Rate this post

Mình thấy VTV3 chiếu Mối tình đầu của tôi – remake lại từ She was pretty 2015 nhưng nhạt quá nên tìm bộ này cày :v Phim có 16 tập ~ gần 16 tiếng thôi nên cày nhanh lắm, gần 4 ngày là xem xong hết.

Nội dung: Nói về mối tình của cô nàng Hae Jin và cậu bạn thời thơ ấu Sung Joon. Hồi bé Hae Jin rất xinh đẹp lại học cực giỏi, còn Sung Joon là một cậu béo xấu xí nên hay bị bạn bè trêu trọc. Hae Jin hay bảo vệ cậu bạn béo này nên hai đứa chơi thân dần với nhau. Sau đó Sung Joon phải theo gia đình ra nước ngoài và hai đứa mất liên lạc nhiều năm. Hiện tại, Hae Jin là một cô bồi bàn nghèo khó (gia đình làm ăn thua lỗ nên có chút phá sản), phải vay mượn để học hành và khi dậy thì, tóc của Hae Jin lại xoăn tít, có nhiều tàn nhang như bố. Sung Joon lớn lên rất đẹp trai, lại tài năng và từ Mỹ trở về, được bổ nhiệm là Phó tổng biên tập một tạp chí danh tiêng – mà tình cờ Hae Jin cũng mới xin được vào đó. Vì sợ mất những kỷ niệm đẹp của mối tình đầu nên Hae Jin không dám gặp lại bạn, sau đó nhờ Hari – bạn thân của mình đóng thế, gây ra một số hiểu lầm cho Sung Joon. Cậu bạn Sung Joon tuy đã lớn nhưng vẫn bị tâm lý vì mất mẹ từ bé, không mở lòng với bất kỳ ai nhưng dần dần lại yêu mến cô bạn đồng nghiệp Hae Jin – trong khi vẫn tưởng chỉ là trùng tên với mối tình đầu và vẫn hẹn hò cô bạn Hae Jin/Hari kia. Cuối cùng, Sung Joon nhận ra mình thực sự rất quan tâm tới Hae Jin dù cô gái ấy xấu xí, hậu đậu và hơi quái dị. Đó cũng là lúc Sung Joon phát hiện Hari không phải Hae Jin và Hae Jin chính là Hae Jin – người bạn thơ ấu. Cảnh Sung Joon phi xe đến tìm Hae Jin trong trời mưa gió rồi khi thấy Hae Jin thì ôm chầm lấy cô, rơi cả cái ô :”> Lãng mạn và nhẹ nhàng đúng phim Hàn, trời ơiiii Kết phim, tạp chí The Most đứng đầu Hàn Quốc về doanh số bán, Hae Jin có cơ hội hợp tác với nhóm sáng tác truyện cổ tích – đúng như ước mơ của cô nàng hồi bé, Sung Joon cầu hôn Hae Jin và họ có với nhau một đứa con gái tóc xù tàn nhang y hệt Hae Jin.

Nói chung, vì là phim Hàn chứ không phải phim Việt nên cách diễn xuất, tình huống hay cách thể hiện, cách diễn xuất đều sẽ chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn và đời thực hơn :v Mình không có ý chê phim Việt nhưng đó là sự thực ấy ạ :)) Diễn viên thì đẹp ngang nhau vì thực ra bây giờ lớp diễn viên trẻ của Việt Nam cũng khá lắm rồi. Về nữ chính thì Ninh Dương Lan Ngọc nhìn ngon và ngọt hơn cô Hae Jin gốc nhưng dĩ nhiên là diễn không tự nhiên như người ta rồi :v

Cảnh quay thì cũng khó so sánh vì là hai đất nước khác nhau hoàn toàn. Dàn diễn viên phụ như anh bạn đồng nghiệp Ten hay cô bạn Hari diễn cũng ok, cũng đẹp và rất Hàn. Mình chê thêm 1 chút xíu về nội dung hư cấu của phim :v Thực ra phim này mình thấy nữ chính chẳng có gì đặc biệt hay xuất sắc cả nhé. Không nói ngoại hình, chỉ nói tính cách và tài năng thôi nha. Đoạn đầu nàng ta vì muốn tìm một công việc tử tế nên rất quyết tâm, tới khi có 1 slot ở The Most thì rất hào hứng nhưng gặp phải bạn cũ là ngay lập tức quên sạch lý tưởng, còn định nghỉ việc chỉ để trốn tránh. Trong suốt quá trình làm việc, mãi mới thể hiện có 1 chút ý chí phấn đấu, ngoài ra cũng không có tài năng gì quá riêng biệt – hoặc do phim ngắn nên chưa khắc họa hết tài năng của cô nàng? Thậm chí nhiều cảnh quay cô nàng còn tỏ ra ngu ngốc chứ không phải ngốc nghếch :v Dù sao cũng có vài tính tốt vớt lại như đối với bạn bè hết mực, thật thà và tử tế lại hồn nhiên hơi điên điên nên thôi cũng coi như vớt vát :v Gọi là hồi bé tích đức nên lớn lên cua ngay được lại cậu bạn đẹp trai + giỏi giang + giàu có :v

Vậy thôi à, phim ngắn, đơn giản, xem giải trí thấy ok 😀