Rate this post

Thời lượng: 100 phút

Đạo diễn: Adam Robitel

Diễn viên: Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Logan Miller

Quốc gia: Mỹ

Thể loại: Tâm lý, khoa học, đấu trí

Khởi chiếu: 04/01/2019

Review phim Escape room - Căn phòng tử thần

Nếu như bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, chắc chắn bạn đã từng nghe tới hoặc được tham gia trò chơi Escape Game rồi phải không nào? Tham gia trò này thì bạn sẽ có từ 45 phút cho đến 1 tiếng để bị nhốt trong một căn phòng với nhiệm vụ là mở khóa để thoát ra. Nếu hết giờ mà bạn vẫn chưa tìm ra lối thoát thì bạn sẽ bị thua. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn rất nhiều nếu bạn tham gia trò này trong phim Escape Room. Nào, hãy cùng Ghiền review phim Căn phòng tử thần xem có gì thú vị không nhé.

Cốt truyện: Bước vào phim, chúng ta sẽ được làm quen với 6 con người thuộc nhiều ngành nghề trong xã hội thông qua việc họ được nhận một hộp quà có chứa vé mời tham gia trò chơi Escape Room với giải thưởng lên đến 10.000 USD. Ban đầu họ nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi bình thường, tuy nhiên khi đã bước vào game, chỉ cần một chút sơ sẩy thì tính mạng của họ có thể ngàn cần treo sợi tóc bất cứ lúc nào. Với 5 căn phòng ẩn chứa nhiều câu đố hack não khác nhau, liệu rằng họ có thể bảo toàn tính mạng và thoát ra khỏi trò chơi này hay không?

Ghiền review cực thích phim này vì cách dẫn truyện cực kỳ nhanh gọn, dứt khoát, dễ hiểu, đi thẳng ngay vào chủ đề của phim. Ngày từ đầu phim, bạn đã được đắm chìm vào sự kịch tính của một anh chàng đang tìm cách giải đố trước khi hết thời gian. Sau đó chưa đầy 10 phút tiếp theo, sự căng thẳng và hồi hộp sẽ ập đến bạn với những thử thách liên tục được đưa ra cho 6 người chơi.

Các thử thách của 5 gian phòng đều rất khác nhau và đều ẩn chứa những quá khứ bí mật của người chơi. Cách giải đố khá logic và bất ngờ sẽ khiến bạn bị dán mắt vào màn hình và thậm chí có những giây phút bạn sẽ phải há hốc miệng vì sự thú vị mà phim mang lại cho mình. Tuy nhiên, do kịch tính nối tiếp kịch tính nên ở căn phòng cuối cùng của game, bạn sẽ không còn thấy quá hấp dẫn nữa nên độ cao trào và sự thỏa mãn đối với phim có phần bị suy giảm.

Review phim Escape room - Căn phòng tử thần

Không hiểu sao xem phim Escape Room – Căn phòng tử thần mình cứ liên tưởng đến sê ri phim kinh dị kinh điển Saw – Lưỡi cưa. Các nhân vật đều có một tố chất hoặc một quá khứ nào đó khiến cho “kẻ tạo lập trò chơi” cảm thấy hứng thú và bắt nhốt trong căn phòng kín. Nhiệm vụ của họ là phải đấu tranh sinh tồn, tìm cách để thoát ra các cạm bẫy đã được thiết lập trước, nếu không họ chính là những kẻ bán muối vì quá khứ của mình. Tuy nhiên, Saw vẫn hơn Escape Room một bậc về cả diễn xuất, động cơ, độ máu me và sự khó khăn của các thử thách.

Nhiều người cho rằng kết phim có vẻ hơi bị gấp gáp và chưa thỏa đáng, tuy nhiên Ghiền review lại khá thích cách kết phim gợi mở như vậy vì sẽ hứa hẹn sắp tới có phần 2 với những màn trốn thoát các căn phòng khó khăn, kịch tính và nguy hiểm hơn. Boss trong phim chưa phải là phản diện chính nên việc bị tiêu diệt như vậy là hợp lý rồi và suy cho cùng, xem phim này chỉ cần được thưởng thức cách thoát khỏi các căn phòng là thấy thỏa mãn rồi.

Review phim Escape room - Căn phòng tử thần

Ngoài ra phim cũng có nhiều tình huống hài hước khiến người xem cảm thấy thoái mái, thư giãn khi xem cũng như yêu quý hơn các nhân vật trong phim. Mặc dù yếu tố cảm xúc của phim chưa tốt lắm nhưng bù lại phim vẫn có một vài ý nghĩa về bản chất con người khi đứng giữa ranh giới sinh tử, về mục tiêu sống và về cách thức xử lý vấn đề. Ghiền review chấm phần này 8.5/10 nhé.

Hình ảnh: Kỹ xảo của phim làm khá là chân thực và đẹp mắt, vì vậy nhìn các căn phòng tử thần trong phim thấy thích vô cùng, ước gì mình cũng được chơi như vậy (nhưng thua thì loại chứ đừng chết như trong phim nha, he he). Cách quay và dựng phim rất logic, sáng tạo và hợp lý khiến cho người xem theo dõi được trọn vẹn quá trình giải đố của các nhân vật trong phim.

Review phim Escape room - Căn phòng tử thần

À, đội ngũ sản xuất còn rất chú trọng đến từng yếu tố của phim, dù là nhỏ nhất (tình tiết nói về Việt Nam í). Tuy nhiên, ở căn phòng số 4 khi mà các nhân vật bị tiêm thuốc tạo ảo giác nên các nhà làm phim thể hiện nó trên màn ảnh hơi bị quái dị, kiểu như phê cần, quay lòng vòng giữa trắng và đen khiến cho người xem có cảm giác gì đó hơi khó chịu một xíu. Do vậy, mình đành hạ điểm, cho phần này 7.5/10 nhé.

Âm thanh: Phần này của phim không đặc sắc lắm nhưng vẫn để lại ấn tượng cho người xem với những tiếng động cực kỳ chân thực và sống động, khiến bạn cảm thấy như đang được ở trong chính căn phòng tử thần luôn vậy. Phim có sử dụng một vài ca khúc Âu Mỹ đậm chất thập niên 80 nhưng lại rất phù hợp với những thử thách của phim nên xem có khi thấy ảm ảnh mỗi khi những thanh âm ấy cất lên luôn í. Ghiền review cũng chấm phần này 7.5/10 nhé.

Review phim Escape room - Căn phòng tử thần

Diễn xuất: Escape Room không sở hữu bất cứ một diễn viên hạng A nào của Hollywood cả, có chăng bạn chỉ quen mặt với nàng diễn viên xinh đẹp Deborah Ann Woll trong vai Amanda vì cô khá nổi trong TV seri Dare Devil của nhà Marvel rồi hen. Tổng thể nhìn chung thì các diễn viên đều diễn xuất tốt vai diễn của họ và truyền tải đúng tâm lý và tính cách của người chơi.

6 nhân vật trong phim đều được phân chia đất diễn rất đồng đều, ai cũng có cơ hội để thể hiện rõ được suy nghĩ và toan tính của bản thân. Mỗi người đều có những quá khứ và hiện tại riêng của mình, có tốt có xấu, có giàu có nghèo nhưng dường như nhìn việc họ tìm cách sinh tồn với những thử thách sinh tử thì người xem đều đồng cảm cũng như thấy ai cũng đáng yêu và đáng thương hết.

Review phim Escape room - Căn phòng tử thần

Ấn tượng nhất trong phim có lẽ là 2 nhân vật chính của phim: anh chàng nghèo khổ, luôn tự ti về bản thân mình – Ben do nam diễn viên Logan Miller thủ vai và cô nàng giỏi vật lý nhưng ngại giao tiếp Zoey do Taylor Russell đảm nhiệm. Mặc dù được cho nhiều đất diễn nhất, nhưng sự non nớt trong diễn xuất của bộ đôi này vẫn rất dễ để nhận ra, tuy vậy lại khiến họ có gì đó tự nhiên và nhập tâm với nhân vật của mình hơn. Ghiền review chấm 8/10 cho diễn xuất nhé.

Thang điểm đánh giá:

  • IMDB: 6.4/10 (2.031 đánh giá)
  • Metascores: 49/100
  • Rotten Tomatoes: 52/100 (Cà chua thối)

Tóm lại, Escape Room – Căn phòng tử thần là một bộ phim cực kỳ thú vị mở đầu cho một năm mới 2019 với nhiều bom tấn bùng nổ trong năm. Bạn nào yêu thích Escape game chắc chắn không thể nào bỏ qua được bộ phim này đâu. Phim kịch tính, hấp dẫn, dễ xem, dễ hiểu và khá lạ so với các chủ đề thời gian qua chúng ta thường xem. Hãy ra rạp và trải nghiệm bộ phim về trò chơi hack não này nhé.

– BatmanHCM-