Rate this post

Còn gì ý nghĩa và lãng mạn hơn những lời chúc ngủ ngon. Hôm nay, Bách hóa XANH sẽ giới thiệu cho bạn những bài thơ chúc ngủ ngon hài hước và đáng yêu nhất.

Những lời chúc ngủ ngon luôn là những món quà ý nghĩa của bạn dành cho những người thân yêu, nhưng bên cạnh đó, bạn có thể gửi tặng các bài thơ với các vần điệu ý nghĩa kết hợp lại sẽ gây bất ngờ và lãng mạn hơn cho người nhận. Hãy cùng Bách hóa XANH tìm hiểu 20 bài thơ chúc ngủ ngon cực hài hước, đáng yêu và lãng mạn nhé.

1Thơ chúc ngủ ngon cho vợ, crush, người yêu đầy ấm áp, lãng mạn

Bài thơ chúc ngủ ngon cho vợ, crush, người yêuBài thơ chúc ngủ ngon cho vợ, crush, người yêu

Những bài thơ chúc ngủ ngon là những chiếc cầu kết nối cho những trái tim đang yêu vào buổi tối. Bạn có thể tham khảo một vài bài thơ dưới đây.

Bài thơ số 1

Sao trời lấp lánh trên cao

Màn đêm gửi cả ngọt ngào xuống đây

Mong cho giấc ngủ thật say

Ngủ ngon đi nhé mộng này gửi ai

Một giấc dài đến sáng mai

Yêu thương tràn ngập đắm say bên người.

Bài thơ số 2

Đêm khuya rồi hãy ngủ nhé anh ơi

Để em thấy người mình yêu tròn giấc

Yêu rất nhiều chỉ anh là duy nhất

Bởi tấm lòng chân thật dạ sắc son.

Bài thơ chúc ngủ ngon cho vợ, crush, người yêuBài thơ chúc ngủ ngon cho vợ, crush, người yêu

Bài thơ số 3

Một lời chúc cho một ai đang thức.

Muôn yêu thương gửi đến trái tim em

Được bên em anh quên hết muộn phiền

Và anh ước mình bên nhau mãi mãi.

Bài thơ số 4

Ngoan nè! Bé ngủ cho ngon

Cánh tay làm gối ru tròn giấc êm

Bâng khuâng vuốt mái tóc mềm

Ngọt ngào hoa Bưởi quyện thêm hương Tràm

Ngày nào em bím đuôi Sam

Hồn anh ngơ ngẩn dưới Vàm Cỏ Đông

Đêm nay trọn nghĩa vợ chồng

Canh Xuân một khắc… lửa hồng ái ân.

Bài thơ số 5

Chúc ngủ rồi. Còn nấn ná chi em.

Hay em vẫn còn điều gì muốn nói.

Nụ hôn nồng em nhận đủ hay vơi.

Khi ngoài kia mưa giăng khắp lối.

Đêm khuya rồi. Hãy ngủ nhé Em ơi.

Vòng tay ôm biết bao lần vẫn vội.

Khi chia tay anh nhớ không chịu nổi.

Để đêm về mơ mãi dáng người thương.

Hãy ngủ nhé. Dù lưu điều vấn vương.

Em đừng để nhạt nhòa hai má hường.

Lời ru đến sẽ ngọt ngào giấc mộng.

Môi khẽ cười. Yêu dấu ngủ ngoan nha.

2Thơ chúc ngủ ngon lầy lội, vui vẻ cho bạn thân

Thơ chúc ngủ ngon dành cho bạn thânThơ chúc ngủ ngon dành cho bạn thân

Những bài thơ chúc ngủ ngon lầy lội dành cho bạn thân sẽ là những món quà tinh thần vô giá mà các bạn có thể lưu giữ cho nhau. Một vài bài thơ vui vẻ dành cho bạn thân như sau:

Bài thơ số 6

Mình đi ngủ thôi mọi người

Hôm nay mưa xuống nên lười đi chơi

Mắt thì đã díp cả rồi

Chúc ngủ ngon nhé bên người mình yêu.

Bài thơ số 7

Cho tôi mượn bờ vai

Ngày mai tôi sẽ trả

Tự dưng tôi buồn quá

Chỉ muốn ngả đầu thôi. Chúc ngủ ngon.

Bài thơ số 8

Một ngày mệt mỏi lắm rồi

Hôm nay trời mát mọi người ngủ chưa

Trăng về nhòm qua song thưa

Các bạn ngủ nhé cho vừa giấc ngon

Ngủ say cho thật no tròn

Chúc ngủ ngon nhé mai còn dậy đi.

Ngủ say cho thật no trònNgủ say cho thật no tròn

Bài thơ số 9

Ngủ ngon bạn nhé, mơ hồng

Yêu thương tôi gửi vào trong thơ này

Thôi nào hãy ngủ cho say

Bờ môi nồng ấm đong đầy yêu thương.

Bài thơ số 10

Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi

Để những bóng ma sẽ luôn bên em

Bé ơi ngủ ngon trong tiếng kêu gào

Hồn ma đợi em cùng đi vào nghĩa trang

THÁCH BÉ NGỦ NGON.

3Thơ chúc ngủ ngon hài hước cho bạn bè

Thơ chúc ngủ ngon dành cho bạnThơ chúc ngủ ngon dành cho bạn

Các bài thơ chúc ngủ ngon vào ban đêm sẽ là cầu nối để thể hiện sự quan tâm, tình cảm dành cho bạn bè của mình. Bạn có thể chúc ngủ ngon với 1 vài bài thơ hài hước dành cho bạn bè như sau:

Bài thơ số 11

Mình đi ngủ nhé bạn ơi

Một ngày công việc mệt rồi ngủ thôi

Người thương đã mắc màn rồi

Chúc ngủ ngon nhé mọi người tôi yêu.

Bài thơ số 12

Chúc người giấc ngủ bình an

Quên những lừa lọc dối gian ở đời

Sớm mai thức dậy thật tươi

Nụ cười rạng ngỡ sáng ngời tin yêu…!

Bài thơ số 13

Hôm nay buồn ngủ quá trời

Mình đi ngủ nhé mọi người của tôi

Một ngày nghỉ thật tuyệt vời

Chúc ngủ ngon nhé giấc mơ ngọt ngào.

Bài thơ số 14

Đêm khuya trăng đã canh tà

Ngủ ngon bạn nhé cùng ta say nồng

Để mơ những giấc mộng hồng

Cho đời vui mãi cho lòng thảnh thơi

Đêm khuya rồi đó bạn ơi

Giấc mơ ai đó đang chờ cùng ai

Để rồi một phút bồng lai

Ta quay về ước mộng dài đã qua

Trăng tà đêm đã dần xa

Thôi mình ngủ nhé bạn xa cùng gần

Ta mơ những giấc thiên thần

Cho đời mãi đẹp…ngàn lần bạn ơi!

Bài thơ số 15

Đêm khuya ta hãy nghỉ ngơi

Không nên chỉ biết vui chơi quá đà

Yêu thương chăm sóc thiết tha

Rủ nhau vào mộng ngọc ngà ước mơ

Cuộc đời không đẹp như thơ

Hãy nên giữ gìn bến bờ yêu thương

Lo tròn trách nhiệm đảm đương

Đêm về an giấc chẳng vương vấn gì.

4Những câu thơ chúc ngủ ngon dành cho anh, chị, em trong nhà

Câu thơ chúc ngủ ngon dành cho anh, chị, em trong nhàCâu thơ chúc ngủ ngon dành cho anh, chị, em trong nhà

Anh chị em trong nhà cũng cần những sự quan tâm, đặc biệt bằng những lời chúc ngủ ngon vào ban đêm. Bạn có thể tham khảo những bài thơ dưới đây.

Bài thơ số 16

Reng reng… Thông báo

Đã đến giờ đi ngủ

Ai nóng: Bật quạt

Ai lạnh: Đắp chăn

Dở hơi: Bật quạt + đắp chăn

Nhưng quan trọng nhất là nhớ đi tè….trước khi ngủ.

Bài thơ số 17

Ngủ đi em lo gì chuyện ngày mai

Đừng nghĩ ngợi u hoài trong đêm tối

Quên lo toan ngoài kia đời bão nổi

Ru giấc lành thoát khỏi những chiêm bao

Bài thơ số 18

Ngủ đi em gà sắp gáy hừng đông

Nhịp chuông ngân ru giấc nồng đã điểm

Khép rèm mi nghĩ về điều màu nhiệm

Cánh thiên thần đang xâm chiếm cơn mơ.

Bài thơ số 19

Đêm khuya rồi ngủ đi nhé dấu yêu!

Đừng trở trăn với những điều xa lạ

Bởi cuộc sống… ai cũng từng vất cả

Đắng cay nhiều…ắt cũng sẽ qua thôi.

Câu thơ chúc ngủ ngon dành cho anh, chị, em trong nhàCâu thơ chúc ngủ ngon dành cho anh, chị, em trong nhà

Bài thơ số 20

Ngủ ngon nhé em

Hãy mơ thật đẹp.

Bên người yêu dấu

Vỗ về giấc em.

Em mơ êm đềm

Dòng sông tuổi thơ

Ven bờ đồng lúa

Dập dìu nắng trưa

Mơ về buổi chiều

Cánh cò bay lả

Trên những ngọn tre

Bóng rung trắng xóa

Mơ những cánh diều

Căng no làn gió

Nâng ước mơ nhỏ

Em cười thêm xinh.

Mong rằng những bài thơ gợi ý từ Bách hóa XANH sẽ đem lại những giấc ngủ ngon cho những người bạn thương yêu nhất.

Bách hóa XANH