Rate this post

Phim châu Á đầu tiên trong danh sách :))

.

fullsizephoto582179

.

Đây là ví dụ điển hình về phim có nội dung khá ổn nhưng lại không được nhiều người để ý đến. Cụ thể là ở Platinum thì có treo poster, có tờ rơi nhưng không thấy chiếu, CGV với rạp Quốc Gia thì 1 ngày được có mấy ca lèo tèo. Đến nỗi lên Google tìm poster phim mà cũng lòi thêm ra cả đống poster của các phim khác. Chọn mãi mới được ảnh ưng ý thì fb kêu ảnh quá lớn, lại phải tải ảnh khác. Vào wordpress cũng phải thu nhỏ hình đi mới hiển thị được -_-

Nhưng theo ý kiến cá nhân, phim có nội dung hay hơn gấp tỉ lần cái thể loại bom xịt của Hollywood nhưng được quảng bá như bom tấn hay mấy phim đại thảm hoạ của VN nhưng được tung hô lên tận giời.

Cảnh báo: Có SPOIL. Cân nhắc cực kỳ kỹ trước khi đọc. Thể loại này mà biết trước hung thủ thì xem mất hay :))

– Từ trước đến nay, khi xảy ra các vụ án mạng, cảnh sát sẽ là người đứng ra truy tìm hung thủ, trừng trị kẻ có tội, giữ cho xã hội luôn bình yên. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu vấn đề nằm ở chính những người bảo vệ công lý này thì sẽ ra sao chưa?

– The Chronicles Of Devil mở đầu bằng câu chuyện tưởng chừng như không liên quan gì đến mạch phim. Đó là buổi tối trời mưa tầm tã, ở một xóm nghèo, cảnh sát ập đến bắt giữ một người đàn ông vì tội danh giết người. Con trai của người đó đứng trong mưa, nhìn bố bị bắt đi với ý nghĩ: “Mình là con trai của kẻ giết người.”

– Choi Chang Sik là một cảnh sát trưởng sắp được thăng chức. Sau buổi tiệc ăn mừng cùng cấp dưới, ông bắt taxi rồi bị tay tài xế cầm dao hăm doạ. Trong lúc ẩu đả, Chang Sik vô tình giết hắn. Và mặc dù đây là hành vi tự vệ, nhưng Chang Sik quyết định che giấu hành vi của mình vì không muốn con đường công danh bị ảnh hưởng. Ông tìm cách xoá dấu vết rồi rời khỏi hiện trường. Thế nhưng Chang Sik không thể ngờ rằng, sáng hôm sau, xác của tay tài xế bị treo trên cần cẩu tại công trường đối diện sở cảnh sát. Vụ án đã gây xôn xao dư luận khắp cả nước. Cấp trên lệnh cho đội của Chang Sik phải tìm ra bằng được hung thủ. Bắt đầu từ lúc đó, Chang Sik luôn sống trong lo sợ, tìm mọi cách để che giấu manh mối. Tất cả mọi hành động của ông điều không qua mắt được cấp dưới Cha Dong Jae. Dong Jae biết tất cả nhưng lại chọn cách im lặng. Rồi khi tưởng chừng như mọi chuyện đã lắng xuống, có một người tên Kim Jin Gyoo xuất hiện và tự thú mình chính là hung thủ giết người…

– Cảnh sát vô tình giết người khi chuẩn được thăng chức hoặc sắp được nhận việc cũng không còn là motif quá mới khi đã từng đề cập đến trong Killer Toon – Một bộ phim kinh dị của Hàn Quốc, hay trong tiểu thuyết Bản Thông Báo Tử Vong của Chu Hạo Huy. Đặc điểm chung của các nhân vật là họ liên tiếp đưa ra các quyết định sai lầm, luôn phải sống trong hoang mang, lo sợ tội lỗi của mình bị phát hiện. Chang Sik cũng vậy: Ông lấy trộm chiếc đĩa ghi hình, bắn chết nghi phạm để hắn không thể tiết lộ được gì.

– Tuy nhiên, Son Hyun-joo (vai Chang Sik) chưa thể hiện được rõ nét những áp lực tâm lý mà nhân vật gặp phải. Nội tâm của nhân vật khác cũng không được khai thác triệt để.

– Điểm nhấn của phim là lúc người thanh niên tên Kim Jin Gyoo kia đòi nói chuyện riêng với Chang Sik và cho ông biết anh ta là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Thậm chí Jin Gyoo còn yêu cầu Chang Sik phải giết người cho anh ta, nếu không sẽ tiết lộ bí mật của ông cho mọi người. Qua điều tra, Chang Sik biết được Jin Gyoo chính là con của Kim Boong Soo – Người đàn ông bị ông cùng đồng đội bắt giữ vào buổi tối mưa tầm tã năm ấy. Giờ đây Jin Gyoo đang thực hiện kế hoạch trả thù cho cha của mình.

– Nhưng cao trào nhất trong The Chronicles Of Devil có lẽ là khi khán giả phát hiện ra Cha Dong Jae mới chính là Jin Gyoo, còn “Jin Gyoo” kia thực chất chỉ là một diễn viên, là cậu bạn thưở nhỏ của Jin Gyoo. Tất cả mọi chi tiết đã xâu chuỗi thành một. Từ sau khi bố bị bắt, Jin Gyoo đổi tên thành Cha Dong Jae, tìm cách giết hết các thành viên của tổ chuyên án đã bắt oan bố anh ta, và Chang Sik là mảnh ghép cuối cùng.

– Trong phim, Chang Sik không phải là kẻ xấu, nhưng cũng chẳng phải là người tốt. Ông đã phạm nhiều sai lầm nối tiếp nhau, nhưng ít nhất, ông cũng biết dừng lại đúng lúc. Khi bị Jin Gyoo ép phải giết người, ông đã không thoả hiệp. Và ông cũng chính là người duy nhất trong đội cảnh sát năm xưa đứng lại để an ủi Jin Gyoo: “Con và bố con không phải là người xấu. Con phải cố gắng trở thành một người chính trực nhé”. Chang Sik hoàn toàn có thể bắn chết Jin Gyoo, nhưng ông không làm vậy, mọi người sẽ nghĩ là vì nếu nổ súng, Chang Sik cũng sẽ bị bắn, nhưng phần nào đó, có lẽ ông muốn cho Jin Gyoo một cơ hội để làm lại tất cả.

– Phim cũng thể hiện phần nào đó mặt tối của ngành cảnh sát. Bên ngoài, họ là những con người chính trực, luôn dốc hết sức vì công lý, vì an ninh xã hội. Nhưng đằng sau, họ cũng bị chi phối bởi áp lực dư luận, bởi bệnh thành tích. Năm đó, vì phải chịu sức ép quá lớn bởi vụ án giết 11 mạng người, cảnh sát sẵn sàng dàn xếp, tạo chứng cứ giả, bắt người vô tội mà không điều tra kỹ càng, dẫn đến tấn bi kịch sau này. Hay lúc xảy ra vụ án giết người treo xác lên cần cẩu, mặc dù bản giám định ADN xác nhận nghi phạm không phải là hung thủ, nhưng vì hắn cùng với nạn nhân đều đã chết, và vì đã lỡ công bố với báo giới nên họ sẵn sàng làm lại một bản giám định khác, gán tội cho tên nghi phạm kia để mau chóng kết thúc vụ án.

– Còn về Kim Jin Gyoo, đó là chàng trai trẻ với trái tim đầy thù hận. Trước đây, khi còn là một cậu bé, Jin Gyoo cùng người bố có thần kinh không ổn định sống nương tựa vào nhau trong một xóm nghèo. Tối nào cậu cũng đứng trước cửa để đón bố đi làm về. Một buổi tối, cậu đến nơi bố làm việc vì không thấy ông trở về. Và cậu bé Jin Gyoo đã chết lặng khi trông thấy cảnh tượng bố mình bị một nhóm người uống say đánh đập, miệt thị, cười cợt. Không có ai đứng ra ngăn cản, không có ai giúp đỡ ông. Còn bố của Jin Gyoo thì chỉ biết tươi cười, nịnh nọt họ để có thể nhận được những đồng tiền công ít ỏi. Jin Gyoo chứng kiến tất cả với hàng nước mắt lăn dài trên má. Trong suy nghĩ của một cậu bé khi đó, nếu đối xử với bố mình như vậy, thì họ phải bị trừng trị. Và thế là cậu bé ấy đã pha thuốc độc vào nước uống của nhóm người đó. Nhưng Jin Gyoo không thể ngờ được rằng, những người khách đó đều chết và bố cậu thì bị bắt vì tội giết người. Trong buổi tối trời mưa tầm tã, mặc cho Jin Gyoo níu lấy viên cảnh sát và gào lên rằng chính mình mới là hung thủ, nhưng không ai nghe cậu nói. Kể từ lúc đó, cậu đổi tên và bắt đầu lên kế hoạch bắt những người đã đổ tội oan cho bố cậu phải trả giá.

Nhưng khi kế hoạch thành công, anh ta cũng không cảm thấy vui vẻ. Bởi có lẽ, Jin Gyoo cũng hiểu, chính anh là người đã bắt đầu tất cả. Nếu năm đó an không đến nơi bố làm việc, thì sẽ không chứng kiến cảnh tượng đau khổ ấy. Nếu năm đó không hành động dại dột, thì bố cũng sẽ không phải chết. Nếu có thể bỏ qua mọi oán hận, cố gắng trở thành người tốt như Chang Sik mong muốn, thì có lẽ sẽ không có nhiều người phải chết như vậy. Có quá nhiều “nếu như”, nhưng tất cả đã không thể cứu vãn nữa rồi. Không muốn chấp nhận sự thật rằng những kẻ trước đây đã khiến mình phải đau khổ lại được sống hạnh phúc, được thăng quan tiến chức như vậy nên dù biết mình sai, thậm chí còn làm liên luỵ đến cậu bạn thân nhưng anh ta không thể dừng lại. Jin Gyoo không thể tha thứ cho bản thân mình, nên anh ta đã chọn cách tự sát để kết thúc mọi chuyện. Với anh ta, cái chết chính là một sự giải thoát.

– 1 nhân vật khác tuy chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ít ỏi nhưng cũng để lại ấn tượng khá sâu sắc. Đó là cậu bạn diễn viên của Jin Gyoo. Lớn lên bên nhau từ nhỏ, biết được hoàn cảnh của Jin Gyoo và luôn lo lắng cho Jin Gyoo. Người ta nói, đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim của mình, đã có thể gọi là yêu. Quả đúng như vậy, người ấy rất yêu Jin Gyoo, một tình yêu lặng thầm, đến tận lúc chết vẫn nói: “Jin Gyoo là người tôi coi trọng hơn cả mạng sống của mình”.

– Kế hoạch của Jin Gyoo khá hay. Nhưng có cảm giác như khi thực hiện, nó quá hoàn mỹ. Mọi chuyện có thể sẽ hoàn toàn thay đổi nếu như tối hôm đó Chang Sik không bắt taxi, nếu như người khác bắt được nghi phạm thay vì là ông, nếu người đầu tiên khám nghiệm xe taxi không phải là Jin Gyoo,… Nhưng mà thôi, phim ảnh mà :)))

– Điểm IMDb của phim ở mức trung bình 6.7/10 (nhưng chỉ có 32 người đánh giá, trong đó có tớ :))). Hơi tiếc cho một bộ phim hay.

=> The Chronicles Of Devil là một món lạ trong hè này giữa một rừng bom tấn Hollywood. Hãy thử xem phim đi, bạn sẽ không phải hối hận đâu.

Đây có lẽ là bài viết mất nhiều thời gian nhất, vì nóng quá cũng chả nghĩ được gì :v