Rate this post

Năm bước để yêu (tựa gốc Five Feet Apart) xoay quanh chuyện tình của cặp đôi cùng mắc căn bệnh u xơ nang. Hàng ngày họ phải đối diện với nỗi sợ mơ hồ về cái chết khi tỷ lệ sống mong manh chỉ cách nhau một cánh cửa phòng bệnh. Đem lòng cảm mến và yêu thương nhau thật lòng, họ tìm cách “trộm” lại một bước chân trong khoảng cách tối thiểu 6 bước tránh khả năng lây nhiễm virus chéo. Họ cùng nhau điều trị, ăn uống, hẹn hò, trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc trong tình yêu như những người bình thường khác.

Họ là Will Newman (Cole Sprouse) và Stella Giant (Haley Lu Richardson). Khoảng cách 5 bước ấy đối với họ vừa mong manh nhưng cũng vừa quá đỗi xa xôi. Đó là khoảng cách để những con tim thật sự tìm đến với nhau, là khoảng cách để nắm trọn yêu thương và cảm nhận hơi thở của tình yêu một cách rõ ràng, chân thật nhất.

Thế nhưng, đó cũng là khoảng cách đáng sợ khi tử thần luôn rình rập cùng những ánh nhìn soi mói, dị nghị từ những người xung quanh.

Giữa niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh, những triết lý tình yêu cứ thế “tuôn trào” ra, lan tỏa mạnh mẽ và đọng lại dư vị ngọt ngào nhưng “ngấm thật lâu” trong lòng khán giả.

“Nếu bạn ở gần họ, hãy chạm vào họ”

Stella, cô gái bị ám ảnh cưỡng chế, luôn thích mọi thứ ngăn nắp và theo trật tự gặp gỡ chàng Will điển trai nhưng tính cách phóng túng, ngẫu hứng, thích phiêu du như cơn gió. Hai mảnh ghép đối lập ban đầu có vẻ khó hòa hợp nhưng thực ra lại là sự bổ sung cần thiết cho nhau. Người này đem tới làn gió mới cho cuộc sống hàng ngày của người kia.

phim Nam buoc de yeu anh 1 ”Nếu bạn đang ở gần họ, hãy chạm vào họ” – Stella (phim Năm bước để yêu)

Họ cứ thế bị hút vào nhau như hai thỏi nam châm và cùng nhau tạo dựng nên những kỷ niệm chung đẹp đẽ. Những buổi video call đều đặn nhắc nhớ nhau về chế độ điều trị, lần gặp gỡ lén lút bên hồ bơi rồi vội vã chạy về để tránh sự kiểm tra của bác sĩ chăm sóc, buổi tiệc sinh nhật bất ngờ dành tặng Will khiến anh bị buộc phải rời bệnh viện…

Không hồi ức nào là hoàn hảo, trọn vẹn nhưng vậy thôi cũng là đủ với những trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương, đau khổ, những con người yêu thương cuộc sống đến cháy bỏng, tha thiết nhưng thời gian của họ thì có hạn.

Will định nghĩa cuộc sống rất ngắn ngủi, “nó luôn kết thúc trước khi ta kịp hiểu nó”. Bởi lẽ anh biết mình không có nhiều sự lựa chọn. Cả anh và Stella đều phải sống hết mình cho từng giây phút đang có, thậm chí phải cố gắng lạc quan vào tương lai bằng việc lên một loạt những dự định muốn thực hiện, để hiện tại có nhiều năng lượng sống tích cực hơn.

Khi Poe (Moises Arias) – bạn thân của Stella qua đời, cô đã gào khóc thảm thiết chỉ bởi quá hối tiếc. Cô ước gì mình có thể ôm Poe một lần, nói yêu thương cậu nhiều hơn nữa, trao nhau những cái ôm an ủi hay chỉ là những cái chạm nhẹ mà cũng không thể được.

Còn Will khi nhìn thấy Stella ngã xuống vũng nước băng, anh đã vội vã cứu cô lên và thực hiện hô hấp nhân tạo dù biết mình có thể lây nhiễm virus cho cô. Với Will điều quan trọng là Stella còn sống, dù là bằng cách nào đi chăng nữa. “Anh luôn nghĩ thế giới không có gì đáng sợ, cho đến khi anh nhìn thấy em suýt chết” – tình yêu đã làm thay đổi suy nghĩ của Will, khiến bầu trời xám xịt trong đôi mắt anh trở nên xanh trong và đầy mơ ước.

“Nếu bạn đang ở gần họ, hãy chạm vào họ, vì cuộc đời này rất ngắn ngủi để ta lãng phí một giây nào”. Câu nói của Stella trong phần cuối của bộ phim cũng chính là thông điệp mà Năm bước để yêu muốn gửi gắm.

Kỷ niệm là để nhớ, còn quá khứ là thứ mặc định mà chúng ta sẽ phải đưa nó vào lãng quên. Tình yêu vốn mong manh, nên hãy trân trọng người đang bên cạnh bạn. Và hãy sống vì ngày hôm nay, vì hôm nay chính là một món quà…

Nếu ta yêu thứ gì đó ta phải học cách buông bỏ nó

Hai người bị ung thư yêu nhau, bệnh tật cũng chính là thứ ngăn trở và tạo ra khoảng cách giữa họ. Họ chỉ có thể nhìn nhau và yêu đương trong tâm tưởng. Họ cố gắng nói chuyện, nhắn tin, cười đùa để giữ những cảm xúc bên trong mình được mạnh mẽ, vẹn nguyên dù không phải lúc nào bản năng cũng có thể dễ dàng kiềm chế.

phim Nam buoc de yeu anh 2 Đôi khi buông bỏ là điều tốt hơn trong tình yêu

Cảnh cặp đôi đứng bên hồ bơi, lột hết quần áo bên ngoài và để lộ cơ thể bệnh tật đầy sẹo cho người kia nhìn thấy chắc chắn là một trong những cảnh quay ấn tượng và cảm động nhất của bộ phim. Họ để nỗi đau của họ hiện ra trước mắt nhưng cũng là cách gián tiếp để thể hiện cho nửa kia thấy tình cảm chân thành và tha thiết của mình.

Cuộc sống có những điều rất khó để diễn đạt và lột tả hết được, tình yêu là một trong số đó. Đứng trước mạng sống của người mình yêu, Will chấp nhận rời xa Stella để cô có một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh bên gia đình và bạn bè. Dù để làm được điều đó, Will vô cùng đau khổ và xót xa.

Muốn buông bỏ một cuộc tình mà bản thân từng dốc cả trái tim để yêu không phải là điều dễ dàng với bất kỳ ai. Tuy nhiên, rời bỏ không hẳn lúc nào cũng là xấu. Có nhiều lúc vì hoàn cảnh, vì số phận, vì mong muốn người kia tốt hơn và cũng là để dành thời gian thay đổi cho chính bản thân mình, chia tay lại là sự lựa chọn hợp lý dù nó không dễ để đối mặt. Đôi khi yêu một người thật lòng chính là chấp nhận buông tay để họ rời đi.

Trong tình yêu, hãy luôn chiến đấu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào

Âm nhạc là một điểm cộng lớn cho Năm bước để yêu. Ca khúc Don’t give up on me với những âm hưởng lời ca ngọt ngào, day dứt đã truyền tải rõ nét tinh thần của bộ phim.

“I always do until my heart is black and blue/ Even when they say there’s nothing left” (Tạm dịch: Anh sẽ luôn làm như vậy cho đến khi trái tim này tàn lụi/ Kể cả khi họ nói chẳng có hy vọng nào) cũng chính là tiếng lòng mà Will muốn gửi tới Stella.

phim Nam buoc de yeu anh 3 Hãy luôn mạnh mẽ và chiến đấu vì những điều mình yêu thương nhất

Từ một chàng trai không thích những quy tắc khắt khe, gò bó, Will trở nên mạnh mẽ hơn, tự đưa mình vào guồng quay của những chương trình tập luyện để đối chọi với bệnh tật.

Anh cũng sẵn sàng làm tất cả, kể cả việc đau đớn nhất là rời xa người mình yêu để mang lại cuộc sống tốt hơn cho cả hai. Nhưng đó chắc chắn không phải là dấu chấm hết. Đó chỉ là kết thúc trong thời điểm hợp lý, để làm bàn đạp cho một sự trở lại mạnh mẽ hơn, với những hy vọng và lạc quan về một tình yêu viên mãn.

Có thể Will sẽ không khỏi bệnh, có thể anh sẽ mãi mãi phải rời xa cô. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Tương lai thì không ai biết trước. Điều quan trọng là phải nỗ lực hết mình cho hiện tại, để cảm thấy không phí hoài cuộc sống của mình, để trở thành người tốt hơn, có ích hơn và chờ đợi những món quà kỳ diệu mà cuộc sống đền đáp.