hành trang quý báu giúp chúng em đứng vững.

Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin gửi đến thầy cô những lời chúc và tình cảm chân thành nhất. Chúc tất cả các thầy cô luôn vui vẻ và tràn ngập niềm vui trong cuộc sống, mãi là những người lái đò tận tụy dẫn đường chỉ lối, đưa tất cả các thế hệ học trò chinh phục đỉnh cao tri thức”.

Với bạn đọc Nguyễn Huệ (Hà Nội), ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày của mẹ, của chị và của các thầy cô giáo. Đây là dịp để chị gửi đến những lời chúc mừng xúc động tới những người thầy trong cuộc đời mình:

Hoà chung không khí vui tươi của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Con xin gửi tới mẹ, chị gái và các thầy cô giáo đã, đang công tác trong ngành giáo dục lời chúc mừng, tri ân! Kính chúc mẹ, chị gái và các thầy cô luôn vui vẻ, khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!”.

Nhân ngày 20/11, bạn đọc Huy Hoàng (Thái Nguyên) cũng xin gửi lời chúc mừng đến những người lái đò thầm lặng: “Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Kính chúc quý thầy cô và những người đang công tác trong ngành giáo dục có một ngày lễ thật ý nghĩa. Chúc mọi người cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Xin trân trọng và biết ơn những đóng góp của mọi người cho sự nghiệp giáo dục…”

Kính mời bạn đọc để lại những lời chúc thân thương, ý nghĩa đến các thầy cô giáo đã và đang dạy dỗ mình trong phần bình luận dưới bài viết.