Rate this post

Thời lượng: 115 phút

Đạo diễn: Charlie Nguyễn

Diễn viên: Thái Hòa, Phương Anh Đào, Hứa Vĩ Văn

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Chàng vợ của em là bộ phim tiếp theo có sự kết hợp của bộ đôi đạo diễn Charlie Nguyễn và diễn viên Thái Hòa. Dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Busy Woman Seeks Wife của nhà văn Annie Sanders, liệu rằng cặp đôi triệu đô phòng vé này có tiếp tục chuỗi thành công của mình trong bộ phim thú vị mới nhất không? Hãy cùng Ghiền review phim này nhé.

Cốt truyện: Phim sẽ dẫn người xem đến với hành trình của Mai (Phương Anh Đào) – một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, là con gái của nữ danh ca Khánh Ly (Hồng Hạnh) nhưng lại cực kỳ bận rộn với công việc mà không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cho con cún cưng của mình. Chính vì vậy cô đã thuê Ngọc (Thanh Trúc) – sinh viên làm osin để phụ mình những công việc này. Tuy nhiên do Mai ở quá bừa bộn và bận học nên Ngọc phải nhờ anh trai của mình là Hùng (Thái Hòa) giúp đỡ.

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Vốn là người đàn ông đảm đang, Hùng dễ dàng xoay xở để khiến mọi thứ trong nhà Mai đi vào nề nếp và âm thầm trở thành hậu phương vững chắc bất đắc dĩ cho Mai. Dù chưa gặp nhau lần nào, nhưng từng ngày trôi qua, Hùng đã dần nảy sinh tình cảm với cô chủ giàu có, trong khi Mai cũng đang tìm kiếm một chỗ dựa cho mình. Chuyện tình đầy ngang trái của cặp đôi đũa lệch này sẽ đi về đâu? Ra rạp coi để biết ngay các bạn ơi.

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Nội dung phim đơn giản nhưng Charlie Nguyễn đã biết cách thêm thắt các tình huống khiến cho bộ phim trở nên cuốn hút đến không ngờ. Đan xen trong câu chuyện tình yêu đầy ngang trái giữa Hùng và Mai, chúng ta thấy được những đấu đá trong công việc, những câu chuyện về tình cảm gia đình, tình anh em, sự yêu thương động vật hay sự phân biệt giới tính được các nhà sản xuất kể chuyện rất lớp lang và hấp dẫn. Nếu dành một tính từ cho phim, chắc chắn Ghiền review sẽ chọn dễ thương để miêu tả được những gì mà Chàng vợ của em mang lại cho người xem suốt 120 phút trôi qua nhanh chóng.

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Câu chuyện nữ quyền không phải là đề tài mới trong điện ảnh nhưng đây cũng chưa bao giờ là nội dung cũ để các nhà làm phim bỏ qua khai thác. Lấy việc một người phụ nữ thành đạt thay vì kiếm chồng mà lại là tìm vợ để hỗ trợ cho mình trong công việc, Chàng vợ của em đã khéo léo tạo nên sự bình đẳng và thay đổi lối suy nghĩ tiêu cực vẫn còn mang nặng chất phong kiến của người Á Đông. Qua việc bác bỏ câu nói thương hiệu “Đằng sau một người đàn ông thành công, luôn có bóng của một người phụ nữ”, bộ phim đã khẳng định phụ nữ không phải là cái bóng của người đàn ông mà họ muốn được là chính mình với những ước mơ và mục tiêu riêng.

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Không chỉ dừng lại ở đó, phim còn mang đến cho người xem những cảm xúc lắng đọng mà sau khi rời khỏi rạp, ít nhiều các bạn sẽ nhớ đến. Đó là những mẩu chuyện nhỏ khiến chúng ta trân trọng hơn về tình mẹ, biết yêu quý và quan tâm tới cha mẹ mình hơn. Phim ra mắt đúng dịp lễ Vu Lan và quả thực nếu như bạn có thể dẫn ba mẹ mình đi xem phim này thì đây là một điều tuyệt vời hơn bao giờ hết. Đó là định nghĩa về nhà mà các nhà làm phim muốn gửi gắm đến khán giả. Dù cho có hiện đại hay thông minh đến đâu, một ngôi nhà thiếu vắng sự ấm cúng của gia đình và những bữa cơm với người thân quây quần bên nhau thì đó không phải là ngôi nhà mà chúng ta muốn sống. Chàng vợ của em đã rất thành công khi có thể nói lên điều này theo cách không quá sến súa, gượng gạo mà thay vào đó là tự nhiên và nhẹ nhàng vô cùng.

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Ghiền review còn thích phim ở một điểm nữa đó là nét hài duyên dáng của phim. Nếu hay xem mấy cái clip hài hước, bạn sẽ nhận thấy những mảng miếng hài sử dụng trong phim không mới nhưng được đạo diễn lựa chọn, phân bổ và gửi gắm cho những diễn viên chất lượng nên bạn sẽ cảm thấy rất hay, không bị nhàm chán hay nhảm như thị hiếu làm phim chiếu rạp và youtube hiện nay. Ghiền review chấm 8,5/10 cho cốt truyện của phim.

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Hình ảnh: Phim lựa chọn tông màu trắng trong trẻo nên màu sắc phim rất tươi sáng và nhẹ nhàng như những câu chuyện mà phim kể cho người xem vậy. Phim sử dụng những góc quay rất sáng tạo cùng hiệu ứng kỹ thuật lồng ghép các đoạn chát xì tin tạo được sự thích thú cho người xem. Các phân đoạn thuyết trình về dự án bất động sản của phim làm cũng cực kỳ chuyên nghiệp và sướng mắt, duy chỉ có một cảnh cuối phim khúc mà Phương Anh Đào ngồi nói chuyện với Vân Trang ấy, không hiểu sao đạo diễn lại lựa chọn dùng cảnh nhà bằng kỹ thuật vi tính, trông khá giả và làm mất đi sự hoàn hảo của phim. Ghiền review chấm 8/10 cho hình ảnh phim.

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Âm thanh: Ghiền review khá thích xem phim Việt vì dường như các ca khúc trong phim hay hơn rất nhiều với từng bối cảnh cụ thể trong phim. Với Chàng vợ của em cũng vậy, phần nhạc của phim hòa quyện với phần nhìn tạo nên một cảm giác cực kỳ dễ chịu và đẹp cả nghe lẫn nhìn với sự đầu tư chỉnh chu. Phần này cũng xứng đáng được 8/10 điểm các bạn nhé.

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Diễn xuất: Sự cao trào và hấp dẫn mà phim có được một phần đến từ sự xuất sắc trong diễn xuất của các diễn viên, trong đó Thái Hòa – Phương Anh Đào và Thanh Trúc là tâm điểm cần đánh giá. Thái Hòa vẫn giữ nguyên được phong độ của mình khi mang đến cho người xem một người đàn ông không đẹp về ngoại hình nhưng duyên về biểu cảm. Bắt nhịp ban đầu của nhân vật Hùng do anh thủ vai cho vẻ chưa tốt lắm nhưng từ khi anh nhận job osin và người xem bắt đầu hiểu anh hơn thì cứ mỗi lần anh xuất hiện hay nói câu gì đó thì khán giả phải cười nắc né. Không những thế, anh còn diễn rất đạt các phân đoạn cảm xúc, nhìn anh có vẻ gì đó vừa tội, vừa thương và nếu như các bạn có một chàng osin như vậy, chắc hẳn các bạn cũng sẽ làm như cách Phương Anh Đào làm thôi. Không ai hợp với vai Hùng như Thái Hòa đâu các bạn ơi.

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Đối với Phương Anh Đào, đây là bộ phim điện ảnh thứ 3 cô xuất hiện trong năm nay. Ghiền review cực kỳ bất ngờ vì trong phim này cô nắm một vai trò rất quan trọng và thậm chí có nhiều đất diễn hơn cả Thái Hòa. Quả thật cô đã làm tốt vai diễn của mình với nhiều biến chuyến về tâm lý và những tình huống cũng như thử thách đặt ra cho cô. Phương Anh Đào cũng biến hóa linh hoạt với nhiều trang phục khác nhau và ở vẻ ngoài nào, cô cũng đẹp đến nao lòng. Đây có thể là vai diễn tốt nhất của cô khi so sánh với màn thể hiện ở Nhắm mắt thấy mùa hè và Em gái mưa. Chắc hẳn với thành công của Chàng vợ của em, cô sẽ là cái tên được săn đón nhiều bởi các nhà làm phim và năm sau cô lại tiếp tục phủ sóng rạp phim Việt cho mà xem.

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Nhân vât Ngọc – em gái của Hùng do Thanh Trúc thể hiện cũng có nhiều nét thú vị. Nếu như ban đầu mới vào phim, các biểu cảm và suy nghĩ của cô bé này hơi khó hiểu nhưng càng về sau người xem càng yêu mến cô vì sự dễ thương và lém lỉnh trong cách diễn của mình. Có vẻ như đạo diễn cố gắng tìm và xây dựng một nhân vật em gái có tạo hình na ná như nhân vật Quỳnh aka để tạo được sự ngổ ngáo, bựa lầy nhưng cũng rất đáng yêu. Ghiền review khá thích dàn cast chính của phim, trong khi dàn cast phụ không để lại nhiều ấn tượng, thậm chí có nhân vật còn hơi thừa thãi nữa. Do đó, mình chấm 8/10 cho diễn xuất của phim nhé.

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Thang điểm trong nước:

  • Galaxy Cinema: 9/10
  • Lotte Cinema: 4/5

Review phim Chàng vợ của em - Điểm sáng phim Việt -Ghiền Review

Tóm lại, Chàng vợ của em là một tác phẩm điện ảnh hoàn chỉnh cả về mặt chất lượng lẫn giải trí của bộ đôi Charlie Nguyễn và Thái Hòa. Thật không có gì bất ngờ khi bộ phim này thu được thành công lớn tại phòng vé những ngày tiếp theo. Đây là một bộ phim mà Ghiền review cực kỳ khuyến khích các bạn ra rạp xem ngay, thậm chí bạn chỉ cần lấy lý do là bạn yêu chó là bạn cũng có động lực để đi coi rồi.