Rate this post

“ Mộc Ly Tâm! Em đã mang dấu ấn của Tề Mặc tôi. Cả đời này, dù có chết em cũng chỉ có thể chết trong tay tôi ”

 Trong thời đại phát triển như ngày nay, ngôn tình đang trở thành một món ăn không thể thiếu cho giới trẻ. Rất nhiều thể loại cũng như tác phẩm được ra đời. Và sau đây tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cuốn sách mà khiến tôi tâm đắc nhất. ĐẠO TÌNH của tác giả Chu Ngọc đã không còn xa lạ gì với các độc giả.

dao tinh 2 Review sách Đạo tình

 Đạo Tình là cuốn tiểu thuyết ngôn tình hắc bang đình đám của Trung Quốc. Câu chuyện về một cặp nam nữ đều mạnh mẽ, cứng đầu như nhau, họ vô tình gặp gỡ, quấn quít để rồi định mệnh nối tơ hồng đôi bên giữa những trận chiến cam go nảy lửa, sinh tử cận kề và Tử Thần luôn chực chờ phía trước.

 Với lối văn phong phú , cuốn hút qua từng chi tiết , từ câu chữ tác phẩm đã đem đến cho người đọc những cảm xúc mới mẻ về tình yêu , xã hội trong cuộc sống. Cũng như hiểu thêm về một phần nào đó về giá trị nhân sinh.

Xem thêm: Đừng vội vã làm gì, mệt thì cứ nghỉ đi – Park Jongseok

  Chu Ngọc là một trong những tác giả tôi thích người Trung Quốc. Câu nói yêu thích cô là: ” Viết văn lúc đầu chỉ là một sở thích, nhưng giờ nó còn quan trọng hơn công việc chính của tôi. Tôi muốn toàn tâm toàn ý sáng tác, không ngừng nỗ lực vì giấc mơ của bản thân mình”. Một số tác phẩm của Chu Ngọc như : Thú Phi , Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh, Liệt Hỏa Yêu Phu, Nhà Có Điêu Thê,…Trong đó , Đạo Tình và Thú Phi là hai tác phẩm được nhiều tình cảm của độc giả nhất.

 Tác phẩm xoay quanh hai nhân vật Tề Mặc và Mộc Ly Tâm. Tề Mặc là một lão đại lạnh lùng , trong thế giới của Tề Mặc không hề có khái niệm đàn ông – phụ nữ mà chỉ có địch và ta , một người không hề biết tình yêu , tình thân là gì bởi lẽ anh đã chịu sự lạnh lùng và mặt tối nhất của một cái gia tộc hào nhoáng nhưng thối nát đến tận cùng về đạo đức.

  Còn về Mộc Ly Tâm – một cô nhi được tổ chức ăn trộm đào tạo trở thành một lá át chủ bài cuối của tổ chức nhưng con người cô luôn hướng đến tự do nên muốn thoát khỏi các lồng giam này.

  Mọi thứ bắt đầu ở phút giây tổ chức yêu cầu món đồ cuối cùng họ đánh cắp: Miếng ngọc quý từ thời Tây Chu. Hóa ra cơ hội ngay trước mắt, lại là một cái bẫy thiết kế tinh vi. Cho dù Mộc Ly Tâm trộm được nó, thì cô cũng chỉ có hai lựa chọn: bị tổ chức bắt, hoặc bị chủ nhân miếng ngọc nắm thóp.

Xem thêm: Review Mười chín ngày – Quân Ước

  Và cô đã không lường trước được mà dính vào lão đại hắc đạo Tề Mặc. Hành trình giữa cô và Tề Mặc chính là giành giật từng giây từng phút cho sự sống. Tình yêu của họ nảy nở giữa mưa bom đạn , giữa sự sống và cái chết. Có thể nói , Chu Ngọc đã rất thành công để vẽ nên bước tranh sống động , hoàn hảo và chân thật gửi đến độc giả.

  Đừng nói đến những việc như kiểu đã không màng tất cả để bảo vệ, bao bọc, nâng đỡ cho người mình yêu; đừng mong chờ một sự hi sinh tính mạng mà bất kể lí do… Ở Đạo tình, yêu là phải học cách để trở nên mạnh mẽ. Tất cả những gì Tề Mặc muốn là Ly Tâm có thể mạnh hơn, giỏi giang hơn, có thể tự bảo vệ mình. Chỉ như thế mới xứng đáng đi bên cạnh anh, chỉ như thế mới có thể sống sót. Tề Mặc huấn luyện cô bằng sự nghiêm khắc của tình yêu thương, chứ không phải khư khư ôm trong lòng bảo vệ.

   Khác biệt với những nữ chính chuẩn form từ trước tới nay, Mộc Ly Tâm mặc dù thuộc phái chân yếu tay mềm, trong người lại chẳng có nổi một miếng võ phòng thân như Tùy Tâm khiến người đọc dễ dàng “chép miệng” buồn chán. Tuy nhiên theo thời gian, Chu Ngọc mới khéo léo lộ ra từng điểm mạnh và khắc họa rõ nét hơn nhân vật này.

dao tinh Review sách Đạo tình

   Ngay từ đầu Ly Tâm bị ép buộc, bởi vì mạng sống mà đi theo Tề Mặc, nhưng cũng thật lạ lùng thay, hết lần này đến lần khác cô giúp họ thoát chết. Số phận dường như an bài Mộc Ly Tâm trở thành “hồng phúc” của Tề Mặc, khi có cô ở bên cạnh, anh dù đối mặt với tình huống cửu tử nhất sinh vẫn có thể an toàn bình an vô sự. Một vài tài lẻ của cô tưởng chừng chẳng có tác dụng mấy, hóa ra lại cứu cánh cho họ rất nhiều.

   Tài lẻ của Mộc Ly Tâm được Chu Ngọc đưa vào khắc họa nhân vật cực kỳ ấn tượng.Sở hữu kỹ năng đua xe thượng thừa cùng kiểm soát động cơ khi tốc độ cao chót vót, Ly Tâm đưa nhóm người vượt khỏi bão cát sa mạc, khả năng mở khóa với bộ não am hiểu công nghệ thông tin đã giúp bọn họ thành công chiến thắng Tử Thần.

Có thể bạn quan tâm: 9 Cuốn sách kỹ năng hay nhất nên đọc

Tình yêu giữa hai người cũng rất đặc biệt, không còn là “thần thánh hóa”, “thẩm mỹ hóa” mà nó nghe tưởng chừng rất to lớn, xa vời, hóa ra lại chỉ đơn giản nhẹ nhàng, đúng với bản chất “con người”. Tề Mặc từng nhắc Ly Tâm rằng: “Cô phải ở bên tôi suốt đời, cô chỉ có thể chết trong tay tôi.” Khi không còn khả năng, anh thà rằng lựa chọn tự tay giết chết cô, cũng không để kẻ địch có cơ hội tước đi sự sống của Ly Tâm.

  Tề Mặc làm việc chưa bao giờ là quyết định nhất thời. Anh ta sẵn sàng lao vào mưa bom bão đạn, nước sôi lửa bỏng cứu Mộc Ly Tâm, đâu phải chỉ có hai từ tình yêu miêu tả, mà ẩn sâu trong đó còn có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, chính xác đến từng dấu chấm dấu phẩy. Còn với Mộc Ly Tâm, cô căn bản ngay từ đầu xác định mạng sống của mình nằm ở vị trí đầu tiên, nếu như không thể thoát, cô nhất định sẽ kéo anh xuống mồ chôn cùng.

   Đây là tình yêu gần như độc nhất vô nhị, ai cũng ích kỷ, ai cũng yêu đối phương và sợ hãi chia ly. Họ, một là cùng sống, hai là cùng chết. Nghe thì tưởng chừng cực đoan và khó khăn, nhưng cuối cùng họ cũng thành công. Và đến cuối cùng, độc giả mới có thể thờ phào một hơi nhẹ nhõm.

Gợi ý: Luật Tâm Thức

Trong tác phẩm , có rất nhiều câu nói đậm chất bá đạo của Tề Mặc và sau đây cùng điểm lại một ít nhé :

  • “Em chỉ có thể chết trong tay tôi, nếu chúng đuổi đến nơi ,tôi sẽ tự tay giết em”
  • “Sợ gì chứ, nhắm mắt lại tôi ở đây!”
  • “Tôi cho phép em thích tôi”
  • “Cô hãy ghi nhớ, cô là người của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Cô không có tư cách phản đối”
  • “Không cầu hôn em, em dám không gả”
  • “Dù có sai nhưng nếu có bản lĩnh thì sai cũng thành đúng, cô không phải chết.Cô không sai nhưng không có năng lực thì cũng thành sai, cô đáng chết. Thế giới này chỉ công nhận kẻ mạnh , không công nhận kẻ yếu”.
  • “Tôi không biết thế nào là dịu dàng. Tôi chỉ biết nếu em không chết, tôi sẽ bắt em trả giá vì dám không nghe lời tôi”.
  • “Em đã mang dấu ấn của Tề Mặc tôi. Cả đời này, dù có chết em cũng chỉ có thể chết trong tay tôi”.
  • “Cô không có tư cách ngã giá với tôi.Việc tôi bảo cô làm, cô phải tuân thủ”.

 Đây có lẽ là quyển tiểu thuyết hắc bang đáng được đọc nhất !

Xem thêm: 30 bài học đúc kết từ “Muôn kiếp nhân sinh 2”