Rate this post

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng vì vụ việc một đứa trẻ mang tâm hồn người lớn luôn có những âm mưu ghê rợn để đối phó với gia đình của mình. Thực ra, đây không phải là hiện tượng lạ, mà đã từng xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng một thời Orphan (Tội Ác Tiềm Ẩn).

Vậy, bộ phim đó đã từng gây ám ảnh đến mức nào?

Thảm họa bắt đầu khi đứa con nuôi xuất hiện

Bộ phim Orphan từng được đánh giá là một trong những bộ phim kinh dị hay nhất năm 2009. Bởi nội dung, diễn xuất, tất cả mọi thứ đều rất thật, để lại cho người xem những cảm giác rùng mình và có chút gì đó ám ảnh mỗi khi nhớ đến.

Poster phim Orphan. Poster phim Orphan.

Kate, thủ vai bởi nữ diễn viên Vera Farmiga, một bà mẹ trẻ đang trong giai đoạn stress và trầm cảm vì vừa mất đi đứa con của mình. Từ đó, cả gia đình luôn có một nỗi đau ám ảnh khó vượt qua, trong quá trình cố gắng tìm lại cuộc sống hạnh phúc, bình thường trước đây, Kate và chồng mình, John (Peter Sarsgaard) quyết định nhận con nuôi tại một trại trẻ mồ côi.

Trailer phim Orphan (2009) – Nguồn: Mr Emdii

Cả hai người hoàn toàn không biết rằng mình đang rước về một thảm họa. Cả hai người hoàn toàn không biết rằng mình đang rước về một thảm họa.

Tại đó, họ đã gặp gỡ và quý mến cô bé Esther (Isabelle Fuhrman) nên đã chọn cô bé làm đứa con thứ 3 của mình. Với tính cách hiểu chuyện, biết vị trí của mình cũng như cư xử khá người lớn, Esther sớm nhận được tình yêu thương của cha mẹ.

Thế nhưng dường như hạnh phúc vẫn chưa xảy ra với gia đình Kate, không lâu sau cô đã bắt đầu nhận ra một số dấu hiệu lạ từ đứa con nuôi này.

>>> Xem thêm: Sư cô nhận nuôi em bé bị bỏ rơi trên cây

Không hù dọa, không ma cỏ, chỉ có những âm mưu

Sự tàn nhẫn, tham lam và độc ác của một người phụ nữ được thể hiện hoàn toàn xuất sắc bởi cô bé trong vai Esther. Một Esther vốn được biết là hiện thân của thiên thần, luôn trong sáng và ngoan ngoãn bắt đầu lộ diện gương mặt của một con ác quỷ.

Kate bắt đầu tiến hành kế hoạch chiếm đoạt gia đình. Kate bắt đầu tiến hành kế hoạch chiếm đoạt gia đình.

Cô ta bắt đầu ghen tỵ, hãm hại ai biết được sự thật về mình. Anh trai của Esther luôn thấy cô bé có điều gì đó kỳ dị nên thường tỏ vẻ không thích, Esther liền ngay lập tức tìm đến anh mình để hăm dọa, thậm chí còn lên kế hoạch thủ tiêu khiến người anh bị thương nặng phải nhập viện.

Đồng thời, cô ta cũng tìm cách chia rẽ Kate và gia đình, mặc cho mọi sự nghi ngờ, mọi sự răn đe về Esther với chồng thế nhưng trông Kate chẳng khác nào một kẻ tâm thần, còn người vô tội là Esther.

Cho đến khi Esther tìm đến người anh đang nhập viện ấy, rút ống thở để hoàn thành kế hoạch thủ tiêu (đã được Kate ngăn chặn kịp thời) và tìm đến cha mình, tức John, dụ ông ấy uống thuốc kích tình để làm chuyện đồi bại. John một mực từ chối thì đã muộn màng nhận về cái chết được trao bởi đứa con “đáng yêu” ấy.

Dụ dỗ cha nuôi. Dụ dỗ cha nuôi.

Từ đó, sự thật về Esther mới dần được hé lộ, sự thủ đoạn, sự mưu mô của cô ta hoàn toàn là bộc phát từ suy nghĩ của một người phụ nữ đã gần 40 tuổi mắc kẹt trong hình hài một đứa trẻ.

Orphan đã làm rất tốt về một bộ phim kinh dị – tâm lý, để khi những thước phim cuối cùng được chiếu, người ta vẫn còn ám ảnh về nụ cười, về đôi mắt, và cả về suy nghĩ của “cô bé” Esther.

>>> Xem thêm: Hành trình của cô gái Bỉ gốc Việt tìm mẹ ruột

Khi bộ phim linh ứng vào đời thật

Sau vụ việc vừa xảy ra với gia đình bà Kristine Barnett, hiện đang cùng chồng sinh sống tại Canada, bị cáo buộc về hành vi bỏ rơi đứa con nhận nuôi, cư dân mạng mới không khỏi bàng hoàng và rúng động bởi đa phần tình tiết cứ như là một bộ phim Orphan phần 2.

Khi cô bé Natalia, 6 tuổi được cho là bị bỏ rơi dù biết mắc phải chứng người lùn hiếm gặp, khiến em sống khó khăn trong thời gian qua, nhưng thực ra, cô ta đã 22 tuổi và luôn trào chực những âm mưu hiểm độc trong đầu mình.

Sự kiện ngoài đời thật đã khiến cho cư dân mạng hoảng hốt vì độ tương ứng Sự kiện ngoài đời thật đã khiến cho cư dân mạng hoảng hốt vì độ tương ứng

Bà cho biết trong thời gian đó, cô ta không phải bị bỏ rơi, mà là họ đã cố gắng trốn thoát. Vì Natalia luôn không ngừng tìm cách hãm hại bà và thậm chí còn lên kế hoạch để quyến rũ chồng bà.

Rõ ràng, không gì là không thể xảy ra và câu chuyện mang đầy đủ nội dung, tính chất của một bộ phim kinh dị này quả thực có thể khiến cho những ai đang có ý định nhận con nuôi cũng phải một phen khiếp sợ.

Xem thêm nhiều bài viết hay tại Oh!man nhé!

Nguồn ảnh: Tổng hợp Internet

Bé gái 6 tuổi mang tâm hồn người lớn lên kế hoạch hãm hại gia đình y hệt phim Orphan

Ngày ngày luôn sống với nguy hiểm rình rập từ người phụ nữ 22 tuổi trong hình hài đứa bé 6 tuổi, gia đình bà Kristine phải trốn chạy khỏi cô ta nhưng lại bị Natalia tố cáo đã bỏ rơi mình, Kristine không khỏi uất ức.

Bà cho biết cô ta làm đủ mọi cách để tách mình khỏi chồng, thậm chí là tiễn mình về thiên đường bằng những cách kinh khủng nhất nhưng rất may phát hiện kịp thời… >>> ĐỌC TIẾP