Rate this post

James Wan vẫn khiến khán giả xúc động đến ngẩn ngơ, vui vẻ cười thoải mái và xanh mặt sợ hãi đến tột cùng, tất cả chỉ trong một bộ phim hay nhất.

Cũng như phần 1, The Conjuring 2 tiếp tục dựa trên câu chuyện có thật về một trong mười ngàn hồ sơ điều tra mang tính tâm linh của cặp đôi nhà Warren từng gây rất nhiều tranh cãi. Hai diễn viên tài năng Patrick Wilson và Vera Farmiga tiếp tục vào vai đôi vợ chồng nhà quỷ học Ed Warren và nhà ngoại cảm Lorraine Warren bên nhau trong cuộc chiến chống quỷ dữ cùng những linh hồn tàn ác.

Lấy bối cảnh nước Anh cuối thập niên 70, sáu năm sau phần 1, The Conjuring 2 kể về vụ án kỳ bí nhất được ghi nhận trong lịch sử siêu nhiên diễn ra tại vùng Enfield nước Anh cổ kính. Cuộc sống của Peggy Hodgson và bốn đứa con bị đe dọa khi họ trở thành đối tượng bị những thế lực tà ác quấy nhiễu. Không ngừng chống chọi đến tuyệt vọng, người mẹ đơn thân phải nhờ đến sự giúp đỡ của Giáo hội và đôi vợ chồng Warren để giải cứu gia đình mình.

Tiếp nối thành công của The Conjuring, khâu casting trong phần 2 cũng rất thành công khi các nhân vật trong câu chuyện ma ám này đều rất hợp vai và thể hiện xuất sắc. Madison Wolfe – cô bé tài năng của Joy xuất thần trong vai Janet Hodgson – nhân vật trung tâm của câu chuyện ma ám. Quá đau đớn sau khi người cha bỏ đi, Janet đã để nỗi buồn lấn át và trở thành miếng mồi ngon cho quỷ dữ. Từng ánh mắt cử chỉ của Madison đều hết sức xuất sắc, khi thì khiến khán giả bùi ngùi thương cảm, khi lại khiến họ rùng mình khiếp sợ trong những phân đoạn cô bé biến thành ác quỷ.

conjuring2 [Review] The Conjuring 2: Một Bộ Phim Rất James Wan

Cũng gây ấn tượng không kém Janet của Madison là nữ diễn viên hai lần được đề cử Quả Cầu Vàng Frances O’Connor vai người mẹ đơn thân Peggy Hodgson. Chồng bỏ đi, người phụ nữ tội nghiệp vừa làm cha vừa làm mẹ vừa phải gồng gánh đủ loại hóa đơn mỗi tháng. Thế nhưng, Peggy chưa bao giờ từ bỏ các con. Ngay cả khi mọi thứ nguy hiểm đến tận cùng, bà vẫn lựa chọn ở bên cạnh Janet dù cô bé đang bị ác quỷ chiếm lấy linh hồn. Tình cảm gia đình của nhà Hodgson chính là điểm sáng nhất trong cốt truyện đen tối của The Conjuring 2.

Ở vai trò người cầm trịch cho cốt truyện, Patrick Wilson và Vera Farmiga vẫn thể hiện xuất sắc hình ảnh cặp vợ chồng Warren với những trăn trở giữa “cuộc sống” và “trách nhiệm”. Làm thế nào vừa có thể cứu người vừa không “tiến quá gần đến địa ngục”? Phần này cũng hé lộ vài điều ngọt ngào về quá khứ của hai người, mong rằng trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ được biết nhiều hơn về cặp đôi thú vị này.

So với phần 1, ngoài hai biên kịch cũ Chad Hayes và Carey Hayes, ekip làm phim đã tăng cường thêm David Leslie Johnson nổi tiếng với vai trò biên kịch các phim kinh dị như Orphan, Red Riding Hood. Các câu thoại của The Conjuring 2 nhiều hài hước hơn và được “trình làng” rất đúng lúc đúng chỗ, khiến khán giả như được xoa dịu sau những tình tiết căng thẳng kinh hoàng.

warrens.0 [Review] The Conjuring 2: Một Bộ Phim Rất James Wan

Mặt khác, hiệu ứng hình ảnh gây sởn gai ốc của phim cũng được tăng cường so với phần 1 nhờ bàn tay tài hoa của nhà quay phim từng được đề cử Oscar – Don Burgess. Âm thanh cũng là một điểm mạnh của phim. The Conjuring 2 không chỉ đầy giai điệu các rùng rợn mà còn có cả những bản nhạc tươi sáng “giảm nhiệt” cho khán giả. James Wan vẫn tiếp tục cộng tác với Joseph Bishara, nhà chế tác âm nhạc từng giúp anh thành công với The Conjuring, Anabelle và bộ ba series Insidious.

Ở cương vị đạo diễn, James Wan vẫn thành công trong việc khiến người xem sợ chết khiếp. Các thủ pháp khéo léo kích thích sự tò mò đến đỉnh điểm rồi bất ngờ “hù dọa”. Những mảng miếng chiêu trò tuy quen thuộc nhưng vẫn dẫn dụ được khán giả sập bẫy như thường. Tính cách của từng nhân vật cũng được quan tâm và thể hiện rõ nét. Các câu chuyện bên lề về “những đĩa nhạc của Elvis Presley hay hoàn cảnh của Maurice Grosse cùng tình cảm của gia đình hàng xóm đùm bọc nhà Hodgson đậm chất nhân văn dễ khiến người xem xúc động.

Tuy nhiên, việc quá chú trọng vào các câu chuyện bên lề và tình huống “nhát ma” khán giả khiến cốt truyện chính bị bỏ quên. Các tình tiết trở nên rời rạc và khó hiểu, nút thắt được rải quá nhiều nhưng thiếu liên kết và chẳng hề có giải đáp. Đoạn cao trào cuối phim để giải quyết vấn đề chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút so với 132 phút phim khiến quá nhiều bí ẩn còn bỏ ngõ. Không biết đây có phải là dụng ý của James để dành phần giải đáp cho The Conjuring 3 hay không?

Kết

The Conjuring 2 là một bộ phim kinh dị hay nhưng thiếu đi sự ám ảnh. James Wan vẫn khiến khán giả xanh mặt vì sợ, thế nhưng nhiều người đã mong chờ ở anh hơn thế. Nỗi sợ mà “bậc thầy của dòng phim kinh dị” này mang lại đang phụ thuộc quá nhiều vào hình ảnh và hiệu ứng âm thanh, khán giả sợ thì sợ đấy nhưng dễ dàng quên đi ngay khi ra rạp. Có lẽ vì chú trọng đến thị hiếu số đông, muốn bộ phim đến được với nhiều khán giả hơn mà James Wan đã loại bỏ phần nào các yếu tố gây ám ảnh. Tuy nhiên, trong tương lai, khi các dự án kinh dị của anh vẫn đang được tiếp tục các phần sau, cách làm này sẽ dễ khiến “phù thủy của những nỗi sợ” đi vào lối mòn. Có lẽ đã đến lúc James mạnh dạn thể nghiệm những phương thức mới táo bạo hơn, phá cách và mang nét tinh tế của người phương Đông – thế mạnh riêng của các đạo diễn xuất thân từ châu Á.