Rate this post

Thời lượng: 124 phút

Đạo diễn: Anna Boden, Ryan Fleck

Diễn viên: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Hành động, hài hước, viễn tưởng

Khởi chiếu: 07/03/2019

Review phim Captain Marvel - Cả một trời nuối tiếc

Nếu hỏi rằng Phim Captain Marvel hay hay là dở thì chắc chắn câu trả lời của Ghiền review là không hay. Bộ phim thứ 21 của vũ trụ điện ảnh Marvel về nữ siêu anh hùng mạnh bậc nhất của họ lại không thể làm được điều mà Wonder Woman đã mang lại cho người xem về vẻ đẹp và sức mạnh của phái nữ 2 năm về trước. Hãy cùng Ghiền review phim Captain Marvel và tìm hiểu bom tấn này còn những điều gì nuối tiếc nữa các bạn nhé.

Cốt truyện: Phần phim riêng đầu tiên về Captain Marvel đưa người xem theo hành trình tìm lại ký ức của Carol Danvers ở bối cảnh năm 1995. Cô vốn là người trái đất nhưng không biết nguyên do vì sao mà Captain Marvel lại trở thành một thành viên của biệt đội Starforce do chủng tộc Kree lập ra để ngăn cản âm mưu thôn tính vũ trụ của chủng tộc Skrull. Trong một lần chạm trán với lũ Skrull, cô bị rơi xuống trái đất và nhiệm vụ mới của cô là tìm kiếm thứ mà tên trùm Talos của loài Skrull đang truy lùng tại nơi đây. Trên hành trình này, cô đã gặp được đặc vụ Nick Fury và hai người đã cùng đồng hành để khám phá ra những bí ẩn đằng sau danh tính thực sự của Captain Marvel.

Chọn ngày ra rạp đúng dịp lễ 8/3, Captain Marvel được Marvel hi vọng sẽ là một biểu tượng nữ quyền mới cũng như là một tấm gương để các bé gái có thể noi theo và tự tin vào bản thân mình hơn. Tuy nhiên, Captain Marvel lại không đáp ứng được kỳ vọng đó vì các thông điệp về phái nữ từ vẻ đẹp, sự tinh tế, nhạy cảm hay sức mạnh của họ lại được phim truyền tải một cách hời hợt theo cách khiến nhiều người kỹ tính có thể cảm thấy khó chịu.

Theo đó, hình ảnh người phụ nữ trong phim bị những gã đàn ông coi thường và giễu cợt chỉ xuất hiện trong đúng 2 cảnh phim rất rất phụ, mọi thứ diễn ra quá nhanh lẹ nên hầu như ít người cảm nhận được yếu tố phân biệt giới tính ở đây. Hơn nữa, nữ quyền không phải là cứ hạ thấp những người đàn ông xuống để tôn vinh người phụ nữ lên như cách mà Captain Marvel đã làm, đó phải là sự mạnh mẽ, gan dạ, xả thân vì công lý, vì những người yếu thế mà Wonder Woman đã làm khi một mình xông lên vùng đất No Man’s Land – nơi mà những anh lính đang co ro cố thủ không dám băng qua.

Review phim Captain Marvel - Cả một trời nuối tiếc

Trở lại về với cốt truyện của phim, Đại úy Marvel sở hữu một nội dung đơn giản, xem để giải trí và giới thiệu được phần nào về nhân vật nữ hùng mạnh bậc nhất của MCU. Tuy nhiên, cách kể chuyện và tình tiết trong phim khá đều đều, tình tiết không quá đặc sắc và những cú đảo chiều khá dễ đoán và tương đối cũ nên sự hấp dẫn của phim bị giảm sút đáng kể. 2 tiếng trôi qua trong rạp thật sự rất dài và có không ít lần bạn sẽ ngáp và hơi mất tập trung xíu vì buồn ngủ í. Tuy nhiên, nếu là fan ruột của Marvel thì các bạn vẫn sẽ khá ok với nội dung phim í.

Xem xong phim, chúng ta vẫn không biết được lai lịch, tính cách hay sức mạnh của Captain Marvel. Việc xây dựng một nữ chính bị mất trí nhớ và khi hết phim ký ức ấy được tìm lại nhưng vẫn mông lung, mơ hồ nên người xem cũng không hề biết được cô gái trong bộ đồ đẹp trước mắt kia là con người như thế nào. Bên cạnh đó, việc xây dựng hình tượng Captain Marvel trong phim cũng không tốt, khi mà việc cô nhận được sức mạnh vô song lại quá dễ dàng và hầu như không có sự khám phá hay phát triển những khả năng siêu phàm ấy nên tất cả chỉ như một buổi cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.

Review phim Captain Marvel - Cả một trời nuối tiếc

Yếu tố hài hước trong phim này theo Ghiền review là bị lố. Đây vốn là đặc sản của Marvel nhưng không hiểu sao qua Captain Marvel thì các câu thoại hài hước khá là ít và chỗ nào chêm hài vào là khó có thể cười được vì nó khá lạc quẻ và vô duyên. À, phim còn đề cao nữ quyền bằng cách xây dựng nhân vật Captain Marvel có sức mạnh quá lớn, chính vì vậy các phản diện trong phim trở nên yếu đuối đến lạ kỳ và thậm chí có thể nói yếu đuối đến xàm luôn cũng được.

Để tìm ra điểm tiếc nuối của phim thì nhiều lắm, có nhiều thứ vô lý, phi logic đến khó tin vậy mà phim vẫn làm được. Cụ tỷ như việc liên lạc bằng điện thoại công cộng ra ngoài vũ trụ, đến việc phóng máy bay ra ngoài vũ trụ mà vẫn mặc trang phục bình thường hay đơn giản là vẻ mặt không chút bối rối, lo sợ của Captian Marvel và Nick Fury khi đang làm nhiệm vụ khiến người xem cứ bị lợn cợn sao sao í.

Review phim Captain Marvel - Cả một trời nuối tiếc

Tuy nhiên, điểm mạnh sáng giá nhất và cũng là ưu điểm duy nhất của phim đó chính là sự giải thích và kết nối cho các bộ phim khác trong vũ trụ Marvel, đặc biệt là phần phim lớn nhất của MCU Avengers – End Game sẽ được ra mắt cuối tháng 4 sắp tới đây. Nhiều bạn nói với Ghiền review rằng, xem 2 tiếng Captain Marvel không phê bằng xem 1 phút của Mid Credit giới thiệu về Captain America cùng đồng đội đang lo lắng vì hậu quả của Avengers: Infinity War. Quả thực, chấm điểm phần nội dung phim rất khó, và khách quan nhất mình sẽ cho 5,5/10 các bạn nhé.

Hình ảnh: Dù vẫn còn nhiều điểm yếu, nhưng đây có lẽ là phần làm ổn nhất phim. Kỹ xảo làm trẻ hóa khuôn mặt cho Samuel L. Jackson và Clark Gregg của phim cực kỳ tốt, khiến người xem không hề biết được tuổi thật của hai đặc vụ S.H.I.E.L.D Nick Fury và Coulson, dù cả hai đều đã là U80 và U60 rồi í. Các cảnh chiến đấu ngoài vũ trụ hay vận công của Captain Marvel được làm khá đẹp mắt, màu sắc, lung linh như một siêu Saiyan trong phim hoạt hình 7 viên ngọc rồng luôn.

Review phim Captain Marvel - Cả một trời nuối tiếc

Tuy nhiên, phần bối cảnh các hành tinh thì được xây dựng khá sơ sài. Phần hóa trang tộc người Skrull nhìn cũng khá là giả và phần ánh sáng cho một vài cảnh khá yếu. Tệ nhất trong phần này đó chính là các cảnh đánh đấm, cực kỳ thiếu lực và dứt khoát lắm luôn. Thực sự xem Hai Phượng quánh lộn còn hơn mấy anh, chị trong phim Captain Marvel đập nhau. Ghiền review chấm 6,5/10 cho phần này nhé.

Âm thanh: Phim có một số bài hát khá hay, mình cũng chẳng biết tên nhưng nghe rất rõ âm hưởng những năm cuối của thế kỷ trước í các bạn. Tuy nhiên, phần nhạc nền của phim không để lại nhiều ấn tượng trong mình cũng như có vài phân đoạn, nhạc được lồng vào vô duyên cực kỳ, lạc tông hẳn luôn. Ví dụ cảnh đánh nhau khúc cuối phim, việc chèn đoạn nhạc vui tươi vào trong khiến phim trở nên mông lung, thập cẩm trong đầu người xem dễ sơ. Không biết mình đang xem phim siêu anh hùng, phim ca nhạc, phim hài hay phim tâm lý, gia đình nữa đây. Ghiền review chấm 6/10 cho phần này nhé.

Review phim Captain Marvel - Cả một trời nuối tiếc

Diễn xuất: Đây là mục mà mình đánh giá là khó review nhất trong cả 3 mục chính nêu trên. Phim riêng về Captain Marvel nhưng cô không phải là điểm sáng nhất của phim mà thay vào đó là các vai phụ. Tuy nhiên các vai phụ này cũng chỉ tròn vai thôi nên độ hấp dẫn của phim thật sự khá thấp nè. Ngoài ra, các diễn viên còn lại nhạt nhòa vô cùng luôn, xuất hiện trong 1-2 phân cảnh chứ chẳng thể hiện được gì dù được tạo hình khá là ngầu lòi.

Nói tiếp về Captain Marvel nhé các bạn. Diễn xuất và tính cách của Brie Larson vốn gây tranh cãi ở ngoài đời thì phim này lại tiếp tục khiến cho người xem cảm nhận điều đó. Cô diễn không hay, cũng chẳng tệ, cô không đẹp cũng chẳng xấu nhưng mà dáng chạy của cô xấu quá. Đùa chứ, theo mình nghĩ Brie không hợp với vai Captain Marvel vì hình tượng nữ siêu anh hùng cô thể hiển có chút gì đó “vênh váo”, hay cười khẩy, tự tin quá mức vào bản thân mình và khuôn mặt đơ 1 cảm xúc, không hề có biểu hiện nào khác dù đang ở thế cấp bách. Ai thấy cô cá tính thì thấy chứ mình tin nhiều người sẽ thấy khó đồng cảm với hình tượng siêu anh hùng này.

Review phim Captain Marvel - Cả một trời nuối tiếc

Ngoài phần diễn xuất thì nhận định trên của Ghiền review còn đến từ cách xây dựng nhân vật Captain Marvel trong phim. Không rõ ràng, không có điểm nhấn và không có khoảnh khắc nào để hình ảnh siêu anh hùng này in dấu vào lòng người xem. Bên cạnh đó, cách xây dựng hình tượng đặc vụ Nick Fury trong phim cũng hơi quá đà khi mà biến ổng thành cây hài chính trong phim, khá là thiếu nghiêm túc và lý do chột mắt không thể nào “Marvel” hơn. Nhờ vào khả năng diễn xuất tài tình của Samuel L. Jackson nên hình ảnh người thành lập Avengers mới duyên dáng và bớt phô hơn đó nha.

Phản diện trong phim khá nhạt nhòa, thì bởi vì phim cũng đâu có phản diện thực sự đâu nè. Nói chung ngoài Nick Fury và Captain Marvel thì không có ai khác được cho nhiều đất diễn hết cả í. Hoàng thượng “Goose” nhiều bạn khen cute hết mức nhưng với mình thì thấy chú mèo này chẳng có gì đặc biệt hết, nhiều phim còn có các cô cậu thú cưng đáng yêu gấp nhiều lần nè. Ghiền review chấm phần này 6/10 luôn các bạn nhé.

Review phim Captain Marvel - Cả một trời nuối tiếc

Thang điểm đánh giá:

  • IMDB: 6.7/10 (49.457 đánh giá)
  • Metascores: 65/100
  • Rotten Tomatoes: 79/100 (Cà chua tươi)

Tóm lại, Captain Marvel không phải là một bom tấn nhưng vẫn là một tác phẩm điện ảnh nên xem trong bối cảnh chưa có nhiều phim bom tấn thực sự ra rạp trong tháng 3 này. Nếu bạn là fan Marvel, chắc chắn bạn không thể bỏ qua phim được đâu nhưng nếu bạn là fan trung lập hoặc của DC, có lẽ bạn sẽ có trải nghiệm không tuyệt vời lắm suốt 124 tiếng của phim đâu nè. Mọi sự chú ý bây giờ đều đổ dồn hết về Avengers: End Game. Cùng hóng phim này vào cuối tháng sau các bạn nhé.

– BatmanHCM-