Rate this post
Trailer bộ phim ‘Bố ngoan, bố hư 2’ Phần tiếp theo của câu chuyện hài hước giữa hai ông bố đẻ và bố dượng do bộ đôi ngôi sao Mark Wahlberg – Will Ferrell thể hiện.

Thể loại: Gia đình, hài hước Đạo diễn: Sean Anders Diễn viên chính: Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John Lithgow sachvui.co đánh giá: 5/10

review phim Bo ngoan bo hu 2 anh 1 Daddy’s Home 2 là phần hai của bộ phim gia đình hài hước rất thành công hồi 2015.

Sau khi giải quyết mâu thuẫn và trở thành bạn thân của nhau ở Daddy’s Home (2015), bố đẻ Dusty (Mark Wahlberg) và bố dượng Brad (Will Ferrell) quyết định cùng hai cô vợ của mình về sống chung dưới một mái nhà để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho lũ trẻ.

Đến mùa Giáng sinh, hai đôi vợ chồng quyết định mời hai ông nội đến nhà, nhằm thắt chặt thêm tình cảm và chiều lòng các con. Song, mối quan hệ chồng chéo lại bị đặt vào vòng thử thách khi hai người ông xuất hiện.

Trong khi cha của Dusty là Kurt (Mel Gibson) lúc nào cũng tỏ ra siêu ngầu, thì người cha của Brad là Jonah (John Lithgow) lại tỏ ra nhạy cảm. Kỳ nghỉ lễ của toàn gia đình bỗng biến thành một mớ hỗn độn.

Những tiếng cười thiếu mới mẻ

Sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình mỗi dịp Giáng Sinh là chủ đề quen thuộc trong hàng trăm tác phẩm điện ảnh. Không những thế, Daddy’s Home 2 còn sử dụng chung mâu thuẫn của phần một. Nhưng thay vì tập trung khai thác “cuộc chiến” giữa hai ông bố, bộ phim nhắm đến hai người ông và mối quan hệ giữa họ với con trai.

Điều bất ngờ là những chi tiết hài hước trong Daddy’s Home 2 không nhiều và vụn vặt. Bản thân chất lượng các tình tiết gây cười không mới, chủ yếu đến từ sự ngớ ngẩn của nhóm nhân vật. Bất chấp nỗ lực của hai tài tử Mark Wahlberg và Will Ferrell, họ không thể giúp tạo ra bầu không khí hài hước như phần một.

review phim Bo ngoan bo hu 2 anh 2 Daddy’s Home 2 có thêm nhiều nhân vật, nhưng chất lượng của những pha hài hước không tỷ lệ thuận với điều đó.

Một phần lý do còn bởi sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới, khiến đất diễn dành cho mỗi cá nhân là không nhiều. Đơn cử như cha dượng thứ ba – nhân vật Roger đô vật chuyên nghiệp John Cena thể hiện – chưa thể đem đến sự hào hứng cần thiết cho người xem.

Bù đắp bằng câu chuyện gia đình cảm động

Ngay từ những phút đầu tiên, khán giả có thể cảm thấy Daddy’s Home 2 giẫm vào lối mòn của các phim gia đình phần tiếp theo. Tác phẩm thiếu sự mới mẻ, và cốt truyện như chỉ được kéo dài theo cái cách vô cùng bất đắc dĩ.

Để bù đắp, đạo diễn kiêm biên kịch Sean Anders đã cố tình lồng ghép nhiều phân đoạn cảm xúc cho người xem. Nếu loại bỏ mạch chính, tác phẩm vẫn có một số tuyến truyện phụ đáng yêu, như sự rung động ngây ngô của cậu con trai Dylan (Owen Vaccaro) dành cho cô bé mà nhóc này thầm thích. Bởi quá nhút nhát, cậu cần đến sự động viên tinh thần từ cả bố dượng, bố đẻ và hai ông nội.

review phim Bo ngoan bo hu 2 anh 3 John Lithgow gây bất ngờ với vai diễn người ông nhạy cảm.

Hay như Jonah ban đầu được xây dựng như một người ông ngớ ngẩn, ủy mị, nhưng về sau lại tỏ ra giàu triết lý và khiến bọn trẻ yêu quý hơn cả ông nội “đào hoa” Kurt. John Lithgow có thể xem là tài tử thành công nhất trong phim, hơn cả toàn bộ nhóm bạn diễn.

Chưa kể, vai diễn hài hước hoàn toàn trái với những nhân vật nghiêm nghị, đáng sợ trước đây của Lithgow và khiến nhiều fan của ông tỏ ra thích thú.

Trên tất cả, mùa Giáng sinh trong phim còn là cơ hội để Dusty hàn gắn tình cảm với cha mình. Phần hai giải thích rằng Dusty có tính cách bặm trợn, ngang tàng là bởi thiếu thốn tình thương từ người cha. Trải qua nhiều biến cố, trái tim sắt đá của ông nội Kurt cũng dần bị “nung chảy”, khiến nhân vật nhận ra những sai lầm trong quá khứ.

Công bằng mà nói, Daddy’s Home 2 là bước thụt lùi so với phần một. Phim không đem lại sự mới mẻ cho các pha hài hước, mà chủ yếu ghi điểm bởi các giá trị tình cảm gia đình.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Bố ngoan, bố hư 2.