Rate this post

Giới thiệu phim

Đây là lần đầu tiên mình viết về một bộ phim kinh dị, mà cũng không hẳn là kinh dị, thực ra A Cure For Wellness thiên về khoa học huyền bí nhiều hơn. Bộ phim này có nhiều điểm đặc biệt và tất nhiên cũng có cả tá lý do để bạn dành thời gian đắm chìm vào nó.

Thực sự thì trước giờ mình không xem phim kinh dị nhiều lắm, chủ yếu mình chỉ xem thể loại kiểu giết người hàng loạt, tội phạm, mổ xẻ, zombie, alien,… nói chung là những cái nhìn thấy được ý, tởm tởm như Wrong Turn hay Saw cũng chấp nhận được. Chứ riêng mấy phim kiểu tâm linh, bùa ngải, ma nhập,… thì mình chịu, nếu xem thì cứ xác định là trước 12h đêm.

Thôi tào lao thế đủ rồi, nội dung chính A Cure For Wellness kể về Lockart – một nhân viên văn phòng trẻ tuổi đầy tham vọng, được hội đồng quản trị của công ty cử đi đón vị giám đốc từ một trung tâm điều trị tại vùng núi Alps, Thụy Sỹ.

Bất ngờ, anh gặp phải một tai nạn trên đường đi và buộc phải ở lại đó. Dần dần, Lockart khám phá ra sự thật kinh hoàng về “phương thuốc” và cả những câu chuyện bí ẩn được che đậy kỹ càng đằng sau những con người nơi đây.

Về cơ bản thì nội dung phim là như vậy, đề tài về một người đi khám phá những bí ẩn không phải là mới nhưng đã được A Cure For Wellness khai thác rất tốt, khiến cho phim trở nên độc đáo và cuốn hút lạ thường.

Nhưng mình cũng có một vài lưu ý nhỏ trước khi bạn xem, đó là bộ phim này khá dài, tận gần 2 tiếng rưỡi, mạch phim chậm và còn có đôi chỗ khó hiểu nên nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim kiểu mỳ ăn liền thì mình nghĩ bạn sẽ cần tìm một lựa chọn khác. Lucy chẳng hạn, tuy nhiều sạn nhưng dễ hiểu và kỹ xảo tuyệt vời.

a cure for wellness 3 Cảm nhận phim A Cure For Wellness - Phương Thuốc Kỳ Bí - Viết Gì Đây

Cảm nhận phim

Phim sở hữu một bản nhạc nền không thể chê vào đâu được, nghe cực kỳ du dương, nhẹ nhàng nhưng không kém phần ma mị, bí ẩn, kích thích trí tò mò của người xem. Sau khi xem xong bạn sẽ thấy bản nhạc này đọng lại trong đầu khá lâu đấy.

Hình ảnh đẹp tuyệt vời, được đạo diễn chăm chút kỹ lưỡng, màu sắc u tối bao trùm suốt bộ phim, cộng với những cảnh quay trong không gian trống rỗng tạo cảm giác ngột ngạt nhưng hấp dẫn một cách khó tả.

Các diễn viên được chọn phù hợp từ vẻ ngoài cho đến diễn xuất : Dane Dehaan (Lockart) quá xuất sắc, diễn xuất, khuôn mặt, mọi thứ đều tuyệt vời. Mia Goth (Hannah) mặc dù là một diễn viên chả ai biết là ai nhưng cũng thể hiện trọn vẹn vai trò của mình trong phim, vẻ ngoài của cô rất hợp với vai diễn kiểu thánh cô ngu ngơ như thế này. Jason Isaac (Volmer) thì chắc ai xem Harry Porter cũng đều biết đến rồi.

Phải nói thêm về Dane Dehaan trong vai trò nam chính, mình cực thích anh này, tuy nhiên đây lại là một cái tên khá xa lạ đối với nhiều người bởi anh đóng khá ít phim mà chủ yếu toàn vai phụ.

Mình cũng mới xem có 2 phim của Dane, A Cure For Wellness là phim thứ 3 nhưng mình thực sự rất ấn tượng với anh chàng này, từ khuôn mặt, vóc dáng cho đến giọng nói đều cực kỳ phù hợp với những vai diễn kiểu một thanh niên có xuất thân bí ẩn, cuộc đời tràn ngập đau thương và tính cách thì thiện ác không rõ ràng.

Hai bộ phim mình đã xem của anh trước đó là Chronicle và The Amazing Spider Man 2, cả 2 vai này đều có điểm chung là nhọ, rất nhọ. Một ông thì bị bố bạo hành, phải đi cướp để có tiền nuôi mẹ, một ông thì nắm trong tay cả tập đoàn lớn nhưng bị bệnh nan y không chữa nổi. Sang đến cái phim này được làm nam chính thì lại rơi vào tay bọn bệnh hoạn. Khổ, đẹp trai quá mà.

Mình có lời khen ngợi nhân vật Lockart, phải nói là anh này có ý chí sinh tồn tuyệt vời, bằng chứng là mặc dù bị gãy chân, bị Volmer ra sức ngăn cản, hành lên bờ xuống ruộng, xung quanh thì toàn những kẻ bệnh hoạn nhưng đầu óc anh luôn trong trạng thái tỉnh táo.

Có những lúc tưởng chừng như Lockart quyết định bỏ cuộc và chấp nhận sống hết phần đời còn lại ở cái viện điều dưỡng bệnh hoạn này, nhưng anh vẫn đứng lên và quyết tìm ra sự thật bẩn thỉu bị chôn vùi.

Thực sự phải nói rằng đây là một bộ phim ý nghĩa, không quá khó để nhận ra điều này. A Cure For Wellness để lại một dấu hỏi lớn trong mỗi người rằng có phải chúng ta đều đang làm việc cật lực đến mức quên hết mọi thứ đang diễn ra quanh mình. Từ gia đình, bạn bè, những sở thích, thú vui khác đều bị lấp đầy bởi công việc, chỉ đến khi già cả ta mới nhận ra rằng tưởng chừng như mình đã có mọi thứ, nhưng thật ra lại chả có gì.

Còn một vấn đề nhức nhối nữa, có khá nhiều bạn đặt ra thắc mắc này, đó là về nụ cười Colgate đầy bí ẩn, để lộ hàm răng sáng bóng, khóe miệng rộng ngoác đến tận mang tai của Lockart ở cuối phim, liệu ý đồ của đạo diễn là gì nhỉ ? Có nhiều ý kiến trái chiều nhau như

  • Lockart thực sự đã chết và Volmer lấy chiếc mặt nạ da để giả dạng anh
  • Tuy Volmer đã chết nhưng Lockart đã trở thành phiên bản tiếp theo của ông ta, tiếp tục phát triển phương thuốc bệnh hoạn
  • Vì anh thoát khỏi trách nhiệm với công ty của mình và lại còn có một cô bạn gái
  • Hoặc thậm chí có người còn cho rằng chỉ đơn giản là vì anh đẹp trai, hơn nữa lại còn vừa có một hàm răng đẹp nên anh cười, vậy thôi…

Mình thấy lý do thứ hai là hợp lý nhất bởi đây là kiểu kết thường được sử dụng, và nó cũng khá logic, 3 cái còn lại thực sự là không đủ thuyết phục, đặc biệt là cái cuối cùng… bạn nhìn vào tấm ảnh bên dưới sẽ rõ

a cure for wellness 2 Cảm nhận phim A Cure For Wellness - Phương Thuốc Kỳ Bí - Viết Gì Đây

Liệu có ai vừa thoát chết mà lại cười một cách “dã man” như thế này ?

Về cơ bản thì đây là một bộ phim hay, ít nhất là đối với những khán giả dễ tính, không thích bới lông tìm vết như mình. Mình thấy phim này chỉ có đúng một khuyết điểm, đó là có vẻ ông đạo diễn Gore Verbinski – người từng rất thành công với The Ring và Pirates of the Caribbean đã cố gắng nhồi nhét hơi nhiều tình tiết vào phim, dẫn đến có một vài chỗ khá thừa thãi, nhưng mọi thứ còn lại đều tuyệt vời.

Ban đầu mình còn khá là nghi ngờ khi quyết bỏ ra tận 2 tiếng rưỡi để xem phim này, tuy nhiên mọi thứ đã hoàn toàn thuyết phục khi mình thưởng thức trọn vẹn bộ phim.

Bonus : có lẽ nhiều bạn ở đây đã xem bộ phim này trên Fox Movies, mình đoán có đúng không ? Nếu vậy thì mình nghĩ bạn nên xem qua bản phim đầy đủ trên mạng bởi như thường lệ, A Cure For Wellness đã bị cắt khá nhiều cảnh “sướng mắt” khi lên TV rồi.

Nếu bạn thích những bộ phim kiểu u ám thì mình có cả tá lựa chọn cực thú vị dành cho bạn như Gone Girl – siêu kinh điển về hôn nhân gia đình, Se7en – tác phẩm tâm lý tội phạm hấp dẫn với dàn diễn viên không chê vào đâu được hay Fight Club – dành cho những bạn đang cần giải thoát khỏi cuộc sống bế tắc… bạn để dành khám phá dần nhé.

Lời nhắn cuối cùng là đừng quên tặng mình 1 share nếu bạn thấy bài viết thú vị, có ý kiến gì bạn cứ comment bên dưới nhé, mình rất sẵn lòng trả lời.