Rate this post

Có bao giờ bạn đọc xong hay xem xong một đoạn phim mà câu nói trong đó cứ như nói lên trái tim bạn, bạn muốn tìm về nó như một món quà vô giá…. những câu nói hay trong bất kì tác phẩm nào đều mang trong mình linh hồn tác giả, gửi gắm những tâm tư nỗi niềm và hoài niệm, chúng tạo nên nét đẹp, nét cuốn hút cho tác phẩm. Mục đích đơn giản của bài viết của Mun chẳng qua chỉ là sưu tầm lại những câu nói ấy, để bạn đọc hay chính Mun có thể dễ dàng tìm đọc lại…càng đọc càng thấm thía ý nghĩa của nó.

Phần lớn các bài trích dưới đây đều được lấy nguồn từ Page sachvui.co/NhungCauNoiHayTrongTieuThuyetVaPhim . Đó là một page rất hay và ý nghĩa đáng được bạn tìm đọc, nhưng riêng Mun cảm thấy Facebook như một dòng chảy bất tận, những bài viết cũ mất nhanh đi chẳng kịp tìm ra nữa… nên Mun đã tự ý cop lại những gì mình cảm thấy hay, lưu lại page wordpress này để tiện hơn cũng coi như sưu tầm vậy. ^_^

P/s: vì đã sưu tầm được một thời gian khá dài nên load page sẽ hơi lâu, Mun vẫn sẽ cố gắng thường xuyên update, cám ơn các bạn đã ghé thăm ❤

Bài được chia page ở dưới cùng, các bạn bấm vào 1,2, 3.. để xem tiếp nhé ❤ ….. keep on updating 🙂

44211363_1844220279028112_3611150451698827264_n

Trên đời này vốn dĩ chẳng tồn tại chuyện “không biết làm”, khi bạn mất đi mọi chỗ dựa thì tự khắc chuyện gì cũng sẽ biết làm thôi.

— Dịch: Dennis Q | Via@hatmuanho

– Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt. Nhưng đó là lời từ những người chưa từng chịu đau khổ.

{ Phim: Lawless Lawyer 무법 변호사 – Korean Drama – Luật sư vô pháp }

41502754_2499623713411561_744861467882291200_n

Những con người này, bề ngoài chúng tỏ ra tốt bụng cao thượng nhưng bản chất chúng chẳng tốt đẹp gì. Chúng chỉ tốt khi mọi chuyện nằm trong tầm với. Một khi bị dồn vào chân tường, những con người này – những con người tự nhận là văn minh này – chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau mà xem. Tao không phải kẻ ác, tao chỉ đi trước thời đại thôi.

{ Joker – Phim: Batman }

Chúng ta lạc quan không phải là khi chúng ta luôn nghĩ mọi việc trên đời đều tốt đẹp, mà là khi biết chấp nhận một thực tại rằng không phải mọi chuyện trên đời đều tốt đẹp.

{ Bơ đi mà sống – Mèo Xù }

Những lúc mệt mỏi thì đừng nghĩ gì cả, nhắm mắt lại rồi nghỉ ngơi đi. Bởi vào lúc yếu đuối như thế, bất cứ suy nghĩ gì cũng đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi, chênh chao vô cùng.

[ Written by Yusakumi Kudo / Nguyễn Thương ]

25592089_2068717139835556_1103608316177116373_n

Trên đời luôn luôn có một người như vậy, bạn sợ sẽ vĩnh viễn không gặp lại người đó, lại sợ gặp lại người đó lần nữa.

— Mạc Y Phi dịch

Hệt như những tinh cầu tự xoay quanh mình trong vô vọng, chúng ta mãi mãi không chịu thừa nhận mình vốn không phải là Mặt Trời. Thế giới này không xoay quanh chúng ta.

{ Thế nào là tình yêu – Kai Đinh }

Từ trước đến nay, chuyện tình yêu luôn là điều không đến lượt người ngoài nói những lời vô nghĩa.

{ Sự cám dỗ cuối cùng – Diệp Lạc Vô Tâm }

Yêu một người thì rất khó khăn, đâu phải ai sinh ra cũng hợp nhau. Vì thế họ dễ lo sợ đây không phải là người có thể cùng mình đi đến cuối đường. Yếu mà lòng nói ra lời chia tay, để đằng sau đó là một mình âm thầm khóc.

{ Chuyện về những người cô đơn – Hạ Vũ }