Rate this post

Thời lượng: 107 phút

Đạo diễn: Brad Peyton

Diễn viên: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman

Rampage- Siêu thú cuồng nộ là một trong những bom tấn của WB trình làng năm 2018. Nếu bạn là một fan của DC, bạn sẽ thấy rằng phim có sự tham gia của Black Adam (The Rock), cha của Batman (Jeffrey Dean Morgan), kẻ thù của Batman – Deathstroke (Joe Manganiello) hay thậm chí phim có nhắc tới Justice League nữa ấy. Đùa vậy thôi, chứ Rampage thực sự rất hấp dẫn và cuốn hút từng giây một với cuộc chiến của những quái thú. Nào, hãy cùng Ghiền review Siê thú cuồng nộ nhé.

Cốt truyện: Phim theo chân 3 vật mẫu chứa mầm bệnh từ phòng thí nghiệm ngoài không gian của tập đoàn Energyne rớt xuống 3 nơi trên trái đất. Mầm bệnh này sẽ khiến thú vật trở nên khổng lồ và có những đặc tính của các loại thú khác. Một vật mẫu rơi trúng khu bảo tồn mà nhà linh trưởng học Davis Okoye (The Rock thủ vai) đang làm việc và chú khỉ bạch tạng George (bạn thân của Davis) không may hít phải mầm bệnh này. Hai vật mẫu còn lại làm cho một con chó sói và một con cá sấu bị biến đổi. Ba con siêu thú này cùng nhau quậy banh nước Mỹ và Davis phải tìm cách để ngăn cản điều này trước khi quân đội sử dụng vũ khí hạng nặng.

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Cái hay của phim đó là nêu bật lên được việc bảo vệ các loại động vật hoang dã và phê phán những hành động săn bắt, mua bán động vật quý hiếm, chỉ bằng một số hình ảnh và lời kể của nhân vật. Đồng thời, phim muốn nhấn mạnh con người hãy biết tin tưởng con người cũng như ai cũng nên được cho cơ hội thứ hai, dù đó là người xấu.

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Trở lại với nội dung phim, mặc dù cốt truyện không quá mới mẻ nhưng vẫn làm cho người xem bị thu hút và không thể rời mắt khỏi màn hình được bất cứ giây phút nào. Đó là bởi vì phim được kết cấu bởi nhiều nút thắt và những màn hành động nghẹt thở liên tục nối tiếp nhau, đưa người xem đi từ sự kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Phim cũng có nhiều câu thoại hài hước khiến người xem thực sự giải trí. Trận chiến cuối cùng trong phim thực sự rất hay và đã mắt. Phim không có các plot twist khiến người xem bất ngờ mà thay vào đó phim phô diễn sự tàn phá khủng khiếp của các siêu thú khiến khán giả cảm thấy chúng thực sự cuồng nộ. Xem Rampage mà Ghiền review có cảm tượng như đang xem một sự kết hợp của các phim sau: Life – Mầm sống hiểm hoạ, Kingkong, 2012 và thậm chí là Tây Du Ký, dù tên tiếng Anh đọc nghe như là Ram Bắp.

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Phản diện trong phim không được tập trung xây dựng kỹ càng, có lẽ là do các nhà làm phim tập trung cho việc tạo dựng sự phá hoại của 3 con thú. Một tình tiết trong phim mà Ghiền review không thích lắm đó là cách mà nhân vật phản diện Claire Wyden – Chủ tập đoàn Energyne chết. Theo Ghiền review thì nó không nhân văn lắm, còn thực hư như thế nào thì các bạn ra rạp xem và cảm nhận nha.

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Rampage hội tủ đủ màu da trong phim nhưng cái thiếu nhất có lẽ một chút lắng đọng của cảm xúc. Một số tình tiết cũng khá là vô lý nhưng mà bạn yên tâm nhé vì sự kịch tính của phim sẽ khiến bạn dễ dàng quên đi sự phi logic đó liền. Như vậy, Ghiền review chấm nội dung phim 7/10.

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Hình ảnh: Kỹ xảo trong phim làm tốt lắm các bạn ạ. Đầu tiên là việc xây dựng hình ảnh các con khỉ rất chân thực nhờ công nghệ CGI tương tự như phim Cuộc chiến hành tinh Khỉ hay Kong: Đảo đầu lâu vậy. Các con thú khác nhìn cũng hoành tráng và sống động nhưng độ thực tế thì hơi thiếu một tẹo.

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Các cảnh sụp đổ, vỡ nát, tên lửa, sung đạn được dàn dựng đẹp mắt, tuy nhiên nếu khó tính thì bạn sẽ thấy có một số cảnh vẫn thấy hơi giả một xí. Phim thiên về hành động nên kỹ xảo hình ảnh luôn là phần đáng giá nhất của phim, đặc biệt trấn đánh cuối cùng theo mình thấy rất là sướng. Ghiền review chấm hành động phim 8,5/10.

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Âm thanh: Rampage được Andrew Lockington đảm nhiệm phần âm nhạc. Ông chuyên trị các thể loại phim thảm hoạ và quái vật như phim San Andreas hay Percy Jackson. Phần nhạc nền của ông không quá xuất sắc mà chỉ dừng lại ở việc là phù hợp với nội dung và hình ảnh nên vẫn bảo toàn được cảm xúc cho người xem. Phần âm thanh cháy nổ, gào thét, bom đạn thì nghe khá là đã. Ghiền review chấm 7,5/10.

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Diễn xuất: The Rock tiếp tục lại có 1 vai diễn khá duyên dáng khi anh mang đến một “siêu nhân” trong vườn thú với cơ bắp đồ sộ và chính nhờ các múi cơ này lại khiến anh trở nên rất đáng yêu và hài hước, đặc biệt khi anh trò chuyện với chú khỉ George. Dù vậy, sự superman quá của anh khiến một số tình tiết phim trở nên hơi phi lí.

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Nhân vật khỉ George được xây dựng bằng công nghệ CGI dựa trên diễn xuất của nam diễn viên Jason Liles. Theo Ghiền review thì dù không có nhiều màn thể hiện cảm xúc như vai khỉ Caesar của Andy Serkis trong War of Apes nhưng Jason Liles (anh này ít tên tuổi) cũng đã mang đến một George rất thú vị và chắc chắn được nhiều người yêu mến.

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Hai chị em nhà Wyden của tập đoàn Energyne là phản diện chính nhưng vai diễn của họ khá nhạt nhoà với sự khù khờ, không đủ ác trong âm mưu và hành động của mình. Vai đặc vụ Russell của Jeffrey Dean Morgan khá thú vị vì sự tưng tửng và hài hước trong mỗi lời nói của ông. Các vai diễn còn lại ở mức tròn vai và không để lại nhiều ấn tượng cho người xem . Ghiền review chấm 7/10 cho phần diễn xuất của phim.

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Thang điểm quốc tế:

  • IMDB: 6.5 (2.134 đánh giá)
  • Metascore: 47/100
  • Rotten Tomatoes: 49/100 (cà chua thối)

Review phim Rampage- Siêu thú cuồng nộ

Tóm lại, Rampage- Siêu thú cuồng nộ là một bộ phim đáng để bạn ra rạp xem giải trí cuối tuần vì sự hoành tráng trong kỹ xảo, kịch tính trong nội dung và mãn nhãn trong hành động. Nếu bạn là fan của The Rock hay từng một thời mê mẩn những con quái vật khổng lồ thì chắc chắn bạn khó lòng bỏ qua Rampage rồi. Hãy ra rạp xem và chia sẻ cảm nghĩ với Ghiền review nhé.