Rate this post

Tác phẩm: Hiền thê lương phụ – 贤妻良妇

Tác giả: Lam Tịch – 蓝 汐

Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại, thanh mai trúc mã, 1×1, HE.

Couple: Thích Tiểu Mộc x Phó Hủy Thư.

Nhân vật phụ: Thường Nga, Sử Thi, Từ Thi Lâm, Chu Tĩnh Hàm, Tào Bái Như, Tịch Mộng Tư, Lý Dĩnh, Vương Linh, Thích Quý Giá, Phùng Yến, Lý Thanh Phương, Phó Sĩ Ẩn, Thích Đại Thành, Đỗ Tùng, Lão Bát Giới (Đoạn Vệ Bình), Lưu Hồng.

Hiền thê lương phụ: Đây là câu truyện tình yêu của hai người thanh mai trúc mã từ sinh ra cho đến lớn lên đều ở bên nhau như hình với bóng chưa hề tách rời.

Nội dung:

Đầu những năm 83, có một đôi trẻ cùng sinh ra cùng ngày cùng tháng trong cùng một bệnh viện, chỉ hơn kém nhau có 27 phút 38 giây, là Phó Hủy ThưThích Tiểu Mộc, sự trùng hợp ngẫu nhiên đó như chú định cả đời họ sẽ gắn kết suốt đời bên nhau.

Gia đình Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư là thế giao, ba của Thích Tiểu Mộc là Thích Đại Thành chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường, nhờ là bạn ĐH chung của cha Phó Hủy Thư là Phó Sĩ Ẩn, lại trùng hợp cùng sinh con trong một bệnh viện, nên từ đó hai nhà bắt đầu đi lại thân thiết với nhau. Phó Sĩ Ẩn vì có gia cảnh hơn Thích Đại Thành, nên công việc cũng thành đạt hơn, tuy vẫn chỉ là nhân viên nhà nước, nhưng giàu có và có chức quyền hơn bạn mình. Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư từ khi bắt đầu được một tháng tuổi, đã luôn được ông nội của Thích Tiểu Mộc là Thích Quý Giá chăm lo, vì vậy ngay từ nhỏ cả hai đã bên nhau như hình với bóng, cùng ăn cùng lớn bên nhau.

Mẫu giáo

Từ khi học nói cho đến khi 3 tuổi, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đều được cha mẹ dạy cho cách học đan xen tiếng Anh với tiếng Trung, vì vậy từ lúc bắt đầu biết nói, cả hai đã có vốn tiếng Anh tốt hơn bạn bè của mình, hai người mẹ luôn vì thế tự hào trước con gái thông minh. Lý Thanh Phương – mẹ Phó Hủy Thư vốn là một bác sĩ, bà có một người đồng nghiệp là Mã Tĩnh rất hay khoe khoang, Mã Tĩnh có đứa con trai tên Đỗ Tùng rất thông minh và giỏi toán học dù mới bốn tuổi, vì vậy để trả thù Mã Tĩnh cho bõ ghét, Lý Thanh Phương đã dạy Phó Hủy Thư học thuộc một đoạn diễn thuyết về văn thơ và đố Đỗ Tùng, tỏ ý nàng còn thông minh hơn, Đỗ Tùng bị một cô bé nhỏ tuổi hơn dùng trí thức đả kích, tâm hôn thiếu nam bị trọng thương, đó cũng là dấu ấn sâu đậm cho việc sau này Đỗ Tùng không thể nào yêu Phó Hủy Thư được.

Còn Thích Tiểu Mộc thì từ nhỏ đã nghịch ngợm hoạt bát, từ lúc học bò nàng đã luôn bị Phó Hủy Thư đàn áp không ngóc nổi đầu, thường thường có thói quen nghe lời Phó Hủy Thư sai bảo. Năm Thích Tiểu Mộc 3 tuổi bắt đầu cần vào mẫu giáo học, vì trường tốt nên học phí cao, cha mẹ Thích Tiểu Mộc không dám mua nhà mới để dành tiền cho con học, cả gia đình ba người chen chúc trong 30 m2. Thích Tiểu Mộc vì nghe thấy cha mẹ nói chuyện cần tốn tiền tặng quà cho sếp, từng có ý định kiếm tiền giúp cha tặng quà. Vì vậy khi đi học và gặp Đỗ Tùng cũng ở chung lớp, dù được Phó Hủy Thư nói không được phép chơi cùng Đỗ Tùng, nhưng Thích Tiểu Mộc vẫn thấy tội nghiệp Đỗ Tùng luôn chỉ thui thủi một mình vì vậy lấy cớ chơi bắn bi ăn tiền, rủ Đỗ Tùng chơi thua rất nhiều tiền tiêu vặt, Mã Tĩnh từng vì vậy tới tận nhà mắng Phùng Yến (mẹ Thích Tiểu Mộc) và Lý Thanh Phương không biết dạy con cái, đấy cũng là dấu ấn cho việc cả Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc không bao giờ muốn yêu đương với Đỗ Tùng sau này. Kể từ đó Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư kết bạn cùng Đỗ Tùng, cả ba bắt đầu tình bạn lâu dài với nhau.

Tiểu học

Thích Tiểu Mộc từ khi còn nhỏ đã bộc lộ ra thiên phú hội họa, Thích Quý Giá cũng rất muốn cháu gái kế thừa nghề làm tranh sắt tổ truyền, vì vậy càng năng dạy dỗ cho cháu gái học vẽ hơn nữa, Thích Quý Giá nhờ cố gắng dành dụm mua được một mảnh đất mở cửa hàng tranh sắt, thời đó nghèo cửa hàng không buôn bán được là bao, nhưng tay nghề của ông vẫn được các nghệ nhân khác nhưỡng mộ, trong đó có Thái Ngọc Tuyền – một giảng viên làm rèn đồng trong trường ĐH hội họa, Thái Ngọc Tuyền khi thấy khả năng của Thích Tiểu Mộc đã đề nghị chỉ dạy chính quy cho nàng, kể từ đó Thích Tiểu Mộc bắt đầu tiếp xúc với việc học vẽ theo trình tự. Còn Phó Hủy Thư thì từ nhỏ đã có hứng thú với mổ và phẫu thuật như bác sĩ, mẹ nàng cũng rất vui vẻ tạo điều kiện cho con gái tiếp bước nghề bác sĩ ngoại khoa, vì vậy thường xuyên dạy nàng về cấu tao cơ thể con người cùng huyệt vị, còn riêng làm hình nộm cho Phó Hủy Thư có thể mổ xẻ nghiên cứu theo ý mình.

Thích Tiểu Mộc luôn bị áp ảnh bởi việc mình sinh muộn hơn Phó Hủy Thư 38 phút 27 giây, đến nỗi ảnh hưởng tới cả việc học bảng cửu chương và làm toán, luôn tính là 3×8 thành 27 chứ không phải 24 như thường lệ, vì vậy thường xuyên vì thế mà bị lãnh điểm kém của môn Toán. Phùng Yến là giáo viên dạy toán nhưng mãi vẫn không sửa được cho con mình, phải đến khi Phó Hủy Thư chỉ cho Thích Tiểu Mộc cách ghi phép nhân đó lên mu bàn tay mỗi khi kiểm tra mới thoát được bị sai phép tính, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư cùng chung lớp học với Đỗ Tùng, Thích Tiểu Mộc thường bị thành tích thấp hơn hai bạn mình do sai phép toán, còn Đỗ Tùng là thiên tài toán học, Phó Hủy Thư cũng rất xuất sắc ở trường. Đỗ Tùng từ nhỏ vì rất thông minh nên cũng dỡ hơi không kém, lại hướng nội nên ngoài Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc chịu chơi chung thì hoàn toàn không có bạn bè, đến mãi sau này càng ngày càng lớn thì lại giống như khuê nữ, không biết các tật xấu của con trai mà chỉ chơi cùng hai người. Thích Tiểu Mộc từng vì Đỗ Tùng hay bị các bạn nam khác bắt nạt mà trả thù mấy người đó, cũng có lần vì ghét vợ của hai bác trai mình nói xấu mà mà cùng Phó Hủy Thư đi xe buýt cả tiếng đồng hồ về nhà ông bà ngoại ném vỡ cửa kính trả thù.

Thích Đại Thành vì thương con gái thường xuyên giả chữ làm bài tập giúp Thích Tiểu Mộc, nên bài học của Thích Tiểu Mộc thường được hoàn thành nhanh chóng nhẹ nhàng hơn, Phó Sĩ Ẩn lại không giống như vậy, luôn nghiêm khắc muốn Phó Hủy Thư tự mình cố gắng hoàn thành bài học của mình, vì vậy Phó Hủy Thư thường phải thức khuya dạy sớm. Có một ngày Thích Tiểu Mộc thấy Phó Hủy Thư học vất vả, bày kế cho nàng đưa bài tập cho trưởng bối giúp làm, Phó Hủy Thư cũng muốn chơi nên đến nhờ Thích Quý Giá, ai dè ông không biết phải giả chữ khi làm bài giúp cháu mình, cuối cùng Phó Hủy Thư bị thầy cô phát hiện và đánh đòn vì tội gian lận.

Cấp hai

Cuối cùng sau nhiều năm cố gắng, Thích Đại Thành đã có cơ hội được chuyển nhà, nhờ Phó Sĩ Ẩn giới thiệu giúp đỡ nên Thích Đại Thành mua được nhà rẻ, cùng chuyển tới ở chung một khu với gia đình Phó Hủy Thư, vì vậy Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư càng thêm thân thiết, phòng của hai người có ban công đối diện với nhau, Thích Tiểu Mộc cuối cùng có một phòng riêng đúng nghĩa, còn Phó Hủy Thư cũng chuyển tới một phòng mới khang trang hơn. Vào cấp hai cả Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc đều bắt đầu phát triển, trỗ mã trở thành những cô gái dễ thương, cả hai thường xuyên nhận được thư tình của bạn khác phái, Phó Hủy Thư thì thường từ chối thẳng thừng, còn Thích Tiểu Mộc lại hay từ chối bằng cách đá vào đũng quần người khác, khiến các bạn nam dù có muốn tỏ tình cũng run sợ trong lòng.

Lên cấp hai Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư vẫn là bạn học chung cùng Đỗ Tùng, cả ba là một nhóm thường xuyên đi với nhau, nhưng khi vào năm hai nhóm có thêm một người bạn mới, đó là Tịch Mộng Tư mới chuyển trường vào. Tịch Mộng Tư là một cô bé có dáng người tròn mập, gương mặt dù có dễ thương nhưng đều bị dáng người che lấp, tính cách của Tịch Mộng Tư lại sảng khoái và đặc biệt rất khỏe mạnh, vì vậy Thích Tiểu Mộc đã bắt chuyện làm quen mong kéo Tịnh Mộng Tư làm người bảo vệ cho nhóm mình, Tịch Mộng Tư cũng rất vui vẻ tham gia với nhóm, kể từ đó trở thành bạn thân thiết của nhóm bạn này. Phó Hủy Thư lúc đầu khi thấy Thích Tiểu Mộc tìm bạn chơi khác thì rất tức giận, từng nghỉ nói chuyện với Thích Tiểu Mộc suốt hai ngày, Thích Tiểu Mộc phải dùng mọi cách đi theo xin tha lỗi thì hai người mới làm lành trở lại, Phó Hủy Thư lâu ngày chơi với Tịch Mộng Tư cũng mến nàng dần, thường gọi Tịch Mộng Tư với biệt hiệu tướng quân, và khâm phục nàng bởi thành tích thể dục luôn xuất sắc và luôn đánh giúp Thích Tiểu Mộc những kẻ bắt nạt nàng.

Lý Dĩnh cũng giống Tịch Mộng Tư là học sinh mới chuyển trường, nhưng vì là một cô bé có bề ngoài đẹp trai khiến Lý Dĩnh rất được các học sinh nữ hoan nghênh, tuy nhiên vì bề ngoài bắt mắt này của mình mà mỗi khi đi wc Lý Dĩnh đều bị các học sinh nữ hiểu lầm là biến thái, từ đó Lý Dĩnh rất hạn chế đi wc. Việc ấy khiến các nữ sinh khác bàn tán và có ý tẩy chay bởi nàng khác người, Phó Hủy Thư đã nảy lòng thương hại chủ động rủ Lý Dĩnh đi wc một lần và chỉ cho nàng biết vì sao lại bị mọi người xa lánh, cũng vì thế mà Lý Dĩnh cảm kích và bắt đầu thầm mến Phó Hủy Thư. Lý Dĩnh bám riết theo Phó Hủy Thư khiến Thích Tiểu Mộc cảm thấy khó chịu, vì vậy tỏ ra chán ghét Lý Dĩnh, còn Lý Dĩnh nhìn thấy Phó Hủy Thư luôn để ý Thích Tiểu Mộc thì cũng chán ghét nàng, từng bịa đặt nhiều chuyện nói xấu Thích Tiểu Mộc, điều ấy khiến Phó Hủy Thư không muốn chơi cùng Lý Dĩnh và Thích Tiểu Mộc thì càng coi nàng như kẻ thù, cả hai không ai ưa ai.

Quan hệ của hai người lên tới đỉnh điểm khi một ngày Lý Dĩnh lỡ tới kinh nguyệt mà không biết, lúc trở về trường nhìn thấy Phó Hủy Thư đang ngủ gục trong lớp thì tưởng lầm là Phó Hủy Thư giúp nàng lau máu dính trên ghế ngồi, vì vậy muốn hôn Phó Hủy Thư một cái như tỏ ý cảm ơn, ai ngờ Thích Tiểu Mộc đi từ ngoài vào nhìn thấy cảnh ấy thì vô cùng giận dữ, xông lại đánh Lý Dĩnh và mắng chửi nàng vì tội hôn trộm Phó Hủy Thư. Lý Dĩnh vốn không hôn tới nhưng Thích Tiểu Mộc thì luôn tưởng lầm là nàng đã làm được, vì vậy đã hôn khắp mặt Phó Hủy Thư và cả môi nàng để giúp tiêu độc bẩn, cứ như vậy Phó Hủy Thư bị mất nụ hôn đầu tiên vì Thích Tiểu Mộc tiêu độc.

Kể từ đó Thích Tiểu Mộc bắt đầu thích được hôn miệng Phó Hủy Thư nên suốt ngày đòi tiêu độc, nhưng Phó Hủy Thư nghiêm cấm không cho, mười ba mười bốn tuổi vốn là thời kỳ mơ mộng của thiếu nữ, vì vậy Thích Tiểu Mộc cùng Phó Hủy Thư đều mê coi tiểu thuyết vô cùng. Thích Tiểu Mộc từng bị tụt hạng rất nhiều chỉ vì ngày đêm đọc tiểu thuyết, Phó Hủy Thư vì muốn vực dậy thành tích của nàng mà đã treo thưởng nếu thi qua môn Hóa mà Thích Tiểu Mộc vốn kém nhất thì sẽ thưởng cho, Thích Tiểu Mộc vì mục tiêu lấy được phần thưởng “tiêu độc”, đêm liều lĩnh đột nhập vào trường đánh cắp đề Hóa thi, bắt Đỗ Tùng giải ra đáp án rồi học thuộc, kết quả lần đầu tiên Thích Tiểu Mộc có điểm thi Hóa cao hơn cả Phó Hủy Thư. Tuy Thích Tiểu Mộc đã thi đạt điểm cao nhưng vẫn không lấy được phần thưởng tiêu độc mà mình thích, chỉ có thể đổi phần thưởng là mong Phó Hủy Thư bớt kèm học và chăm đọc tiểu thuyết hơn, nhưng Phó Hủy Thư thà làm tiểu cẩu chứ không chịu.

Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư, Đỗ Tùng và Tịch Mộng Tư đều muốn tiếp tục học chung cùng trường trung học, mục tiêu là thi đậu vào trường điểm mà Phùng Yến làm ở đây, Đỗ Tùng và Phó Hủy Thư luôn là học sinh có thành tích xuất sắc nên không lo ngại, chỉ riêng Thích Tiểu Mộc và Tịch Mộng Tư là có nguy cơ trượt, bởi vì Thích Tiểu Mộc luôn học vô cùng kém môn hóa, dù được Phó Hủy Thư dạy kèm bao nhiều lần cũng không khá hơn, vì vậy nàng quyết định chuyển sang thi vào ngành năng khiếu vẽ của trường, để lấy được suất tuyển thẳng. Thành tích của Tịch Mộng Tư không kém nhưng lại thiếu ổn định, vì vậy cả ba đã góp ý nàng nên tập trung vào rèn luyện thể lực và thi vào trường qua năng khiếu thể dục thể thao, Tịch Mộng Tư nghe lời khuyên và chăm chỉ luyện tập, cuối cùng cả bốn cùng đậu và tiếp tục làm bạn học.

Cấp ba

Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc vì thi chuyên ngành khác mà không được phân chung lớp khi vào trung học, kể từ đó cũng kết thúc cuộc đời học sinh ngồi chung bàn, Thích Tiểu Mộc và Tịch Mộng Tư cùng lớp, còn Phó Hủy Thư và Đỗ Tùng bắt đầu trở thành bạn cùng bàn của nhau, nhóm bạn lại kết nạp thêm một thành viên mới, chính là bạn học ngồi chung bàn mới của Thích Tiểu Mộc tên Từ Thi Lâm. Từ Thi Lâm cũng giống như Thích Tiểu Mộc là học sinh chuyên ngành vẽ, dáng người thấp bé lại có khuôn mặt trẻ con, vì vậy luôn bị các bạn coi như là tiểu hài tử, Từ Thi Lâm vì bị Thích Tiểu Mộc ngay lần đầu tiên gặp đã kêu đệ đệ nên không thể yêu thích nàng được, mà là thầm mến mỹ nhân Phó Hủy Thư mà Thích Tiểu Mộc thường xuyên vẽ trên tranh.

Mở đầu cho năm học cấp ba chính là ba tuần huấn luyện quân sự, Thích Tiểu Mộc vì không chịu nổi vài ngày liên tục đứng dưới mặt trời choi chang, quyết định cãi quản giáo và vờ ngất lăn ra giữa sân trường, Phó Hủy Thư dù biết đó là giả nhưng tim vẫn đau thắt, lo lắng vô cùng cho Thích Tiểu Mộc, Phùng Yến nhìn thấy hai đứa con gái chịu khổ, đi cửa sau mong giáo viên y tế làm giấy phép giúp cả hai thoát khỏi nỗi khổ thân xác. Cả hai bắt đầu cho cuộc sống học tập rèn luyện chuyên môn để thi vào trường ĐH, Thích Tiểu Mộc được Thái Ngọc Tuyền đưa tới trường học vẽ của mình để có thể học vẽ thành thạo hơn, Phó Hủy Thư thì vẫn chăm chỉ học các môn tự nhiên để thi vào trường Y dược. Thích Tiểu Mộc mỗi khi vẽ tranh Phó Hủy Thư đều chỉ tới bên im lặng nhìn, nhiều lúc vì chờ mệt mỏi nàng ngủ gật trên ghế, Thích Tiểu Mộc lại sẽ vẽ tranh Phó Hủy Thư ngủ say.

Từ Thi Lâm và Đỗ Tùng là hai nam nhân duy nhất trong nhóm nên thường tâm sự, biết được Từ Thi Lâm thầm thích Phó Hủy Thư còn Đỗ Tùng mến Thích Tiểu Mộc từ lâu rồi, biết tỏ tình sẽ chẳng có kết quả gì nên cả hai chẳng dám, chỉ có thể âm thầm nuốt ở trong lòng. Phó Hủy Thư và Đỗ Tùng là ngồi cùng bàn đồng thời là bạn, nên thường xuyên đi cạnh bên nhau, vì thế trong trường bắt đầu đồn đãi hai người có quan hệ, Phó Hủy Thư vì muốn giảm bớt người theo đuổi mình cũng không thanh minh gì, Đỗ Tùng thì lại càng mặc kệ, Phó Hủy Thư từng nói chuyện thẳng thắn với Đỗ Tùng về chuyện này, Đỗ Tùng tỏ ý sẽ giúp nàng duy trì lời đồn ấy nếu Phó Hủy Thư muốn, bởi vì anh thích vốn là Thích Tiểu Mộc, nhưng không ngại giúp Phó Hủy Thư. Phó Hủy Thư khi biết người Đỗ Tùng thích là Thích Tiểu Mộc, cảm thấy vô cùng lo lắng hoang mang, nàng sợ hãi Thích Tiểu Mộc có thể yêu Đỗ Tùng lại, từ đó mới bắt đầu phát hiện mình có tình cảm không bình thường với bạn thân.

Trong khi Phó Hủy Thư thì đang bối rối bởi cảm xúc mới phát hiện, thì Thích Tiểu Mộc lại vô cùng ghen tỵ tức giận khi nghe thấy tin đồn Phó Hủy Thư và Đỗ Tùng quen nhau, vì vậy thường xuyên tỏ ra cáu kỉnh, khó chịu mỗi khi thấy Phó Hủy Thư, nhưng vì không muốn Phó Hủy Thư phát hiện, chỉ có thể giả bộ cười vui khi gặp mặt nhau, điều đó làm Phó Hủy Thư không thích, vì thế đã ép hỏi biết được Thích Tiểu Mộc ghen tỵ vì mình. Phó Hủy Thư vui mừng vì biết Thích Tiểu Mộc để ý, nhưng cũng không biết chắc được tình cảm của nàng, vì vậy chỉ có thể cùng hứa sẽ không yêu đương sớm, cùng cố gắng để vào ĐH thôi, bắt Thích Tiểu Mộc không có cơ hội yêu người khác.

Nhưng Thích Tiểu Mộc cũng từng dính vào một tin đồn yêu đương sớm, với lớp trưởng Diêu Tráng Tráng ở cùng lớp với mình. Diêu Tráng Tráng là một nam sinh anh tuấn giỏi bóng rổ, cũng có kết thân qua lại làm bạn với Thích Tiểu Mộc, đề tài cả hai nói chuyện thường xoay quanh mẹ Thích Tiểu Mộc là Phùng Yến, Thích Tiểu Mộc biết mẹ mình dù lớn tuổi nhưng luôn trẻ đẹp và là giáo viên giỏi nên thường xuyên nhận được sự ngưỡng mộ của học sinh. Lời đồn lan xa khiến Phó Hủy Thư vừa ghen vừa tức giận, Thích Tiểu Mộc còn đặc biệt được thầy chủ nhiệm mời lên văn phòng nói chuyện không được yêu sớm trong trường, Thích Tiểu Mộc vì vậy còn trả thù bằng cách ném chuông và xì hơi xe đạp thầy giáo, mong giải nỗi hận trong lòng, Phó Hủy Thư cũng từng lấy hết sách vở ném Thích Tiểu Mộc để trừng phạt.

Sau này Thích Tiểu Mộc nói chuyện với Diêu Tráng Tráng về lời đồn ấy, được biết Diêu Tráng Tráng đã có người thích và người đó lại là mẹ mình, thì vô cùng tức giận từ đó nghỉ chơi với Diêu Tráng Tráng, để tránh nhìn thấy là muốn đánh người. Diêu Tráng Tráng cũng rất khổ khi trúng tiếng sét ái tình với người không thể, chỉ có thể ngậm ở trong lòng, vào năm lớp 11 Diêu Tráng Tráng bỗng dưng muốn đi nhập ngũ, để mong làm vơi bớt đi tình đơn phương đau khổ và học làm một nam nhân kiên cường. Ngày Diêu Tráng Tráng đi đã xin Thích Tiểu Mộc cho một cái ôm từ biệt, Phó Hủy Thư nhìn thấy cảnh ấy thì vô cùng đau lòng.

Phó Hủy Thư tự mình đi tìm hiểu và biết rõ giới tính, nàng hoang mang lo sợ trong lòng, nhưng vẫn cố gẳng để không ảnh hưởng tới học tập, cũng không dám nói rõ lòng mình ra sợ Thích Tiểu Mộc sẽ xa cách mình, nhưng muốn trút giận vẫn là cần phải, Phó Hủy Thư lại cầm gối đánh liên tiếp Thích Tiểu Mộc vì tội để nam sinh ôm, Thích Tiểu Mộc lại phải lần nữa liên tục an ủi, cho Phó Hủy Thư tha thứ cho mình. Phó Hủy Thư dồn sức vào học hành để quên đi nỗi khổ tình cảm, Thích Tiểu Mộc thì vốn hoàn toàn không biết gì nên vẫn chỉ vô tư, Lý Dĩnh từ cấp hai nhờ đút tiền cũng được học chung trường với Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc, nhưng lúc này lại cặp với một nữ sinh học múa chung lớp với Thích Tiểu Mộc là Tiểu Sướng, việc hai người hôn nhau từng bị Tịch Mộng Tư bắt gặp, việc tình cảm cũng vì thế vỡ lở ra. Xã hội lúc ấy chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với chuyện đồng tính luyến ái, trong quan niệm của Thích Tiểu Mộc đồng tính chỉ là việc dành riêng cho con trai, con gái không thể được bởi vì nàng không định nghĩa được việc hai cô gái lên giường thế nào, nên vẫn thoải mái đòi Phó Hủy Thư tiêu độc, mà không hiểu được hành động ấy có ý nghĩa ra sachvui.coích Tiểu Mộc từng hỏi Phó Hủy Thư hôn môi là phải hôn lưỡi, và muốn được thực hành với Phó Hủy Thư, nhưng Phó Hủy Thư nhất quyết từ chối, nói chỉ cho tình nhân hôn, Thích Tiểu Mộc ngu ngốc không hiểu nàng đang ám chỉ, mà chỉ biết giận dỗi Phó Hủy Thư vì tội chỉ cho tình nhân hôn không cho mình hôn, cuối cùng Phó Hủy Thư phải vừa hôn mặt nàng vừa dỗ, Thích Tiểu Mộc mới không còn giận.

Phó Hủy Thư biết Thích Tiểu Mộc rất ngây thơ trong chuyện tình cảm, nên thường tìm cách giảng giải khuyên nhủ nàng biết rõ về nó hơn, đồng thời cũng hướng cho Thích Tiểu Mộc nhận ra không thể xa rời mình được. Năm lớp 11, lớp Thích Tiểu Mộc từng vì xích mích với các lớp khác mà nảy ra trận đánh nhau tập thể, Thích Tiểu Mộc vì thế bị đánh bầm môi, Phó Hủy Thư thương tiếc thổi hơi giúp nàng đỡ đau miệng, tim Thích Tiểu Mộc đã đập rất nhanh lúc ấy mà không biết duyên cớ gì, Thích Tiểu Mộc đòi thổi lại Phó Hủy Thư mong tìm hiểu được nguồn gốc, nhưng đương nhiên Phó Hủy Thư không chịu nói thật ra, vì vậy Thích Tiểu Mộc vẫn không thoát được số kiếp ngu ngơ về tình cảm.

Bắt đầu từ năm cuối 11 Thích Tiểu Mộc phải dành thời gian học vẽ hơn nữa, nàng tới trường học của Thái Ngọc Tuyền học đêm ngày, vì thế tới nửa năm là phải sang trường khác học, thời gian gặp Phó Hủy Thư không có là bao, lúc ấy cả hai người chỉ nhắn gửi sự hiện hữu của nhau qua ánh đèn phòng ngủ sáng, hoặc cuối tuần thỉnh thoảng có thể gặp nói chuyện với nhau. Ở trường học vẽ Thích Tiểu Mộc có bạn là một người đàn anh lớn hơn 4 tuổi biệt danh gọi là Lão bát giới, chỉ vì anh thi suốt tám năm vào một trường mỹ thuật nổi tiếng ở nước nhà, Lão bát giới được Thái Ngọc Tuyền nhờ vả chỉ dạy cho Thích Tiểu Mộc, thuận tiện cũng chỉ cho cả Từ Thi Lâm, cũng trong thời gian đó Thích Tiểu Mộc bắt đầu học xấu là hút thuốc uống rượu trong trường, nhưng trước mỗi ngày cuối tuần Phó Hủy Thư tới thăm, Thích Tiểu Mộc đều đánh răng tắm rửa mong che giấu tội lỗi, hành động ấy khiến Lão bát giới để ý, bắt đầu đoán mối quan hệ của cả hai.

Sang năm mới, khi mùa thi của các trường ĐH năng khiếu bắt đầu, Thích Tiểu Mộc cùng Từ Thi Lâm theo lời Lão bát giới chỉ bắt đầu công việc đi thay thi các học sinh con nhà giàu kiếm tiền, Thích Tiểu Mộc vì không dám nói cho Phó Hủy Thư biết, chỉ có thể bịa chuyện nói mình phải đi huấn luyện vẽ ở xa nhà. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra cả hai mới xa cách một thời gian lâu như vậy, Phó Hủy Thư rất không muốn nhưng chẳng có cách nào, chỉ có thể chuẩn bị đồ đạc cho Thích Tiểu Mộc chu đáo mong nàng chú ý phải giữ sức khỏe, và tặng nàng một con dao Thụy Sĩ mong giữ bên người phòng kẻ xấu, cứ như vậy Thích Tiểu Mộc bắt đầu khăn gói theo Lão bát giới và Từ Thi Lâm qua nhiều thành thị thay thi. Đi xa nhà Thích Tiểu Mộc mới biết mình vô cùng nhớ Phó Hủy Thư, khi nào có thời gian luôn gọi điện thoại nấu cháo với nàng, thường xuyên cầm cây dao Phó Hủy Thư tặng mà tưởng niệm, Lão bát giới vì vậy càng cảm thấy tình cảm của cả hai khác thường, một ngày anh quyết định phải giáo dục cho Thích Tiểu Mộc hiểu rõ được lòng mình. Lão bát giới nói cho Thích Tiểu Mộc biết hai cô gái cũng có thể yêu đương, Thích Tiểu Mộc không tin bởi vì nói cả hai không thể lên giường, và khuyên nàng nên suy nghĩ kỹ lại chuyện của nàng với Phó Hủy Thư. Thích Tiểu Mộc ngẫm nghĩ lại mới phát hiện tình cảm của mình với Phó Hủy Thư đúng thật là khác thường. Để xác định rõ hơn Lão bát giới quyết định dùng phương pháp thử nghiệm, dẫn nàng tới một quán băng đĩa thuê vài đĩa phim người lớn có cả nam nữ và nữ nữ. Thích Tiểu Mộc xem phim nam nữ hoàn toàn không có cảm giác, nhưng xem tới nữ nữ lại có xúc động trong người, từ đó nàng hiểu được mình yêu Phó Hủy Thư, Thích Tiểu Mộc cũng hoang mang và lo sợ rất nhiều, Lão bát giới nghĩ Phó Hủy Thư giống mẫu phụ nữ truyền thống không thể thích con gái, vì vậy Thích Tiểu Mộc không dám tỏ tình ra, đêm phát hiện ra tình cảm của mình, Thích Tiểu Mộc đã gọi điện cho Phó Hủy Thư và khóc, nhưng không dám nói thật, chỉ có thể bịa chuyện là vì nhớ nàng nhớ nhà mới khóc thôi.

Kết thúc kỳ thi thay trở về, Thích Tiểu Mộc mua tặng cho Phó Hủy Thư một chiếc điện thoại di động đắt giá, Phó Hủy Thư nhất quyết truy hỏi nàng lấy số tiền đó đâu ra, Thích Tiểu Mộc dành phải thành thật khai nhận là đi thay thi người khác, đồng thời để lấy lòng đưa hết số tiền kiếm được cho Phó Hủy Thư, Phó Hủy Thư cũng không từ chối giữ lấy gửi trong ngân hàng, đó cũng là tài khoản mà sau này nàng thường xuyên dùng để trữ tiền Thích Tiểu Mộc kiếm được lo cho tương lai hai người. Thích Tiểu Mộc và Từ Thi Lâm đều thi đỗ vào chung một trường ĐH nghệ thuật nổi tiếng, còn Phó Hủy Thư cùng Đỗ Tùng đều thi đỗ vào trường Y dược với số điểm cao, Lão bát giới thì cuối cùng được như nguyên đỗ vào trường ĐH mơ ước, Tịch Mộng Tư cũng vượt qua kỳ thi ĐH nhờ điểm thể dục cao, kể từ đó nhóm bạn phân thành nhiều hướng, cùng đi trên con đường bắt đầu cho mai sau. Thích Tiểu Mộc cuối cùng vào bữa cơm chia tay mọi người bị Từ Thi Lâm lỡ miệng giũ ra việc lén hút thuốc, bị Phó Hủy Thư trừng phạt cho không ngẩng được đầu.

Đại học

Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư bắt đầu vào ở KTX của trường ĐH, không còn ở nhà cạnh nhau, hai người xa nhau thì càng trở nên lo lắng, lo sợ mình không để ý người kia có thể trở thành hoa có chủ. Cha mẹ cả hai bắt đầu ý thức con gái mình đã lớn, liền dẫn Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc đi mua sắm làm người trưởng thành, còn định dạy cho cả hai một khóa giáo dục giới tính, ai dè con gái đều đã biết rõ ràng. Thích Tiểu Mộc cùng Phó Hủy Thư đều đi bấm lỗ tai làm đẹp, lỗ tai sưng đau khiến cả hai bắt đầu nghĩ cách giảm bớt cho nhau, Thích Tiểu Mộc vì từng xem phim người lớn nên cố ý liếm tai Phó Hủy Thư gợi tình mong dụ dỗ, ai ngờ lúc bị Phó Hủy Thư liếm lại tim còn đập nhanh hơn người ta.

Thích Tiểu Mộc làm quen được với một bạn mới cùng chung KTX lớn hơn một tuổi tên Thường Nga, đó là một cô bé có gương mặt đoan trang thuần khiết nhưng dáng người lại quá câu hồn, cha mẹ Thường Nga đều làm nghệ thuật nên rất thẳng thắn vui vẻ, Thường Nga cũng theo tính cha mẹ mình rất sảng khoải thẳng thắn với người xung quanh, điểm nổi bật trên người nàng nhất chính là có bầu ngực lớn y hệt như hai quả bóng, ai nhìn nàng cũng là nhìn vào ngực trước khi vào mặt.

Bạn của Phó Hủy Thư trong KTX là một cô bé lớn hơn hai tuổi tên Sử Thi, Sử Thi là người có khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, tóc lại xoăn lọn tự nhiên rất bồng bềnh, nhưng dáng người thì có chút gầy, nhất là vùng trước ngực gần như bằng phẳng khiến nàng vô cùng mặc cảm, cha mẹ Sử Thi là đầu bếp, gia đình mở một quán cơm buôn bán giờ đã trở thành quán lẩu có tiếng trong vùng. Sử Thi cũng theo cha mẹ mình biết làm cơm ngon, nhưng vì không muốn theo nghiệp buôn bán giống cha mẹ, vì vậy cố gắng thi lấy công danh thoát khỏi bể khổ gian thương. Phó Hủy Thư và Sử Thi tâm sự biết mình đều thích con gái, vì vậy càng trở nên thân thiết với nhau, người Sử Thi thích là bạn chung cấp ba tên Vương Linh, nhưng chỉ thầm thích không dám thổ lộ với người ta. Phó Hủy Thư thường nhắc tới Sử Thi qua điện thoại mỗi khi gọi cho Thích Tiểu Mộc, khiến Thích Tiểu Mộc ghen vô cùng.

Ngày cả hai dẫn bạn mới của mình tới ra mắt, cả bốn người cùng ăn trên một bàn cơm. Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đều ăn mặc đẹp đẽ mong tạo ấn tượng tốt, Thích Tiểu Mộc lại càng muốn mặc đẹp mong Phó Hủy Thư ghé mắt, ai dè quần áo lại có chút giống tình lữ khiến Phó Hủy Thư ghen,vì vậy trả thù gọi toàn món cay Sử Thi thích nhưng Thích Tiểu Mộc ghét, cố ý muốn trả thù nàng. Thường Nga lại không thể ăn cay sợ mọc mụn, Sử Thi vì ngứa mắt Thường Nga có ngực lớn hơn mình lại ưa khoe mẽ nên muốn trả thù cố mời nàng ăn cay, khiến Thường Nga phải ăn cơm trong cay đắng đau khổ, Thích Tiểu Mộc thì vốn đã ghen sẵn giờ càng ghen hơn khi Phó Hủy Thư quan tâm Sử Thi, vì vậy cả hai từ đó cùng đứng trên một chiến tuyến đối nghịch với Sử Thi.

Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, cứ hẽ ai nghe thấy người kia có nam sinh theo đuổi thì lập tức giận dỗi chiến tranh lạnh với nhau, cả hai đều lo sợ người kia sẽ thích nam sinh khác, nhưng lại không dám thổ lộ chỉ có thể tập đoán tâm tư của nhau, học kỳ một sắp qua mà chuyện tình cả hai chẳng có chút tiến triển, chỉ có thể luôn ở mức đoán tâm tư. Nghỉ đông năm đó Thích Tiểu Mộc cùng Thường Nga và Từ Thi Lâm lại theo Lão bát giới bắt đầu đi bán bánh rán kiếm tiền, cả nhóm bịa chuyện trợ giúp học sinh bị ung thư khuyên góp nên làm ăn rất khấm khá, Thích Tiểu Mộc lại tiếp tục đưa hết số tiền mình kiếm lấy lòng Phó Hủy Thư, Phó Hủy Thư cũng vẫn rất ung dung nhận. Sử Thi và Thường Nga lại có cơ hội gặp mặt, cả hai qua lần đầu khách sáo giờ nhìn mặt chỉ muốn mắng chửi nhau, nhưng vì tính cách cả hai đều không phải kẻ mang thù, từ đó mắng chửi cũng là một loại trò chuyện thân thiết. Thích Tiểu Mộc yêu kiếm tiền, suốt ngày lôi kéo Thường Nga đi khắp nơi kiếm việc vẽ tranh hoặc buôn bán, tiền luôn luôn đưa cho Phó Hủy Thư, cứ thế việc Thích Tiểu Mộc đi kiếm tiền, Phó Hủy Thư giữ tiền đã thành định luật. Cha mẹ Phó Hủy Thư từng đề nghị định cho Phó Hủy Thư tốt nghiệp đi du học, nhưng Phó Hủy Thư kiên quyết từ chối vì nàng muốn ở lại giữ Thích Tiểu Mộc cho mình, mục tiêu của nàng đó là học, tìm việc làm, mua nhà ở, thuận tiện lừa gái Thích Tiểu Mộc giữ nàng làm của riêng.

Thường Nga trong thời gian này cũng theo bạn học bắt đầu kiếm bạn trai, nhưng người quen đầu tiên chỉ 3 ngày sau đó đã chia tay rồi, nguyên nhân chỉ bởi vì hắn muốn sờ ngực, Thường Nga tuy có dáng người thủy tính dương hoa, nhưng lại là một cô bé rất bảo thủ, vì vậy mộng tìm bạn trai tốt luôn là mục tiêu của nàng. Thích Tiểu Mộc nhìn bạn mình đều có người yêu thì cũng muốn, quyết định lấy hết can đảm nhắn một tin cho Phó Hủy Thư đề nghị cả hai yêu đương, ai dè Phó Hủy Thư hiểu lầm ý nàng nên một ngụm từ chối, làm Thích Tiểu Mộc tổn thương vài ngày. Phó Hủy Thư lúc này cũng vướng vào rắc rối bởi có một người theo đuổi cuồng nhiệt, luôn luôn đón đầu ngày ngày tỏ tình với nàng, Phó Hủy Thư nhờ Đỗ Tùng ra làm tấm chắn mong cắt đuôi kẻ ấy, vì vậy từ đó vì đóng giả thường xuyên đi chung với Đỗ Tùng. Thích Tiểu Mộc mỗi khi hỏi thăm tình hình Phó Hủy Thư qua Đỗ Tùng thì đều nghe hai người đi chơi chung, lại bắt đầu ghen tuông tràn trề, giận chó đánh mèo lên Đỗ Tùng, đoạn thời gian đó Thích Tiểu Mộc thấy Đỗ Tùng liền đá, Đỗ Tùng cũng phải chịu bất hạnh không dám nói tiếng nào. Sau này khi biết rõ sự tình Thích Tiểu Mộc mới quay lại cảm ơn Đỗ Tùng, còn riêng mua một cái móng heo cho anh gặm, kể từ đó Đỗ Tùng cũng quyết tâm đi học nấu ăn chăm chỉ, để sau này có thể nấu cơm ngon cho Thích Tiểu Mộc ăn.

Ngày 11 tháng 9, tháp đôi của Mỹ bị khủng bố phá sập, Trung Quốc sôi trào thi nhau ăn mừng, Thích Tiểu Mộc cũng theo bạn học uống bia hút thuốc thâu đêm, Thích Tiểu Mộc say nên muốn phát tiết buồn bực gọi điện mắng chửi Phó Hủy Thư, từ đó Phó Hủy Thư cũng biết nàng say đành rủ Sủ Thi cùng tới trường đón Thích Tiểu Mộc và Thường Nga về, cả ba không về KTX vì sợ lộ mà thuê khách sạn, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga say rượu không biết trời đất để mặc Phó Hủy Thư cùng Sử Thi chăm sóc lột sạch quần áo giặt cho, trong lúc say lờ mờ đó Thường Nga nghe được Phó Hủy Thư cùng Sử Thi nói chuyện, biết Sử Thi là thích con gái còn Phó Hủy Thư đã có người trong lòng, sáng hôm sau tỉnh dậy Thường Nga muốn chia sẻ cho Thích Tiểu Mộc biết, ai ngờ Thích Tiểu Mộc không ngủ đủ bị người đánh thức tức giận cắn nhau với Thường Nga, cả hai đều đã bị lột sạch quần áo đi giặt nên trần truồng đánh, Phó Hủy Thư và Sử Thi đi mua ăn sáng trở về nhìn thấy thì rất phiền lòng, Phó Hủy Thư vì không muốn người của Thích Tiểu Mộc bị người nhìn thấy, quyết định đề nghị thuê nhà riêng ở và rủ Thích Tiểu Mộc ra ở chung, cho dễ quản lý hai người.

Thích Tiểu Mộc vì lúc này tâm tình không tốt do nghe Thường Nga nói Phó Hủy Thư có người thích, hiểu lầm là nàng đã yêu nam sinh nào, giận dữ đến tức khóc mắng mỏ Phó Hủy Thư, sau khi biết nàng là muốn ở chung với mình, thì rất vui mừng và mơ tưởng được ngủ chung cùng người mình yêu. Phó Hủy Thư không muốn Thích Tiểu Mộc nhanh chóng đắc thủ, đã đề nghị rủ cả Sử Thi ở chung, Thường Nga cũng đòi được đi theo Thích Tiểu Mộc, sợ mình ở KTX một mình buồn, cứ như vậy bốn người bàn chuyện thuê nhà ở, Phó Hủy Thư đề nghị chung phòng với Sử Thi, Thích Tiểu Mộc đành theo Thường Nga ở, cuộc chiến tình yêu của hai người giờ mới bắt đầu.

Thích Tiểu Mộc luôn kháng nghị với Phó Hủy Thư mong được chung phòng, Phó Hủy Thư bắt nàng phải biết cách dọn dẹp phòng ở cho sạch sẽ thì mới có cơ hội ngủ chung, Thích Tiểu Mộc thường xuyên đòi khen thưởng là tiêu độc mỗi khi làm việc Phó Hủy Thư muốn, một lần nàng cả gan hôn lưỡi với Phó Hủy Thư, định bụng thổ lộ nhưng lại thẹn thùng, biến từ thổ lộ sang đòi ăn trứng vịt muối, điều ấy khiến Phó Hủy Thư vô cùng tức giận. Thường Nga qua phản ứng của Thích Tiểu Mộc trước chuyện của Phó Hủy Thư cũng đoán ra nàng có thể thích con gái, quyết định hiến kế chỉ cho Thích Tiểu Mộc phải theo đuổi đối phương, như chăm chỉ học nấu ăn để lấy lòng, cũng để tránh phải thường xuyên ăn món cay do Sử Thi nấu.

Thích Tiểu Mộc kể từ đó bắt đầu bám riết theo Phó Hủy Thư đòi tiêu độc, nàng vô cùng thích cảm giác được hôn Phó Hủy Thư, nhưng Phó Hủy Thư luôn từ chối thẳng thừng vì tội Thích Tiểu Mộc không tỏ tình mà dám đòi ăn bớt, khiến Thích Tiểu Mộc chưa lần nào thành công. Thường Nga lại lần nữa giao bạn trai, lần này tiến bộ hơn duy trì được một tuần, nhưng vẫn vì lý do người ta muốn sờ ngực mà chia tay. Thường Nga thường xuyên cảm thán muốn tìm một người bạn trai tốt như Trần Hằng, đó là bạn trai của một đàn chị tên Lưu Hồng, vốn rất thân thiết của Thường Nga, Thích Tiểu Mộc cũng nhiều lần muốn gặp hai người ấy. Vương Linh – người Sử Thi thầm mến giờ bỗng dưng quay lại tìm nàng, muốn cả hai trở nên thân thiết, Sử Thi không từ chối và vẫn ân cần với người mình thích, muốn giữ ấn tượng tốt với người ta nên thường xuyên giả đò. Thường Nga và Thích Tiểu Mộc không quen nhìn Sử Thi ngoan ngoãn không giống bình thường trước người khác như thế, vì vậy từ đó ghét lây sang Vương Linh, Vương Linh khi thấy Phó Hủy Thư lại lo lắng nàng trở thành tình địch, vì vậy quyết định ngỏ lời với Sử Thi mong cả hai kết giao, Vương Linh vốn trước kia đã yêu mến Sử Thi từ lâu rồi, nhưng nàng lo lắng sợ hãi trước dư luận vì vậy không dám đối diện với người mình yêu, giờ mới có can đảm thổ lộ.

Từ ngày Sử Thi và Vương Linh yêu nhau nàng luôn bị áp lực trong mối quan hệ đó, Vương Linh không dám để mọi người biết mình và Sử Thi yêu nhau, sự cẩn thận cũng như quản thúc của nàng khiến Sử Thi buồn bực, mỗi lần như thế lại về nhà cãi nhau với Thường Nga giải tỏa nỗi lòng. Vương Linh trước kia vì trốn tránh cảm tình khác lạ từng quen nam tử, thái độ giấu giếm của nàng khiến Sử Thi không dám tin tưởng vào chuyện tình cả hai, vì vậy mỗi khi Vương Linh đề nghị muốn Sử Thi ở chung nàng đều từ chối, mẫu thuẫn của hai người nảy sinh khi Vương Linh nghĩ Sử Thi quan trọng bạn bè hơn mình, Vương Linh lại luôn coi việc Sử Thi chiều chuộng mình là việc cần phải, khiến Sử Thi luôn có cảm giác nàng coi mình như nam, sự tin tưởng lại càng yếu ớt hơn nữa. Cuộc yêu đương không hạnh phúc của Sử Thi khiến mọi người đều đau lòng, Thường Nga vì vậy mà đau xót cho Sử Thi hơn nữa, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư cũng không ủng hộ cuộc yêu đương này.

Thích Tiểu Mộc qua chuyện tình yêu của Sử Thi và Vương Linh lấy được linh cảm, quyết định viết ngay một phong thơ tình cho Phó Hủy Thư, ai dè thư viết trên giấy dễ thấm ướt, vì vội vàng mang cho Phó Hủy Thư lại không may va vào nàng, Phó Hủy Thư đang cầm cốc nước nên làm cả bức thư ướt đẫm, còn lỡ châm giẫm một cái khiến bức thư tan tành, Thích Tiểu Mộc vì vậy mà buồn tới phát khóc, bắt Phó Hủy Thư phải đền cho mình bằng đồ ăn, sau này Phó Hủy Thư cố gắng chắp ghép lại bức thư tình quý giá, tuy không đọc được nhưng cũng cẩn thận gữi gìn. Nhưng Phó Hủy Thư vẫn chưa chịu chấp nhận Thích Tiểu Mộc, vì nàng muốn Thích Tiểu Mộc phải chính miệng nói ra, như vậy mới có can đảm theo đuổi cuộc tình này.

Sang năm hai, Thái Ngọc Tuyền vì muốn giúp đồ đệ mình thường xuyên giới thiệu việc làm thêm cho Thích Tiểu Mộc và Thường Nga, Từ Thi Lâm làm kiếm chắc, cả kỳ nghỉ đông đó cả ba người đều bận bù đầu, Phó Hủy Thư cố gắng chăm sóc cho Thích Tiểu Mộc không mệt mỏi vì chuyện nhà cửa, Sử Thi cũng theo đó chiếu cố Thường Nga, tiền Thích Tiểu Mộc mang về vẫn là luôn đưa cho Phó Hủy Thư giữ, Phó Hủy Thư vì muốn mau kiếm tiền mua nhà không chỉ đòi Thích Tiểu Mộc kiếm thêm tiền còn thường xuyên bịa chuyện đòi tiền cha mẹ và ông bà mình, ngày ngày mang tiền cất giữ.

Thích Tiểu Mộc cuối cùng có cơ hội được diện kiến người Thường Nga luôn hâm mộ Lưu Hồng, cùng bạn trai của nàng là nam tử tài tuấn Trần Hằng, cả hai người đã yêu nhau bốn năm. Nhưng lại không ngờ lần gặp gỡ ấy lại khiến nàng khắc sâu ấn tượng, Trần Hằng từ một người tốt vì dính thuốc phiện mà trở nên bất cần đời, thường xuyên vì phát nghiện vô tình làm tổn thương Lưu Hồng không biết bao nhiêu lần, lần cuối cùng là khi anh cùng Lưu Hồng giằng co thuốc mà khiến người yêu mình bị cứa vào cổ tay chảy máu hôn mê. Thường Nga giữa đêm bất an lập tức gọi Lão bát giới cùng đi với mình, mới phát hiện ra Lưu Hồng nằm trên vũng máu, cả ba vội vàng cứu người, nhờ cuộc gặp gỡ ấy Lão bát giới cũng tìm được người mình yêu. Sau này khi cứu sống Lưu Hồng rồi Lão bát giới bắt đầu hết lòng theo đuổi nàng, dùng sự kiên trì như lúc thi ĐH của mình mong cảm động được người thương mến. Thích Tiểu Mộc và Thường Nga đều nhận được ấn tượng sâu sắc qua chuyện tình của Lưu Hồng, cả hai cùng vẽ một bức tranh có chung chủ đề nhưng cảnh vật khác nhau, bức tranh đó cũng là dấu ấn làm Sử Thi nhìn Thường Nga với suy nghĩ khác, Phó Hủy Thư cũng vì thế quyết định đổi phòng với Thích Tiểu Mộc ở chung.

Nhưng trước khi cả hai chính thức ở cùng phòng, Lưu Hồng theo lời mời tới ở một tuần với Thường Nga, vì vậy Thích Tiểu Mộc ngủ chung với Phó Hủy Thư và Sử Thi, Thích Tiểu Mộc ngủ rất ngon và không ý niệm, nhưng Phó Hủy Thư không được vậy, đêm tới nàng còn nghịch ngợm bóp mặt Thích Tiểu Mộc cùng sờ ngực nàng. Sử Thi và Thích Tiểu Mộc đổi phòng, vui nhất vẫn là Thường Nga và Thích Tiểu Mộc, Thường Nga mừng cho bạn mình tình yêu có tiến triển, đồng thời vui vì có một người sạch sẽ dọn dẹp phòng cho mình, khổ nhất vẫn là Sử Thi vì luôn phải làm lao công miễn phí cho Thường Nga áp bách. Thích Tiểu Mộc thì sau một tháng liên tục đòi tiêu độc mà Phó Hủy Thư từ chối, còn thường xuyên ăn mặc đẹp lượn qua trước mặt nàng, khiến Thích Tiểu Mộc liên tục oán hận, Phó Hủy Thư rất thích bộ dạng đáng yêu đó, nhưng nhất quyết không cho Thích Tiểu Mộc như nguyện vì nàng không chịu tỏ tình, đêm hai người đều đắp mền riêng ngủ, nhưng lần nào nửa đêm Thích Tiểu Mộc cũng lén chui sang ôm Phó Hủy Thư.

Đại học năm hai sắp qua mà quan hệ của hai người chưa có đột phá, cuối cùng có một ngày Thích Tiểu Mộc quyết định mặt dày mặt dạn không sợ gió mưa xông lên cưỡng hôn Phó Hủy Thư, lần này Phó Hủy Thư cũng bị sa vào đó đáp lại nàng, cả hai nhiệt liệt ôm hôn, kết thúc nụ hôn Phó Hủy Thư chờ mong Thích Tiểu Mộc tỏ tình, ai dè nàng lại nói tràng dang đại hải một bài diễn thuyết tự kỷ, tỏ ý Phó Hủy Thư thích mình từ lâu còn làm ra vẻ, làm Phó Hủy Thư tức điên, nhưng kết quả vẫn là hai người chính thức yêu nhau. Thường Nga sau nhiều ngày làm Sử Thi uất ức, cả hai cãi nhau lớn một trận và Thường Nga bắt đầu phải học cách dọn dẹp phòng, khi nghe Thích Tiểu Mộc và Sử Thi tuyên bố yêu nhau từ đó, Thường Nga bắt đầu đêm đêm muốn nghe phòng, xem Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư lên giường ra sao, Sử Thi cũng thường xuyên bị dụ dỗ làm việc xấu.

Chuyện yêu đương của Sử Thi và Vương Linh càng ngày càng nhạt, nguyên nhân là vì Sử Thi không tin tưởng Vương Linh hoàn toàn, Vương Linh cũng nghĩ Sử Thi có ý xa cách, dần dần bắt đầu lên mạng tra tìm thông tin về quán bar les và thường xuyên tới đó giải sầu, nhưng đều giấu không cho Sử Thi biết, điều ấy càng làm Sử Thi nghi ngờ nhiều hơn. Sử Thi buồn chuyện tình cảm, Thường Nga nhìn thấy lòng cũng không vui, thường xuyên tìm chuyện chọc cho Sử Thi tức giận cả hai người cãi nhau là Sử Thi lại bình tâm. Thường Nga biết trong chuyện tình cảm với Vương Linh Sử Thi là mang nhiều phần cam chịu, nàng thẳng thắn chỉ ra việc ấy không tốt cho hai người, đó là cả hai lúc đầu quen nhau đã luôn chỉ đưa ra mặt tốt nhất bản thân mình có, đến lúc yêu đương rồi mới phát hiện mặt khác của nhau, vì vậy mà tình cảm của Sử Thi đối với Vương Linh mới khác lạ, cả hai không có lòng tin với nhau, Sử Thi cũng thật sự suy nghĩ về điều này.

Thích Tiểu Mộc từ khi chính thức quen với Phó Hủy Thư thường xuyên nhìn ngắm cơ thể nàng, khiến Phó Hủy Thư ra điều kiện không tốt nghiệp thì đừng nghĩ tới chuyện lên giường, vì vậy cả hai người đều chỉ hôn môi không dám làm gì khác, nhưng hôn cũng gợi ra dục vọng khiến ai chỉ đi được nửa chừng thì ngừng, Thích Tiểu Mộc không dám chống lệnh chủ động tiến tới, Phó Hủy Thư thì chờ mãi Thích Tiểu Mộc động thủ trước mà không ai dám làm gì, cuối cùng hôn đi hôn lại, dừng đi dừng lại cả hai lại cãi nhau lần nữa, Phó Hủy Thư nói Thích Tiểu Mộc phải chủ động hơn, cuối cùng có được tín hiệu đèn xanh Thích Tiểu Mộc vui vẻ đáp ứng, hứa sau khi đi thực nghiệm vẽ ở miền núi về nàng sẽ “biểu hiện” cho Phó Hủy Thư thấy.

Thích Tiểu Mộc và Thường Nga, Từ Thi Lâm khi bắt đầu vào năm ba liền khăn gói theo Thái Ngọc Tuyền cùng những người khác lên núi Thái Sơn vẽ cảnh thực tế, chuyến đi kéo dài hai tuần, ở cảnh tha hương Thích Tiểu Mộc vô cùng nhớ Phó Hủy Thư, thường xuyên gọi điện nấu cháo với nàng bày tỏ tưởng nhớ, Phó Hủy Thư cũng đếm từng ngay mong Thích Tiểu Mộc trở về, để hai người lại có thể không bị dày vò bởi nỗi khổ tương tự. Sử Thi thời gian trước từng cãi nhau với Vương Linh vì việc nàng nửa đêm nói dối đi ra ngoài không nói, còn đã đưa ra đề nghị chia tay, nhưng Vương Linh không muốn và nói rõ việc nàng không hề phản bội, mà chỉ là đi tìm bạn mong giải buồn, nhìn Vương Linh khóc lóc cuối cùng Sử Thi không hạ quyết tâm được, cả hai lại tiếp tục yêu đương, Thường Nga đã từng rất tức giận về sự không quyết đoán này, những ngày Thường Nga ở trên núi Thái Sơn, Sử Thi vẫn thường xuyên gọi điện cho nàng chỉ để mắng chửi, đó trở thành kiểu nói chuyện quen thuộc của hai người, nếu ngày nào không gọi còn nhớ.

Ở chuyến đi thực tế này đoàn của Thích Tiểu Mộc gặp một đoàn phim Đài Loan cũng quay phim ở vùng đó, có một cô bé người Đài Loan tên là Chu Tĩnh Hàm, vừa mới tốt nghiệp ĐH, người rất dễ thương tới làm quen với các sinh viên. Chu Tĩnh Hàm là người học về nhiếp ảnh, lại xinh đẹp không thua kém Phó Hủy Thư, những ngày Thích Tiểu Mộc ở đây thường xuyên đặc biệt tới chơi với nàng, Thường Nga đã tố cáo việc đó khiến Phó Hủy Thư rất ghen tỵ. Sử Thi và Vương Linh làm lành lại bắt đầu hẹn hò đi chơi, khi ăn cơm Sử Thi cũng luôn để ý điện thoại xem Thường Nga có gọi, vì mối quan tâm đó Vương Linh nổi lòng ghen tỵ trách mắng vô lý Sử Thi, rồi bỏ cả cơm tức giận đi mất, lần này Sử Thi mệt mỏi không chủ động làm lành nữa, Vương Linh vì vậy càng chán chường thường xuyên đi uống rượu giải sầu, ở quán bar người mà nàng quen chính là Lý Dĩnh, cùng biết Tiểu Sướng và là bạn tâm giao, một lần uống rượu váng đầu Vương Linh hôn Lý Dĩnh, sau đó hối hận tới xin Sử Thi tha thứ mong làm lại từ đầu, nhưng lần này Sử Thi nhất quyết đưa ra chia tay, kể từ mối tình của hai người chấm dứt.

Thích Tiểu Mộc và Thường Nga kết thúc khóa thực tế trở về, chia tay với Chu Tĩnh Hàm mà vẫn được Chu Tĩnh Hàm chủ động muốn liên lạc, Thích Tiểu Mộc sợ Phó Hủy Thư ghen không dám cho nàng địa chỉ, còn đổi lại số điện thoại để hoàn toàn cắt đứt với Chu Tĩnh Hàm. Phó Hủy Thư một lần đi trên phố tình cờ gặp lại Lý Dĩnh ở đây, Lý Dĩnh chưa từng bỏ ý định theo đuổi Phó Hủy Thư, vì vậy bắt đầu ngày đêm tặng hoa quấy rối, Phó Hủy Thư đành phải nhờ Lão bát giới ra mặt nhận làm bạn trai để xua Lý Dĩnh đi, vì thế mọi chuyện mới có thể yên ổn. Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư cuối cùng vào ngày trở về đã có đêm trưởng thành, kể từ đó hai người càng bám dính lấy nhau, ngày ngày cùng lên giường làm vận động, khiến Thường Nga muốn nghe phòng cũng phát phiền.

Thường Nga buồn bực chuyện mình cô đơn lẻ bóng lại bắt đầu đi tìm bạn trai, đáng tiếc mối tình thứ ba ngày cũng chỉ kết thúc sau mười ngày, lý do chia tay cũng y hệt như hai lần đầu, khiến nàng từ đó nhất quyết không tìm bạn trai nữa, thà ở một mình còn hơn. Sử Thi cũng chia tay với bạn gái, Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc nói đùa nàng và Thường Nga nên thử yêu đương, nhưng cả hai dù lòng có bóng dáng đối phương cũng không dám tỏ rõ, Sử Thi thì không muốn bẻ cong Thường Nga, còn Thường Nga lại sợ Sử Thi chưa vượt qua nỗi buồn tình cũ.

Để thử nghiệm xem Thường Nga có thật là thích nữ, Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư đã bàn một kế thí nghiệm Thường Nga. Năm ấy dịch SARS bùng nổ khắp thế giới, tất cả mọi người đều bị nhốt trong KTX cách ly, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga vì thế cũng bị bắt quay lại trường học, không thể gặp mặt người mình yêu, khi ấy cứ ai có dấu hiệu ho hay sốt đều có thể bị nghi ngờ mắc cúm, và bất cứ lúc nào cũng có thể cách ly. Thích Tiểu Mộc nửa đêm đã dựng Thường Nga dạy hét lên rằng Sử Thi phát sốt, Thường Nga quá lo lắng không quản ngại chạy về nhà trọ mong gặp được Sử Thi, từ đó Sử Thi mới hiểu Thường Nga thích mình, Thường Nga cũng không còn nước nào từ chối. Thường Nga chứng thật là thích Sử Thi lúc nào không biết, nàng muốn tỏ rõ lòng mình cho Sử Thi nghe, nhưng Sử Thi lại cố ý lảnh tránh, nói không muốn yêu đương lúc này, nhưng Sử Thi không phải không thích Thường Nga, vì vậy mối quan hệ của hai người luôn chỉ duy trì ở mức tối, cuối cùng Sử Thi sau nhiều lần được Thường Nga tỏ ý, đã cho nàng lời hứa hẹn đến khi tốt nghiệp ĐH sẽ trả lời.

Sắp tới tốt nghiệp ĐH, Thích Tiểu Mộc bắt đầu lên kế hoạch cho kế nghiệp tiệm tranh của ông để sớm kiếm tiền xây dựng tương lai với người yêu mình, nàng hỏi ý kiến Từ Thi Lâm và Thường Nga cũng mình hợp tác kinh doanh tiệm tranh sắt, được các bạn nhiệt tình theo. Thái Ngọc Tuyền đề nghị cả ba nên đi học hỏi thêm chuyên môn để có tay nghề vững chắc, nên giới thiệu cho vào thực tập trong một công ty thiết kế trang sức lớn của bạn mình, Thích Tiểu Mộc cùng các bạn chăm chỉ ngày ngày đi làm tăng ca sớm tối, mong mau chóng học được nhiều hơn. Cũng ở tại công ty này cả ba biết Tào Bái Như – một nhà nữ thiết kế trang sức 27 tuổi thành công, Tào Bái Như vốn lạnh lùng không hay muốn thân thiết cùng đồng nghiệp, nhưng cả ba luôn lợi dụng mọi cách để có thể làm thân với nàng mong học hỏi thêm, ngày ngày nịnh hót cùng chạy theo sau Tào Bái Như mong được chỉ, Tào Bái Như lúc đầu xa cách nhưng dần dần thân thiết hơn với ba người, mối quan hệ đó cứ tiếp diễn cho đến hết nửa năm Thích Tiểu Mộc thực tập.

Cả ba sau khi cảm thấy mình đã học đủ, liền xin từ chức tại công ty, mời Tào Bái Như đi ăn bữa cơm chia tay để cảm ơn đàn chị. Tào Bái Như là một nữ cường nhân thành công đồng thời thường xuyên sống ở nước ngoài nên rất thẳng thắn, Tào Bái Như nói làm nghệ thuật tại các công ty lớn luôn bị ước thúc trong các mối quan hệ, có ba người Thích Tiểu Mộc thời gian qua ở bên đã làm nàng thả lỏng rất nhiều, cũng biết cả ba vốn không ở lại công ty lâu vì vậy mới nhiệt tình chỉ dạy, giờ cả ba đi thì buồn nên muốn tiếp tục được kết bạn liên lạc với nhau. Nhóm của Thích Tiểu Mộc cầu còn không được, rất vui vẻ đáp ứng lời đề nghị kết bạn của Tào Bái Như, Tào Bái Như qua nói chuyện mới biết Thích Tiểu Mộc là cháu gái của Thích Quý Giá, nàng cũng hay mua tranh sắt của ông, kể từ đó Tào Bái Như hay tới tiệm tranh của Thích Tiểu Mộc chơi mỗi khi rảnh rỗi, để thả lỏng sau những ngày mỏi mệt.

Tào Bái Như cũng giới thiếu em gái mình là Tào Tử Di cho cả ba biết, Tào Tử Di nhỏ hơn chị gái 3 tuổi và là một phiên dịch, dù ngoại hình rất giống nhưng tính cách lại khác biệt hoàn toàn, Tào Bái Như ổn trọng trầm tĩnh tình Tào Tử Di lại hoạt bát sôi động thích đi khắp nơi du lịch, tình cảm lại thường xuyên nóng lạnh thất thường, thích thì kết giao ăn xong bữa cơm không có cảm giác lại đá, bạn trai bạn gái của nàng rất nhiều nhưng chưa có ai nàng thật sự yêu. Tào Bái Như cùng Tào Tử Di vì thường xuyên tới tiệm tranh chơi nên dần quen biết các bạn khác của Thích Tiểu Mộc, như Sử Thi hay Đỗ Tùng. Đỗ Tùng cũng từ đó có thêm hai số nữ nhân khác trong danh sánh ít ỏi của điện thoại, Thích Tiểu Mộc từng nghĩ cách gán ghép Đỗ Tùng cho một trong hai chị em họ Tào kia.

Đỗ Tùng, Phó Hủy Thư và Sử Thi cuối cùng tốt nghiệp, cùng bạn học ăn bữa cơm chia tay, tửu lượng cả ba người đều không cao nên bị chuốc rượu say khướt, nhưng dù say vẫn cố gắng giữ vững tư thế ngồi. Thích Tiểu Mộc và Thường Nga canh đúng giờ tới đón Sử Thi và Phó Hủy Thư về chiếc cố, nhờ Tào Bái Như chiếu cố giùm Đỗ Tùng. Sử Thi và Phó Hủy Thư vì say rất khó chịu, Thích Tiểu Mộc cùng Thường Nga muốn móc họng giúp hai người ói ra cho dễ chịu hơn, cuối cùng cả hai đều ói nhưng là ói thẳng lên người hai vị hầu hạ, Thích Tiểu Mộc bị ói từ đầu đến chân, còn Thường Nga dễ chịu hơn chỉ bị dính phần dưới. Đêm ấy Thường Nga phải giúp cho Sử Thi tắm rửa, thuận tiện trả thù ăn bớt Sử Thi một phen, sáng dậy Sử Thi đều nhớ rõ, nàng không giận Thường Nga mà còn trả lời việc cả hai nên kết giao, Thường Nga cuối cùng được như nguyện, có Sử Thi làm người yêu.

Sử Thi và Thường Nga yêu nhau rất thuần khiết, chỉ dừng ở ôm và hôn, Thường Nga muốn thân thiết cùng Sử Thi nhưng ngại nàng không muốn, vì Sử Thi trước kia chưa từng có ý thân thiết với Vương Linh, còn Sử Thi thì băn khoăn Thường Nga từng có bạn trai rồi, mà lại chia tay vì người đó muốn thân thiết, nên cũng ngại không dám chủ động yêu cầu. Cả hai cứ yêu đương như vậy tới qua nhiều tháng, cũng chỉ dừng ở mức ôm ngủ là thôi, cuối cùng Thích Tiểu Mộc kích thích, Thường Nga cũng có chút nóng lòng, mới hỏi thẳng thắn sao Sử Thi không động tay động chân, vì nhờ lời thẳng thắn đó mà hai người mới thân thiết lần đầu.

Đỗ Tùng thì được ngủ nhờ một đêm tại nhà Tào Bái Như nên rất cảm kích, anh chăm chỉ lau dọn nhà cửa cùng nấu một bữa sáng cảm ơn người giúp đỡ mình, Đỗ Tùng vì trước kia từng theo mẹ học nấu ăn để sau này có thể làm hảo nam nhân hầu hạ Thích Tiểu Mộc, vì vậy có được tài nghệ nấu ăn ngon, quan hệ của Tào Bái Như và Đỗ Tùng sau đêm đó cũng trở nên thân thiết, thỉnh thoảng Táo Bái Như lại gọi đệ đệ Đỗ Tùng tới nấu cho mình bữa cơm.

Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư nghĩ đã đến lúc nên nói chuyện với Đỗ Tùng để anh có thể sớm tìm được tình yêu, vì vậy Thích Tiểu Mộc đã hẹn Đỗ Tùng ra công viên và nói chuyện, nói nàng biết Đỗ Tùng và không thích anh, chỉ yêu Phó Hủy Thư. Đỗ Tùng rất đau lòng vì chưa thổ lộ đã bị từ chối, cũng giận dỗi nhiều vì Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc cùng là bạn thanh mai trúc mã với mình mà lén lút quen nhau, mặc dù trong lòng có phần dễ chịu khi biết đối tượng của Thích Tiểu Mộc cũng là bạn chơi từ nhỏ và là con gái, Đỗ Tùng yêu cầu Thích Tiểu Mộc cho mình thêm thời gian để tiêu hóa tin tức này. Kể từ đó Đỗ Tùng ít tới tiệm tranh của Thích Tiểu Mộc, mà năng qua nhà Tào Bái Như hơn xưa, chỉ đến gần một năm sau Đỗ Tùng mới có thể hoàn toàn chấp nhận chuyện của Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc.

Quan hệ tỷ đệ thuần khiến của Tào Bái Như và Đỗ Tùng bị phá nát khi một lần Tào Bái Như nổi giận vì áp lực bị ép kết hôn và công việc, trong lúc nổi giận vô tình tưới tương ớt lên cả người Đỗ Tùng, Đỗ Tùng đi tắm nhưng Tào Bái Như không biết, vì vậy lúc mở cửa phòng tắm đã nhìn thấy toàn bộ thân hình Đỗ Tùng, quan hệ của hai người từ đó bắt đầu trở nên vô cùng xấu hổ. Sau này nhờ Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư lôi kéo mọi người cùng tụ tập lại tạo cơ hội cho Tào Bái Như và Đỗ Tùng gặp mặt, cả hai người mới không còn tránh né nhau, sau này tình cảm của Đỗ Tùng và Tào Bái Như chuyển biến lên một bậc cao mới, trong lòng cả hai đều có nhau nhưng chỉ chưa nói ra, Đỗ Tùng cố gắng học tập làm việc mong có kinh tế ổn định rồi tính chuyện yêu đương, còn Tào Bái Như chờ đợi Đỗ Tùng trưởng thành hơn nữa để càng có trách nhiệm xây dựng một gia đình.

Tịch Mộng Tư sau khi tốt nghiệp ĐH nhờ cố gắng học thi mà đã trúng tuyển được vào một cơ quan nhà nước, bắt đầu kiếp sống làm công ăn lương, nhờ Đỗ Tùng thường xuyên liên lạc mà biết được tiệm tranh của Thích Tiểu Mộc, vì vậy nhân dịp có kỳ nghỉ 1/5 tới tìm lại bạn cũ chơi. Từ sau ngày đó Tịch Mộng Tư dần trở thành khách quen trong tiệm, thường xuyên tới tụ tập cùng bạn bè. Tịch Mộng Tư giờ đã gầy hơn xưa nhiều nhưng vẫn là thân hình đầy đặn, từ suốt ĐH đến giờ vẫn chưa từng yêu đương, Từ Thi Lâm cũng y hệt vậy, chỉ vì thân hình quá thấp cộng khuôn mặt trẻ con làm anh không thể theo đuổi được ai, thích Phó Hủy Thư thì Phó Hủy Thư chưa từng thích lại, đến giờ đã đến tuổi lập gia đình mà chưa có mảnh tình vắt vai. Hoàn cảnh của Tịch Mộng Tư và Từ Thi Lâm khá tương tự, vì vậy Thích Tiểu Mộc cùng mọi người tận lực gán ghép cả hai, dù không có tình yêu nhưng nhiều người gán ghép quá cũng thành quen thuộc, Tịch Mộng Tư và Từ Thi Lâm cũng vì thế dần dần có đối tượng trong lòng, một ngày Từ Thi Lâm quyết định đề nghị với Tịch Mộng Tư cả hai đều đã lớn tuổi rồi nên cần người yêu, thấy mình cũng không tệ còn Tịch Mộng Tư cũng vậy, vì thế tốt nhất nên yêu đương. Tịch Mộng Tư trong lòng cũng xiêu rồi nhưng vẫn cò kè mặc cả, muốn Từ Thi Lâm phải theo đuổi để thỏa ước nguyện như bao cô gái của mình.

Tình cảm của Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư bị Lý Thanh Phương phát hiện, khi vô tình đọc được tin nhắn của cả hai, vào ngày nhận được tin Lão bát giới thành công cầu hôn được với Lưu Hồng, Thích Tiểu Mộc đã nhắn tin cho Phó Hủy Thư hay và muốn cả hai hôm nào đi chụp hình cưới, treo ở trên đầu giường lúc lăn sàng đan nhìn sẽ thích thú hơn. Phó Hủy Thư vì đi khám bệnh quên khóa điện thoại, Lý Thanh Phương muốn hiểu con gái hơn định đọc vài tin nhắn, ai ngờ từ đó biết được tin dữ, bà suy nghĩ rất lâu và đau lòng không hiểu vì sao hai đứa con gái mình thương yêu nhất lại như vậy, còn lừa dối lên giường từ sớm với nhau. Phó Hủy Thư im lặng nghe mẹ trách mắng, cũng ngoan ngoãn nghe lời sẽ từ đó về nhà không gặp mặt Thích Tiểu Mộc một thời gian. Lý Thanh Phương qua một đêm suy nghĩ sáng hôm sau nói chuyện hai đứa con cho Phùng Yến biết, bà quá tức giận mà vác muôi chạy đi tìm Thích Tiểu Mộc để đánh đòn. Thích Tiểu Mộc đã được Phó Hủy Thư báo tin từ sớm, lẩn trốn hai lần không để mẹ mình tóm được đánh cho, đến mãi khi Phùng Yến gọi điện kêu Thích Tiểu Mộc về, nàng mới nớp nớm lo sợ về nhà để trưởng bối mắng. Cả bốn người bắt Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư phải kết hôn khiến nàng tức tối, to tiếng cãi lại mẹ mình, Phùng Yến trong lúc quá giận dữ lỡ tay cầm chiếc ấm trên bàn ném Thích Tiểu Mộc chảy máu đầu, kể từ đó quan hệ hai mẹ con trở thành đóng băng.

Phó Hủy Thư thì có cách phản kháng ngược lại Thích Tiểu Mộc là không cãi cha mẹ, mà ngoan ngoãn làm con gái vâng lời, ba mẹ bảo gì làm ấy không hề cãi, dần dần như vậy khiến cha mẹ nàng cảm thấy run sợ trong lòng. Khi hỏi Phó Hủy Thư nói nàng đã suy nghĩ kỹ sẽ nghe lời cha mẹ lấy chồng, nếu chịu được thì chịu cho đến khi qua ngày tháng, nếu chịu không được thì để khỏi mất mặt gia đình, nàng sẽ ra đường ra đường dàn dựng một vụ tai nạn ngoài ý muốn tự tử, để cha mẹ nàng không phải phiền lòng. Phó Sỹ Ẩn và Lý Thanh Phương đều nghe mà sợ, cuối cùng hỏi nàng muốn thế nào, Phó Hủy Thư ra điều kiện nếu cha mẹ chấp nhận, nàng có thể sẽ sinh một đứa con họ Phó cho gia đình có cháu bế bồng.

Đứng trước cảnh Thích Tiểu Mộc thì không nhìn mặt mẹ, không cho cha sắc mặt tốt, Phó Hủy Thư thì bề ngoài ngoan ngoãn ở trong lại phản kháng ngấm ngầm, cha mẹ hai nhà đều đau đầu không có cách giải quyết, mọi việc chỉ có chuyển biến khi ông nội Thích Quý Giá cảm thấy hai gia đình có chuyện vì hai tháng rồi Phó Hủy Thư không qua thăm, mới hỏi Thích Tiểu Mộc hai nhà làm sao vậy. Thích Tiểu Mộc bàn bạc với Phó Hủy Thư qua điện thoại thống nhất sẽ nhờ ông nội hóa giải căng thẳng, bằng cách nói là cha mẹ đang bắt cả hai kết hôn mà đến nỗi nhốt Phó Hủy Thư, mẹ nàng còn dùng ấm nước ném nàng vì nàng không chịu đi tìm đối tượng, mong ông nội làm một cuộc họp mặt gia đình.

Thích Quý Giá nghe cháu gái làm một bữa cơm mời cả đại gia đình tới, sau đó uống rượu khuyên hai bên cha mẹ không nên làm khó xử con cái mình, ông không biết vấn đề là sao nhưng con cháu có con cháu phúc, đừng ép uổng rồi tới khi con mất lại hối hận trong lòng. Sau đêm đó cha mẹ Phó Hủy Thư hoàn toàn đầu hàng, cả hai không thể chiến đấu lại nổi hai đứa trẻ quật cường như Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư, quyết định thả cho Phó Hủy Thư được trở về nhà trọ, coi như chấp nhận mối quan hệ của hai người.

Bên nhà Thích Tiểu Mộc thì hơi có chút khác, Thích Đại Thành từ lâu đã bị Thích Tiểu Mộc dùng kế bắt phải thề là đứng trung lập rồi, cuộc nội chiến chỉ là giữa Phùng Yến và con gái, Thích Tiểu Mộc tuy làm cương với mẹ mình nhưng trong lòng luôn sợ mẹ không để ý mình. Đêm nay Phùng Yến bị bố chồng nghe lời con gái mắng oan mà ủy khuất, không thèm nhìn mặt Thích Tiểu Mộc vào nhà nằm. Thích Đại Thành tức giận bắt Thích Tiểu Mộc phải đi dỗ dành mẹ nàng, thì mới tha thứ cho Thích Tiểu Mộc. Thích Tiểu Mộc đành chân chó chạy vào mong Phùng Yến tha thứ, cả hai mẹ con ôm nhau khóc ròng, lúc này Phùng Yến mới chịu chấm dứt chiến tranh lạnh, không nói là ủng hộ nhưng cũng không can thiệp nữa.

Từ đó tình cảm của Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc được công khai trước mặt trưởng bối, lấy hai tháng chiến đấu giành được thắng lợi cuối cùng, bạn bè ai cũng chúc mừng cả hai người cuối cùng được hạnh phúc. Đỗ Tùng cũng quyết định thổ lộ với Tào Bái Như, hai người chuyển từ tỷ đệ sang thành người yêu.Tịch Mông Tư và Từ Thi Lâm lúc này cũng tuyên bố dự định kết hôn vào đầu năm tới, Tào Tử Di thì bắt đấu kế hoạch theo đuổi Chu Tĩnh Hàm, nhưng Chu Tĩnh Hàm không thích tính cách yêu bay nhảy cùng tình yêu theo nhiệt kế của nàng, vì vậy Tào Tử Di phải học theo bản chỉ dạy mà Thích Tiểu Mộc với Thường Nga soạn cho, đó là làm hết mọi công việc nhà, học tập làm thê nô chính hiệu.

Vương Linh thì sau khi chia tay cùng Sử Thi và Lý Dĩnh, luôn làm bạn với Tiểu Sướng trở thành đôi tri kỷ bạn thân, một ngày Sử Thi và Phó Hủy Thư đi mua giày gặp được, cả bốn cùng nói chuyện với nhau. Vương Linh giờ đã kết hôn rồi, với một người anh em thân thiết của Tiểu Sướng, cuộc hôn nhân không có tình yêu nhưng nàng cảm thấy thỏa mãn, bởi vì giờ đã mang trong mình một đứa con. Vương Linh vẫn luôn luôn yêu Sử Thi chưa từng quên được, việc chia tay ngày xưa lỗi do nàng quá nhiều, đến giờ Vương Linh vẫn còn hối tiếc, giờ gặp lại nàng chỉ muốn nói với Sử Thi một câu yêu nàng.

Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc được hai bên cha mẹ mua cho một căn nhà 110 m2, tiền hoàn toàn là hai bên cha mẹ góp, Phó Hủy Thư và Thích Tiểu Mộc đều sung sướng, bởi vì không cần phải bỏ tiền của mình. Thường Nga và Sử Thi cũng góp tiền mua chung một căn nhà ở đối diện, nhỏ hơn chỉ có 76 m2, kể từ đó cả hai lại trở thành hàng xóm thân thiết. Trong thời gian phải xa nhau Thích Tiểu Mộc đã tự tay làm một đôi nhẫn hoa hồng giống hệt nhưng khác màu, khắc lên đó hai chữ “Thê” và “Phụ”, họ Thích nghĩa là hiền thê còn họ Phó là phụ, vì vậy Thích Tiểu Mộc trao cho Phó Hủy Thư chiếc nhẫn có khắc chữ Phụ và nói nàng là lương phụ của mình, còn mình chính là hiền thê, cả hai cùng nhau đeo nhẫn vào tay ở ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới. Thường Nga nhìn thấy đôi nhẫn này của hai người cũng tự làm vật đính ước để tặng Sử Thi, đó là hai chiếc vòng tay rất đẹp.

Tịch Mộng Tư từng nói đùa yêu cầu Thích Tiểu Mộc và Thường Nga phải đi một vạn tiền mừng, Thích Tiểu Mộc tin thật và ruột đau như cắt đi mừng cưới, Phó Hủy Thư và Sử Thi cũng đau lòng thay. Bạn bè của bốn người lần lượt cưới, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga vừa nghĩ đến tiền mừng cưới cho mọi người đã đau lòng. Chu Tĩnh Hàm và Tào Tử Di thì đang trên đà phát triển, Chu Tĩnh Hàm từ đầu là chán ghét Tào Tử Di, nhưng Tào Tử Di không ngừng dùng đủ mọi cách quấn quýt, dần dần thói quen có nàng ở bên, đến một ngày trăng thanh gió mát, Chu Tĩnh Hàm uống chút rượu rồi cùng Tào Tử Di lăn sàng đan, nhưng sáng hôm sau lại nói cả hai chỉ là bạn. Tào Tử Di không phục lại nhất quyết bám riết, Chu Tĩnh Hàm cũng không từ chối cho nàng ở bên, thỉnh thoảng vẫn lên giường nhưng không chịu tin tưởng Chu Tĩnh Hàm chịu thật lòng yêu, nàng cần thời gian khảo nghiệm lại Tào Tử Di, Tào Tử Di cũng không phụ lòng mong đợi của Chu Tĩnh Hàm, càng ngày càng đảm đang và chịu khó ở nhà hơn, cuối cùng được mỹ nhân chấp nhận.

Từ sau khi chuyển nhà hoa đào của Sử Thi và Phó Hủy Thư đột nhiên tăng mạnh, có rất nhiều người bắt đầu theo đuổi hai nàng, trong đó có hai vị tiến sĩ đồng nghiệp cùng làm ở trong bệnh viện là Phó Hủy Thư và Sử Thi cảm thấy khó xử nhất, bởi vì không tiện từ chối thẳng thừng. Nhưng hai người kia vốn cũng là đồng nghiệp từ lâu rồi mà giờ mới theo đuổi, Phó Hủy Thư và Sử Thi tìm ngày trực tiếp hỏi hai người, được họ thừa nhận vốn là một đôi Gay, thấy Sử Thi và Phó Hủy Thi thường xuyên đi với nhau nên nghĩ hai người cũng giống như họ, và thỏa thuận mong hai bên cùng nhau giúp đỡ vượt qua cửa ải gia đình. Phó Hủy Thư và Sử Thi suy nghĩ và nói chuyện với Thích Tiểu Mộc, cả bốn người đồng ý nhờ hai vị đồng nghiệp kia đóng giả bạn trai, khi nào họ hàng hỏi thì nói để không bị làm mối chứ không cần kết hôn giả. Phùng Yến và Lý Thanh Phương cũng ủng hộ cách làm này, để không bị đồng nghiệp bàn tán chuyện con gái mãi không có bạn trai.

Vì vậy cả bốn thoát được nhiều lời đề nghị làm mối của họ hàng, tuy nhiên vẫn không thoát được việc giục có bạn trai phải kết hôn vào mỗi dịp Tết đến. Sử Thi cùng Thường Nga không công khai với gia đình, bởi vì cả hai vốn ở xa nhà nên ba mẹ cũng không thể giám sát, cứ cố chống qua mỗi năm Tết đến là xong việc, hai người sau này lại hạnh phúc bên nhau. Từ Thi Lâm và Tịch Mộng Tư kết hôn chỉ ba tháng sau đã có bầu, Tịch Mộng Tư sinh ra được một đứa con trai, cùng năm đó Lưu Hồng cũng mang thai và sinh cho Lão bát giới một đứa con gái, Tào Bái Như kết hôn cùng Đỗ Tùng cũng có thai hai tháng rồi. Trong tiệm tranh của Thích Tiểu Mộc càng ngày càng có tiếng trẻ con cười nói, hai bên gia đình cũng bắt đầu thúc giục Thích Tiểu Mộc và Phó Hủy Thư sinh con như từng hứa, cả hai cứ lần nữa mong qua ba mươi tính chuyện này, Lý Thanh Phương đề nghị có thể lấy tinh trùng của hai vị đồng nghiệp tiến sĩ kia, sẽ có gien tốt cùng cha cho hài tử.

Đoạn H có trong truyện: link down – view